Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Tình hình là năm sau cũng khó khăn lắm, chủ top nên tính tạm 1 công việc nào đó qua thời bão giá đi
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. E cám ơn chị nhiều ạ, hiện tại e cũng đang đi bán hàng thuê để thoát qua cảnh khó khăn này ạ. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên ạ.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Cố lên bạn ah, đang khủng hoảng kinh tế cố gắng vượt qua nhé
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Vâng, e cám ơn chị nhiều nhé .
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. dạo này e cũng bắt đầu ít ở HN rùi, bập bõng quá. hichic .
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Uh cố gắng lên em nhé, năm nay các công ty chỗ chị cũng giảm biên chế rồi lương thưởng cắt cả , chán lắm
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. thôi cố gắng lên, ta đành tìm cái khác thôi bạn ah
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. tinh hinh chung ma ban, chuc ban som tim duoc cho lam moi.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Chia sẻ với bạn ,tình hình kinh tế khủng hoảng mà.Cố gắng tìm việc ở nơi khác xem ntn . Nếu bí quá thì về quê sống cũng là cách tốt . BẠn tớ ,2 vợ chồng 1 tháng thu nhập 20tr mà ko sống dc ở HN.Về quê 2 vợ chồng thu nhập có 10tr mà sống sung túc lắm .Nó bảo giờ thoải mái lắm .
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Vâng , e cám ơn chị nhiều ạ, giờ e cũng đang tập tành kinh doanh và làm parttime cho một bên chị ạ. Chẳng biết thế nào nữa. Hichic.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Năm nay kinh tế khó khăn, nhiều cty cắt giảm nhân sự làm cho cs gd của n ng lâm vào tình trạng khó khăn, trong đó có gđ nhà mình . Nếu ko có bà ngoại chắc vc m teo mất, ôi cái cuộc sống này, đúng là sống chỉ là để tồn tại!
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. E có kinh nghiệm về lĩnh vực gì thế?
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. có nghiệp còn chẳng ăn thua gì huống chi là thất nghiệp, hic
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Em chung cảnh ngộ, bầu bí chủ động xin nghỉ ở nhà, được hơn 1 tháng thì chán nè lưỡi, thèm đi lại quá! mà chắc chẳng ở đâu tuyển bà bầu oài. Mong nhanh 4 tháng nữa con yêu trào đời, lớn nhanh, mẹ lại đi làm, chắc lúc đó kinh tế cũng được phục hồi chút ít, sẽ dễ dàng hơn. Mong may mắn sẽ đến với các mẹ.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Phải tự tìm công việc cho mình thôi bạn. Bạn có thể bán thêm những thứ quê bạn có. Những thực phẩm sạch. Vì các mẹ rất qtam đến vấn đề này => minh nghĩ cái này vốn ít. Hoặc bán thêm 1 loại sản phẩm gì đó. Nhưng nên là những mặt hàng chính hãng , hoặc những mặt hàng ít hoặc ko ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúc bạn sớm vượt qua thời kì khó khăn nhé ^^