Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới He, tôi 15 ngày cũng có quyết định chuyển công tác đây. Hức 20 ngày đã đi làm, dã man con ngan luôn
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hý hý, chưa hiểu nhắm. ý bà là bà sinh được 20 ngày đã đi làm rồi á?????????????? Nếu thế thì dã man thật
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Huhu, bà đừng dọa tôi nữa, bình thường đã sợ chết khiếp rồi nghe bà kể xong chắc khỏi đẻ nữa luôn huhu @ Menghehip: nhà bà xa qué @.@
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ất sửu là ngất sửu ợ, tuổi bọn mình vất vả nhỉ????????
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Giờ vất vả hy vọng vài năm nữa, khi chúng ta khoảng 35t, chúng ta sẽ nhàn nhạ hơn các bà nhỉ.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới các bà trâu có cần gì thì ghé nhà tui ủng hộ với..........
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đi xem người ta toàn bảo mình là hậu vận sẽ đc nhàn hạ, sung sướng. Nhưng ko biết hậu vận của mình là bao nhiêu tuổi nữa, 60t-70t cũng là hậu vận
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới vớ vẩn sắp gặp công chúa mà nói chuyện sui sẻo là seo????
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hóng hớt máy móc sớm quá đấy bà, sau này già khổ đới, cho ti mạnh mốm chút eheh, tui mà đc nhảy ổ là tui cũng ôm mấy giống bà ahah
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hỏi rồi có đi ko????? hay chỉ hỏi để hỏi, rõ chán bà, bị ném lắm đá mà ko chịu thây đổi
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lượn đâu mấy hôm nay mới thấy vào nhà thế, đc lúc bạn rảnh rang ôm máy tính thì chả vào mà 888 đi hehe Có tin gì mới nhớ thông báo nhá
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Ôi sáng nay bận quá, tranh thủ buổi trưa vào thăm các nàng Trâu nào, chúc các nàng luôn cười toe toét nhé.
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới thư 7 tuần này thì chịu bà ạ, chủ nhật giỗ nên thứ 7 bận đủ thứ, mà cuối tuần thằng tit nhà tôi về nên cũng chẳng đi đâu đc có thì chỉ đi đc đầu tuần thôi từ thứu 2-thứ 6 thì ngày nào cũng đc
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới dạo này chán diễn đàn ko thiết tha vào bà ơi, toppic bán hàng đấy tôi còn chả quan tâm nữa là eheheh
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ok để hô nào rủ rê ỉn qua bà ăn ốc khao nhể
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mong ỉn nó làm nhà mới để thây đổi ko khí nhưng ko đủ người bấm 10 thanks nên bà ý ko mở bà ợ, muốn trưng cầu dân ý, lấy ý kiến của mọi người, chứ bây giờ toppic của hội toàn các bạn vào mời chào là chính
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ok man, nhanh nhá ko lại đẻ mất đấy 35 tuần rồi mè