Mình dùng bỉm thường xuyên cho bé nhà mình mà chưa thấy hại gì cả . Chỉ thấy hại mỗi kinh tế thôi, hihi. Trời lạnh thế này mà không dùng bỉm thì còn hại hơn nữa đấy . Mình nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho con là ổn hết í mà . Với lại mình nên bóp cái bỉm làm sao để bé không bị càng chân là được .
Tớ cũng lo về vụ bỉm này quá, mọi người dọa là dùng bỉm nhiều con không phát triển tự nhiên được nhất là với bé trai, đợi nóng lên phải tập xi cho con thôi, lo quá!
Hix, thế à, tớ dùng bỉm cho con gái lớn, giờ 5tuổi vẫn dùng đêm đấy, tớ chả thấy bị sao cả, chân cũng ko cong, ban ngày vẫn tự đi khi nó mót.Nhưng con zai thì tớ chưa biết phải đối phó với nó thế nào trong tương lai gần. Mẹ nào có kinh nghiệm dạy tớ với, thanks.
Với con gái thì mình không biết, nhưng với con trai thì bác sỹ khuyên không nên dùng bỉm thường xuyên, vì nếu đóng bỉm thì nhiệt độ ở đó luôn bằng nhiệt độ cơ thể hoặc cao hơn không tốt cho tinh hoàn của bé . Trước đây mỗi lần đến khám cho bé nhà mình bác sỹ thường bảo là nên hạn chế đóng bỉm cho con thì càng tốt, nhất là lúc con còn bé, nên ban ngày mình toàn để cho bé tự nhiên, đến mới đóng, mà mùa hè thì không bao giờ đóng, chịu khó giặt chiếu vậy
mẹ nào biết chỉ dùm Mình cũng đang "lăn tăn" vụ này quá đi. Em bé nhà mình đã 15 tháng nhưng da cháu rất nhạy cảm. Hôm nào đi chơi mà phải đóng bỉm cả ngày (3 tiếng thay 1 lần) là tối về đã đỏ hết quanh vùng đó rồi. Mặc dù mỗi lần đóng bỉm mẹ cháu đều bôi thuốc chống hăm và đã thay đổi nhiều loại bỉm nhưng tình hình cũng ko khả quan hơn. Thương con quá.
Con giai thì đơn giản hơn nhiều bác ơi . Chịu khó huấn luyện xi tè đêm đi . Rồi con lớn tí là tự gọi khi muốn tè kể cả đêm. Thằng nhà em 2 tuổi là đêm muốn tè tự gọi , mẹ chịu khó để cái lọ gần giường gọi là cho tè ngay chẳng bao giờ bẩn giường nữa chứ! Còn nhỏ hơn thì cũng đành phải đógn bỉm thôi chị ah.
Đóng bỉm cho bé trai hay gái nhiều đều không tốt . sẽ làm nóng, khó chịu bộ phận sinh dục của trẻ . Cần thì chỉ dùng vào ban đêm thôi . Ban ngày thì cố gắng canh cho bé tè thôi à . Tập cho bé quen dần cũng mất thời gian lắm đấy ạ .
con em dùng bỉm đến 12 tháng bây giờ đc 13 tháng rồi ban ngày thì ko dùng nhưng ban đêm thì dùng cho bé em thấy củng đâu có hại gì đâu
Bé nhà bạn Thanthuong ngoan thật đấy. Chả bù cho nhóc nhà mình, hơn 3 tuổi rồi mà vẫn phải đóng bỉm đêm. Cu cậu cũng không tè ra bỉm đâu, trừ những hôm lười, vì đến lúc đó sẽ gọi mẹ cho đi tè nhưng nếu mà không đóng bỉm thì sẽ tè dầm luôn. Nhưng mình cũng chỉ đóng bỉm đêm vào mùa đông thôi, mùa hè thì tuyệt đối không vì thời tiết nước mình thực sự là không thích hợp. Đến như chị em chúng mình, mỗi tháng có mấy ngày mà nhiều lúc còn thấy ngột ngạt, huống chi là các bé, mang cái bỉm chùm kín cả mông lẫn phần đằng trước....