Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Món này hông dành cho cô, cấm các bà bầu tòa mòa ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí em cảm ơn bác ạ.Ngày mai ngày lành tháng tốt em khai trương thì bác mở hàng cho em mỗi thứ 1 lố để lấy hên bác nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hahaha.... nhà mình tốt nhất là có nhà cung cấp như này thì cực kỳ nhanh tốc độ có bầu. Toàn những chiến sỹ giỏi trên mặt trận tiêu diệt que ! Congaixinhhp mai vác một sấp đi cho thượng đế thử nhá ! Bác Doanh mai em đăng ký 1 suất mẹ và 1 suất con gái nhé ! Tối nay đàm phán với cháu bác hết hơi mới êm êm đấy ah !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! A cô nương nhà đại gia,ngày mai mang nhiều xiền đi ọp đi hoặc chỉ cần tranh thủ qua ủng hộ chị mấy phát là sướng rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi chị mà đi là nhất định phải ủng hộ em roài.Teng kiu bác trước ná.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng em cũng vừa đói đấy c, có chỗ đc chỉ định uống thuốc giảm đau trc khi chụp. Em đau hệt lúc bị QKĐ, rũ rượi , thôi rồi lượm ơi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Hiền có món gì mai khai trương đó ạ? Hóng quá hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ồ kế tình iu, gì chứ món này thì em xơi cật lực không biết ngán là gì rồi hí hí
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi chụp vòi trứng cổ tử cung xem hai bên có thông ko đó chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là khai trương tại nhà bác Doanh hả chị, hihi ok luôn ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí...hí...hí...hố...hố...hố...ha..ha..ha....chết mất thôi.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hức hức mai chị chụp ở Hồng Ngọc k bít có cho thuốc giảm đau không đây. Mà khám phụ khoa xong nếu k bị viêm nhiễm gì thì chụp được luôn à em? Hay phải đợi sau bao nhiêu giờ? vì sợ khám phụ khoa họ cũng chọc quáy vào đấy mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko có chị ơi, chắc em mới đến lần đầu nên bác chưa cho thuốc gì cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng em cũng tin vào cảm nhận của bác lắm. Em đến xấu hổ với bác và các chị nhà mình bác ơi...nhẵn mặt ở nhà RR rùi À tháng này đoạn Rụng trứng Em ít chất nhờn lắm bác ạ, hầu như Ko có, đến xxx cũng khó khăn cơ, ko hiểu em bị sao, cũng ko có hứng gì nữa chứ...chẳng bù cho những ngày bình thường.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế tốt quá rồi, em cũng nghĩ đến điều này vì thấy các mẹ nhà mình toàn vất vả mua que gậy...cảm ơn c Hiền nha.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đợt trc em khám phụ khoa trc đó mấy ngày cơ c ạ. Còn hôm đó đến cũng siêu âm đầu dò xong rồi đi chụp, em nhớ như thế.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có nhiều nguyên nhân gây khô hạn lắm em ơi.Mai gặp chị sẽ nói cho mà biết nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bùn ngủ òi mà e vẫn phải cố bon chen để ngồi lội hết nhà mềnh đơi... tiếc quá là mai mẹ con e ứ bon chen đc òi...chiều đi làm về thấy chồng hớt hơ hớt hải, chuẩn bị đồ đạc, quần áo...mc e lại ốm nằm viện rùi...thía là chồng phải về gấp...thương mc lẫn chồng quá...năm nay thế nào mà mc e ốm quá, cứ ra vào viện liên tục í...chồng thì vừa đi c/tác về đêm hum kia...h lại vội vã về nhà...vất vả và thương lắm cơ í...mẹ con e chỉ bít ngồi nhà cầu mong cho mc e chóng khỏe thui. vừa hóng thấy mai c Hiền khai trương món mới...hay quá c ạ, lại tiện cho các mẹ nhà mềnh... @haelee: gái xinh mà sao lỡ cắt tóc e Xuka trông y hệt con zai thía hả e??? Chúc mai cả nhà ọp ẹp vui vẻ nhé, tiếc lắm í ạ...có ảnh ẻo j nhớ chưng lên cho bọn e ở nhà hóng với nhé!!!lúc tối e định bụng mai hỏi Nhím bi tuyến xe buýt đi lên nhà bác, nhưng mẹ đẻ e ngăn cản ngay, ứ cho đi đâu cả...
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế em gái có bán cái que loại mà thử phát 2v luôn ko ? Ồi, chụp cái đó chắc phải đưa dây rợ vào tận bên trong đấy nhờ ... Chị hãi mấy cái đó lắm. Nên rất lười cái khoản đi khám phụ khoa !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng mai c khai sáng cho e với nhé, bình thường thì chỉ cần dạo đầu chút la ok, lần này lại khổ thế chứ, mà vào time rụng trứng càng lạ vì đoạn này là nhờn nhứt í.