Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Các mẹ thick thế, em thì nghén đến hết tháng t4 với bắt đầu ăn uống được !
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười sướng thế nhỉ ước gì chồng em cũng nghén thay vợ cho biết thế nào là khổ.hehe
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Các mẹ có chồng nghén thay bày cho bọn em cách làm sao để chồng nghén thay vợ với ạ . Em cũng đang chuẩn bị để có cháu đây ạ . hihi
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Chỉ cách cho mình với, chứ nhà mình thì vợ nghén còn chồng là người an ủi đây)
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười vâng..chồng thương mà chị...nhưng đẻ xong thì đừng hòng nhé
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười e cũng nghe nói rồi, nhưng có vẻ ko có cơ sở khoa học nhỉ, có khi đó là sự trùng lặp chăng? Kể chồng nào cũng nghén thay vợ thì tốt. Ngẫm lại thời kỳ nghén mà e sợ quá!
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười hihi e nghĩ lại tk nghén cũng sợ a, nhưng mà để chồng nghén e cũng thấy tôi lắm, con trai gì mà cứ nôn ọe thì chít
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười hi hi. xã e nghén thay e đây. ông ấy bị nôn mất 1 tháng. e thì ko nghén ngẩm gì cả.
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười hix mẹ nó ơi đừng để chồng ngén thay tội nghiệp lắm mẹ nó ak.đàn ông làm việc to việc lớn làm mà bị ngén thay vợ thì nguy lắm .ngén nhẹ còn dc còn ngén nặng thì ........
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười hehehe thật ko mẹ nó chắc buồn cười lắm nhỉ? mà tại sao lại chồng ngén thay dc ấy nhỉ?hihi
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười mình có ông bạn cũng ngén thay vợ nhưng ko hiểu tại sao lại ngén hộ dc chứ. mình nge đâu mang máng là lúc mang thai thì bước qua người chồng mình 7 bứoc hay sao ý. hihi nhưng mà các ông ấy ngen tội lắm
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười mẹ nó ơi. thấy bảo là vợ hay bước qua người chồng là sau chồng nghén thay vợ ạ. cũng vô tình thôi, e cũng ko cố ý, hồi mới cưới e hay tiện thể bước qua người xã để chạy ra ngoài. hôm 2 vợ chồng e đến nhà bác, bác làm bác sĩ, xã hỏi, bác ơi, cả tuần nay con cứ bị nôn, ko biết là sao nữa. bác e cười bảo mày nghén thay vợ rùi. hi hi. về nhà ổng mới lên google tìm hiểu, thế là từ đấy trở đi cứ đề phòng e, thấy e bật dậy là phải co người lên, ko cho e bước qua nữa. vì ổng bị nôn nên ổng cũng sợ quá rùi. hi hi
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Mẹ nó ơi, nghén thay vợ được, http://phunutoday.vn/lam-me/con-cai/201210/Giai-ma-chong-nghen-thay-vo-cua-mot-doc-gia-2188187/
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Thích thật, chồng nghén thay vợ, có lẽ chồng bạn rất iu vợ..........................
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Lạ nhỉ? hihi. nhà mình thì không có chuyện này. ông chồng còn béo quay béo cút ra ý
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười hi hi. nghe mẹ nó hay thế. chồng béo quay béo cút ra. e mong cái ngày này lắm ợ. đang mong xã lên 70 kí cho nó bệ vệ
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Cơ quan e có 1 a nghén thay vợ, người lúc nào cg nhợt nhạt. Nhưng đến khi vợ a ấy sinh xong, lại bt
Ðề: Nghén thay vợ: Vừa thương vừa buồn cười Ôi em mang bầu chả nghén ngẩm gì hết,ăn khỏe hơn ấy mấy lần bước qua bụng ông chồng để thử nhưng may là em ko bị nghén nên lão chả sao,hihi