Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc đến đây mà em thấy cay cay... Chúc mừng chị nhé. Em xin phép đánh dấu để theo dõi tiếp câu chuyện của chị. Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!
Ðề: nhật kí buồn về chồng đọc liền 30trag rồi,có những đoạn mà em phải rơi nước mắt nhưng có những đoạn lại cười thầm trong bụng.chúc mừng chị dã cảm hóa được một con người thành công đến vậy.điều nầy thật khó khăn với rất nhiều cặp vợ chồng trong xh hiện nay.
Ðề: nhật kí buồn về chồng buồn thế! kiếp sau ko thèm làm đàn bà nữa khổ lắm.mẹ em cũng đã từng khổ thế.em mới lấy chồng đc hơn năm , tất cả cũng chỉ mới bắt đầu.thỉnh thoảng vợ chồng cũng hay đấu khẩu nhưng cả hai đều biết lắng nghe nên ko căng thẳng lắm.mong cho tất cả các chị em luôn lạc quan , nhìn vào các con mà cố gắng. vui lên ! vui lên !
Ðề: nhật kí buồn về chồng Sáng nay lang thang thế nào mà lạc vào topic này, mình làm một lèo hết 197 pages, không sót trang nào, quên trừ 2h ăn trưa ra nữa Rất khâm phục nghị lực và sự nhẫn nại, đảm đang tháo vát của chủ top. Thành thật mà nói nếu rơi vào hoàn cảnh này mình không thể làm nổi 1/2 như chị. Chắc chắn chị sẽ được hạnh phúc!
Ðề: nhật kí buồn về chồng đánh dấu, đọc 1 lèo hết 40tr của chị , em thấy chị thật là can đảm , hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị thôi,em sẽ đọc tiếp , hôm trước đang đọc quên chưa đánh dấu,tìm mãi mới thấy đấy ah
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em đang lang thang tìm lại topic của 1 mẹ, ngày trước em đọc đc mà ko lưu, rất tâm đắc với các ứng xử của mẹ ấy, thì gặp đc topic của chị, bị cuốn theo 1 lèo, gần 1 ngày làm việc, hic, thấy khâm phục các chị và các mẹ quá. Cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng khó khăn, không chuyện này thì chuyện khác, mình thấy chồng ko tốt ở một vài điểm, và chồng cũng thấy vợ ko tốt ở vài điểm, điều quan trọng, là phải biết cố gắng đấu tranh tìm lại hạnh phúc....Hơn tất cả, em rất khâm phục sự khéo léo và giỏi giang của chị chủ top, mong chị chia sẻ nhiều hơn để chị em học tập. Tiện đây em nhờ các mẹ chỉ giúp cho em 1 topic : Tâm sự của 1 mẹ lấy chồng được 2,3 năm gì đó, và phản ứng rất ............chi là điềm tĩnh khi biết tin chồng có... bồ.... mẹ này có một con gái rất thông minh lém lỉnh hay xưng là ... mẹ và em (con) ....chồng này thất nghiệp 1 thời gian dài, 1 mình vợ gánh vác việc gia đình và chăm con. Lối tâm sự hóm hỉnh, đôi khi cảm nhận là mẹ đó đã quá đau lòng đến mức ko còn cảm nhận được với chồng điều gì nữa. Em đã đọc cách đây vài tháng, giờ rất muốn biết sự tình của mẹ ấy thế nào rồi, đã giải quyết đc chưa. Các mẹ nào biết, chỉ dùm em. Em rất cám ơn!
Ðề: nhật kí buồn về chồng http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/342454-Tình-cũ-của-chồng có phải mẹ này ko mẹ cháu, em thấy mẹ ý có mấy topic tâm sự liền
Ðề: nhật kí buồn về chồng E mới đọc hết trang 1 mà thấy thương c quá. gặp fai e chắc ly hôn lâu rồi.hix Tối ngồi ngâm cứu nốt vậy
Ðề: nhật kí buồn về chồng 1 người bạn em, lấy chồng đến nay là 5 năm mà đã trải qua kha khá những cung bậc cảm xúc như chị rùi... còn đớn đau về thể xác nữa cơ. Chồng hay vợ đều là con người. Hi sinh quá nhiều sẽ đến lúc cùng cực, chán chường. Nhưng chị ơi, qua cơn bĩ cực đến kì thái lai. Chúc chị và các bé luôn khỏe mạnh, yêu đời nha (u)
Ðề: nhật kí buồn về chồng mình cũng theo dõi topic của mẹ nó, nhưng quả thật phục mẹ nó khi đã cải tạo được ông chồng .
Ðề: nhật kí buồn về chồng mình sợ nhất là chồng cờ bạc, rượu chè, đã ko giúp được vợ mà lại còn lắm chuyện nữa
Ðề: nhật kí buồn về chồng đọc xong mà chạnh lòng. thương cho mẹ nó.chủ top suy nghĩ kĩ rồi quyết định nhé. chúc mẹ nó có quyết định đúng đắn.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em tình cờ trưa nay vào topic của c. Đang ôn thi, nhưng bỏ cả ôn để ngồi đọc. Nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm chị ạ. Vui vì cuối cùng, cuộc sống của chị đã ổn định, có thể nói như sang trang mới ấy ạ, có nhiều hy vọng tốt đẹp hơn. Khâm phuc chị, điều này quá hiển nhiên. Nói thì dễ, chứ em biết, làm thi rất khó. Ai mà chả khó khăn, khi tự nhún mình xuống, chịu nhẫn nhịn. Em cũng vậy, không biết sau này, có thể làm được như chị không Lo lắng, vì em nóng tính, thẳng tính, hay nói và còn bốc đồng nữa. Em cũng còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm gì trong tình yêu, hay cuộc sống, nên không biết, sau này đối mặt thế nào, với những biến hoá, xoay chuyển của cuộc đời. Còn quá nhiều thứ để học hỏi, nhưng tính khí em lại rất ương ngạnh, cứ cái gì cho là đúng thì sẽ giữ triệt để. Hic Và buồn là nhiều nhất các c ạ. Em đã đọc 1 truyện: Nhật ký khi lấy chàng, hình như trên này cũng có, và thứ 2 chính là nhật ký của chị. Em thấy, chính cái đấy mới là cuộc sống thực tế đang diễn ra. Đã có thời gian, em chìm đắm trong những ảo tưởng( ai mà chả có mơ mộng, đúng k ạ?), nhưng suy nghĩ ảo diệu về tình yêu, hạnh phúc. Nhưng càng lớn, càng tiếp xúc, mới thấy, cái gì là thực tế phũ phàng. Chính vì vậy, em càng ngày càng k xem phim Hàn Quốc, càng tránh xa nhưng tiểu thuyết ngôn tình...tránh xa những tình yêu, những người chồng chắc chỉ có trong tưởng tượng như thế. Và mọi người, chắc ai cũng nhận ra, sao lại chỉ có phụ nữ là khổ như thế chứ. Làm gì có, hoặc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ông chồng, những người đàn ông, chịu nhẫn nhịn, hay thường xuyên phải bày mưu, tính kế để vợ yêu mình hơn, để gia đình hạnh phúc hơn. Số lượng là quá nhỏ. Trong khi, phụ nữ mình, hết lòng hi sinh cho chồng con như thế, tình yêu dành cho chồng không hề thua kém, thậm chí là lớn hơn rất nhiều, và còn vô số những công việc không tên đang chờ đợi, vậy mà, vẫn phải thêm 1 việc nữa, đó là trăn trở làm thế nào để giữ lửa, để chồng không ra ngoài, để chồng chỉ cần ở nhà chơi với con, không cần chồng lương cao...abc...Thật là quá đáng. Thât là bất công. Em ghét điều ấy, nhưng rất tiếc, nó lại là sự thật, đang hiện hữu từng ngày. Và chị em mình, vần bền bỉ, ngày này qua ngày khác, để giành giật lại hạnh phúc. Trên đây chỉ là vài suy nghĩ của em, vô cùng non nớt và thiếu kinh nghiệm. Mong mọi người đừng ném đá em nha. Em cảm ơn
Ðề: nhật kí buồn về chồng Lâu lâu mới lại có thời gian vào nhà. Đọc những sẻ chia, tâm sự của mọi người, em thấy mình thật may mắn khi được nhiều người quan tâm như thế. Mạng là ảo nhưng tình người thật. Quyết định lập top này, ban đầu em chỉ muốn được nói ra những điều bình thường không thế nói. Tính em vốn vậy, ko thể để lâu trong lòng điều gì, bức bối lắm. Chọn cách chia sẻ trên diễn đàn, em đã lường trước được sẽ có lời khen, tiếng chê. Nhưng điều đó với em ko quan trọng, bởi xét cho cùng thì có ai sống hộ mình được đâu? Chính mình phải tạo ra, quyết định số phận của mình mà. Nhiều bạn, nhiều em đọc xong thì thấy sợ hôn nhân. Không nên thế, vì ko phải ông chồng nào cũng giống như chồng em. Hơn thế, chồng em cuối cùng cũng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân mà. Chồng em đổ đốn, một phần là lỗi ở em đã quá yêu chiều chồng, đã ôm đồm quá nhiều việc. Thế nên việc em nhịn( nhịn trong nhường nhịn, không phải nhịn nhục), em cố gắng níu giữ hạnh phúc là trách nhiệm của em, là việc em phải làm để khắc phục hậu quả do chính mình tạo ra thôi, chẳng có gì to tát cả. Cuộc sống vẫn sẽ trôi nếu mình ko cố gắng, nhưng nếu mình cố gắng, mỗi phút giây trôi qua cuộc sống của mình sẽ có nhiều ý nghĩa hơn...
Ðề: nhật kí buồn về chồng có lần em cũng thức tận khuya đọc bài của chị, mặc dù đã có gia đình rồi nhưng e chưa gặp phải những sóng gió như vậy, cũng có thể là em may mắn hơn gặp phải người chồng tốt, nhưng qua câu chuyện của chị em cũng học hỏi đc rất nhiều điều, mong rằng chị sẽ luôn mạnh mẽ và gia đình chị ngày càng hạnh phúc hơn (u)
Ðề: nhật kí buồn về chồng E đọc nhật kí của chị mà khóc từ bao giờ.......Bao giờ cho đến ngày xưa....