Buổi tối hôm thứ năm tự nhiên mình thấy ra một ít dịch màu nâu. Ngày hôm kia, hôm qua và hôm nay thì không thấy nữa. Mình sợ quá nên sáng hôm qua đi siêu âm thì bác sĩ nói thai của mình chỉ tương đương 6 tuần thôi, phôi thai ít và chưa có tim thai (trước đấy 10 ngày siêu âm tương đương 5 tuần 1 ngày, tính đến hôm nay phải là 6 tuần 5 ngày). Bác ấy kê thuốc cho mình tiêm là: Pregnyl 1500 UI x 3 ống, cách ngày tiêm bắp 01 ống Utrogeltan 100mg x 30 viên, sáng uống 2 viên, chiều uống 2 viên Obimin x 30 viên, ngày uống 1 viên Và hẹn mình một tuần sau khám lại, nếu ko khả quan hơn tức là phôi thai không phát triển nhiều lên và chưa có tim thai thì nên bỏ. Bác sĩ còn nói, mầm thai của mình rất ít, rau thai thì rất mỏng, bình thường thì nó dày hơn nhiều. Mình buồn và lo lắm các mẹ ơi, có mẹ nào bị như mình không? Mình là con đầu tiên mà.
Mẹ nó thử đi khám chỗ khác xem sao , ra Việt Pháp ý hoặc qua sản HN Bây giờ mẹ nó cứ lo lắng thì lại ảnh hưởng đến thai nhi đấy . Mẹ nó cứ bình tĩnh theo dõi thêm đã
mẹ nó bị giống mình rồi...cũng nghi có thai từ lúc chậm 2 ngày...đi mua que thử,thử đến 3 lần liền....xong rồi nó lên 1 vạch đỏ rõ....1 vạch thì mãi sau nó mới hiện lên mờ mờ....thử đến cái thứ 3 mình bực quá,cầm thẳng que thử đấy ra chỗ mua que thử gần nhà hỏi chị bán thuốc luôn ) ....xong chị ý bảo là có thai rồi...mừng như bắt được vàng...!!!Vì mình có 1 lần thai chết lưu trc đó nên cũng hoang mang đi khám luôn sau 1 tuần...bs cũng bảo là nghi là chửa ngoài dạ con vì cũng ko thấy túi ối đâu cả....thế mà bây giờ được 5 tháng rồi đấy...mẹ nó cứ yên tâm....!!!Chúc mẹ nó và em bé khỏe mạnh :X
Đừng lo lắng quá nhé.Bạn nên đến fong khám khác SA xem.vì bjo các phòng khám ko có tiếnng lẫn có tiếng nhiều lúc khám cũng hay nói linh tinh lắm.Cái quan trọng bjo là cần fai giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ và con...nếu đi khám 2,3 chỗ nữa mà đều cho kết quả như vậy thì mới đáng tin nhé.Hồi mình bầu đứa đầu đi khám cũng ko để ý mấy cái ngày dự kiến sinh với thai bao lâu lắm đâu vì mỗi làn SA nó lại lệch đi vài ngày vì trên máy SA nó chỉ dự tính bằng cái trọng lượng thai nhi thôi mà.Cái chính là kết quả các chỉ đều ổn là ok. Chúc 2 mẹ con bình an vô sự.Mong tin vui sớm nhé!
mẹ nó đi khám chỗ khác đi trình độ của nhiều bác sĩ bây giờ phọt phẹt lắm .Em cứ nói thẳng đừng mẹ nào ném đá em nhé.
Chào các mẹ, đọc bài của các mẹ em thấy vui quá va em cung mong co em be. Các mẹ ạ cho em hỏi với ạ. Em cưới hôm 11.11 em có ngày 3/11, còn trước đó la tháng 10 em có ngày 6.10 a. Hôm nay đã là mùng 4.12 rồi em chưa thấy có gì cả, nhưng em thấy đau đầu, chóng mặt, đau ngực hay bị ợ và có những lúc hay bị nhói đau ở bụng dưới. Vì chậm có 1 hôm nên em chưa dám mua que thử a, Các mẹ tư vấn cho em như vậy liệu em có tin vui ko a
Cứ mua que ve thử cho chắc ăn.nhưg cứ để tầm mùng 10 hãy thử thì nó lên vạch sẽ rõ hơn nhé.Chúc may mắn và chờ đón tin vui sớm.nhớ fai thông báo cho mọi ng đấy nhé
Híc, em cũng gặp tình trạng bị dọa TNTC, em sợ gần chết. Lúc xài que thử em thấy mờ mờ 2 vạch, đi SA ngay sau đấy, Bs SA xong kêu ko thấy túi thai, ngi ngờ TNTC, rồi bắt đi xét nghiệm Beta-hCG, kết quả là 187.6, Bs bảo chưa chắc chắn là TNTC lắm nhưng cũng có thể, hẹn khám lại sau. Em lo quá các chị ơi. EM chẳng biết tí gì cả, Ai tư vấn giúp em được ko? Em mới chậm khoảng 1 tuần, vì chu kỳ của em thỉnh thoảng ko đều nên có thể chậm hơn, bụng em mấy ngày hum nay hơi tưc tức khó chịu. Em đọc các thông tin liên quan đến TNTC thấy kêu khi bào thai chưa xuống đến TC, nếu bị viêm có thể làm chệch hướng gây ra TNTC. Trường hợp như em có cần đi điều trị viêm luôn để ko ảnh hưởng ko?
Bạn hay bình tĩnh chờ tin vui nhé, càng lo lắng sẽ càng ảnh hưởng đến em bé trong bụng đấy, trong thời gian đầu thì nhớ lời bác sĩ dăn: đi nhẹ nói khẽ cười duyên nha" vì lúc này phôi bám chưa chắc mà. Chúc bạn vui khỏe
Đúng là fải bình tĩnh các mẹ ạ. Mình cũng gặp tình huống dở khóc dở cười khi mới có thai bé Zozo. Mình bị chậm kinh tới hơn 1 tháng mà thử que cũgn k thấy. ĐI SA bs bảo chưa thấy fôi thai, mình sa ở 2 nơi khác nhau, còn thử que tới 3 lần í. Sau đó mình chắc chắn là có vấn đề rùi vì chậm kinh 2 tháng mà e bé thì k thấy. Sau đó mình khám bs Minh ở Bát Đàn, bs cho uống Dufaston và Procare để điều hòa KN và đồng thời jữ thai trong trường hợp có thai mà khó fát hiện! Mình uống hết 1 tuần Dufaston mà chả thấy KN đâu, đi khám lại bs Vĩ ở dốc PS thì trời ơi thai đc 7 tuần rùi!! Có tim thai thình thịch í. Thế đấy! Nên mẹ nào có vấn đề chậm hay khó fát hiện thì cũng cứ kiên trì nhé. Đừng lo lắng quá ảnh hưởng sk cả 2 mẹ con đấy.