Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? chồng mình chỉ biết làm khi vợ nhờ thôi, còn lại thì chả biết gì, lần nào cũng phải la làng lên mới biết làm giúp vợ, chán chả mún nói, mà còn cãi nhau suốt vì cái tật vô tâm vô tính thế cơ
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Hihi đôi khi mấy ông có cái tính vô tâm vô tình đó đó mẹ nó ơi, ghét dễ sợ ><
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Mẹ này sao sướng thía, chồng m cũng chăm làm nhưng phải nhắc cơ, chứ để không thì chả thèm động đến
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Ôi, các mẹ càng như vậy thì các ông ấy được đà lấn tới, khó chữa lắm. Nói 1 lần không nghe thì phải nói 2 lần, 3 lần...n lần. Nhưng phải khéo dụ dỗ một tí.Ví dụ như là "Con zai yêu, con gái yêu..nhờ bố cái này cái nọ..." Động chạm đến tinh thần làm cha, các ông ấy dễ bảo hơn.Đừng có sai như là mẹ sai con thì các ông ấy tự ái lắm. Như xã nhà mình bây giờ việc gì làm được hết. Tập 1 ít kinh nghiệm nhưng 1 năm tròn ông xã chuyên giặt tã, quần áo cho con bằng tay, rồi ru con ngủ... Tập 2 thì khỏi phải nói, 5 ngày ở viện là cả 5 ngày ông xã ở bên cạnh 24/24, không có ông bà nội ngoại nào hết. Bây giờ tập 1 được 28 months,tập 2 được 2.5 mths nhưng ông xã có thể trông 1 mình cả buổi chiều để mẹ nó vi vu đi gội đầu, mua sắm rồi.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Mẹ nó can đảm quá làm 2 tập liền hihi , chồng mẹ nó thiệt đảm đang rồi , ngưỡng mộ nhà mẹ nó quá . Chúc gia đình mẹ nó mãi hạnh phúc nhé
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? ối zời, ck mình lúc thức thì cũng rất chịu khó chăm con. Pha sữa, giặt đồ, rửa bình sữa, rồi còn nấu cơm, lấy cơm cho vợ ăn... nhưng lúc ngủ rồi ( b.đêm ý ) là chả júp đc j nữa. Ngủ là ngủ thôi. Mình thì cứ 1mình thay bỉm, 1mình bế con, 1mình ru con. Tức lắm, nhưng mà ox kêu là a đi làm cả ngày mệt quá, .... đủ mọi lý do. Mà bé nhà mình tháng đầu còn toàn ngủ ngày cày đêm, nàng ý thức từ 2h sáng đến 6-7h sáng cơ. Nằm chơi thì tốt quá, đằng này cứ ọ ẹ, khóc bắt mẹ bế, huk, may mà giờ cũng qua rồi.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? xã nhà mình rất thích giúp vợ nhưng hôm nay say nên đi ngủ từ 7 h .hic
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? hixxx, mẹ nó sướng thế, chả bù cho xã mình, lắm lúc mình nói khản cổ, mà mình có tật nói nhiều nữa cơ. Nói mà cũng có ăn thua đâu. Cú thế. Giờ thì mình áp dụng kiểu nói tình cảm, có lý 1chút, xã cũng có vẻ ngấm dần )
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? nhà e 2 vợ chồng đều ở nhà.thường thì xã dậy từ 7h mua cháo gọi con dậy cho ăn và đưa đi học--->vợ vẫn ngủ đến 9h dậy.xong 9h đi chợ về xã nấu kơm ăn xong thì vợ rửa bát.xã quét nhà vợ bỏ quần áo vào máy và giặt.giặt xong xã phơi.chiều xã lo đón con về và nấu kơm chiều.ăn xong vợ rửa bát tắm cho con.hết ngày ai đc nhàn sướng như e ko?đc cái xã cũng giúp nhìu quá nên hết việc vợ làm
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? chồng e đc cái con mà quấy, hay ốm là cũng thức bế con, nói chung về khoản chăm con kheo lắm, mỗi tội ko bón cho con ăn cháo được thôi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Nhà em là cứ phân công rõ ràng ý, việc ai người ấy làm, ko làm thì cứ để đấy thôi, đến lúc bừa bộn khó chịu là phải tự đi dọn dẹp.
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Chồng em do lớn hơn vợ khá nhiều tuổi nên cũng tinh tế và chu đáo lắm! Ngay lúc em mang thai thì ảnh đã chăm sóc, chuẩn bị chu đáo cho em đến sau khi sinh xong rồi như mua dầu dừa thoa cho vợ ( sợ em bị rạn da), mua thảo dược dưỡng da ( sợ da em khô), ảnh còn mua cả đai nịt bụng rồi mấy hộp thảo dược xông tắm, dầu thoa cho em sau sinh nữa! Em chưa nghĩ là cần thì ảnh đã lo trước rồi! Con sinh ra đến giờ chồng em cũng lo chu toàn từ việc đi làm kiếm tiền, về nhà thì thay tả, pha sữa, giặt giũ, chăm con cho vợ ngủ, cái gì vợ nhờ cũng làm... chỉ có cái khoản nấu nướng là hơi dở thôi! Em nghĩ mình may mắn là lấy được chồng lớn tuổi hihi
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? ai cũng bảo e có ông chồng hiền lành tử tế.cơ mà thiếu mỗi xiền thôi.hix
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? chồng em lóng nga lóng ngóng ý các mẹ ạ, biết trước nên em làm hẳn một khóa học dạy xã cách chăm con trươcs khi " kế hoạch gia đình " ^^ giờ chồng làm ngon ơ, đảm đang lắm nhé
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? Chuẩn đấy, có ông nào tự nhiên sinh ra đã biết chăm sóc vợ con đâu. Phải rèn 1 chút một ấy chứ!
Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế? hic, ch em thì làm việc khác thì được nhưng chăm con ( ru ngủ, cho con ăn ...)thì chịu . lúc nào cũng nói bố k làm được đâu , mẹ nó làm đi ,