em yêu. hôm đó nhớ đến gian hàng của chị nhé. 19D ở ngay gần cửa ra vào ấy. đến nhớ giỡi thiệu để quen nhau nhé. mà hôm đó có mẹ nào tham gia hôi chợ k? hay họp mặt tý nhiw?
AX nhà em hay chơi bên hội câu, đây là 1 bài đăng trong gala cười của hội câu kéo, em rinh về đây để cả nhà đọc cho vui, nguyên là tạp văn, dí dỏm, hơi tục nhưng vui vẻ! Máy bay thì biết é o gì Hôm vừa rồi lên Điện Biên, ngồi trên máy bay phì cười nhớ đến cậu em KTS dạo nọ xài tiền chùa nên chơi sang, trong một chuyến công tác đột xuất phải thuê máy bay bà già đời ơ kìa kiểu Dakota của Công ty bay dịch vụ miền Bắc. Về cậu ta có kể lại chuyện đang bay bỗng dưng thấy máy bay loạng choạng đổi hướng đột ngột. Nhìn qua cửa sổ thấy một bên cánh quạt ngừng quay, cậu ta mới hốt hoảng gọi tổ lái: "Anh ơi máy bay làm sao mà cánh quạt không quay thế?". Tay phi công quay lại bảo: "Thế à? Để anh tắt nốt động cơ cánh bên kia cho nó cân, nó vẫn hay chết máy như thế đấy". Sau chuyến ấy cậu em kia thề không bao giờ đi máy bay nữa, chưa nói đến chuyện là máy bay bà già. Nhưng ngẫm lại, máy bay bà già cũng hay đấy chứ nhỉ? 1. Máy bay bà già đã qua nhiều giờ bay, máy móc trơn tru, độ an toàn đã được kiểm chứng, bạn không phải lo lắng nhiều. 2. Với máy bay bà già bạn sẽ không mất thời gian tìm hiểu và làm quen, có thể bay ngay. 3. Máy bay bà già thường bay chậm, bạn có thể tận hưởng lâu dài cảm giác phiêu lãng trên chín tầng mây cực lạc. 4. Máy bay bà già thường kêu to, xóc, rung bần bật. Đôi khi phi công thích tiếng ồn, nó kích thích cảm hứng cho phi công ghê gớm! 5. Lái máy bay bà già nếu có sự cố hay tai nạn bạn cũng sẽ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng như các loại máy bay đời mới hiện đại khác (vụ 11/9 là 1 ví dụ) - Lái máy bay bà già cùng lắm phi công bỏ lái nhảy dù là xong. 6. Lái máy bay bà già thường mất sức, nhưng phi công lại thích thế. 7. Máy bay bà già đơn giản, không đòi hỏi nhiều ở phi công, có thể dùng để luyện tập thường xuyên. Còn lái máy bay thử nghiệm, tuy phi công có vẻ oai thật đấy, lần đầu được cưỡi lên chiếc máy bay còn tem, nhưng bạn phải xác định trước một số vấn đề sau đây: 1. Máy móc chưa biết thế nào, có khi khởi động mãi không được, bơm dầu chưa ổn định, lúc tăng tốc mà bó máy thì bỏ mẹ. 2. Mất nhiều thời gian làm quen với công nghệ mới, phức tạp bỏ cha! Có khi lại còn yêu cầu phi công vừa bay vừa chơi game, nhảy Au chẳng hạn (!) 3. Cảm giác mạnh, tốc độ cao, nhưng khó kiểm soát, dễ tai nạn. 4. Máy bay thử nghiệm đạt tốc độ siêu thanh, siêu âm, thành ra nhiều khi chưa kịp hiểu gì thì đã xong chuyện rồi, mất sướng. 5. Máy bay thử nghiệm công nghệ hiện đại, nhiều nhiên liệu, nếu chẳng may tai nạn hay sự cố sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, giải quyết hậu quả rất tốn kém. Nói chung phi công khó mà bỏ của chạy lấy người. 6. Máy bay thử nghiệm lần đầu bay thường hay tai nạn, phi công thiếu kinh nghiệm không thể lái được, mất kiểm soát là đương nhiên. 7. Máy bay thử nghiệm thường phi công chỉ bay một lần, rồi đến lượt phi công khác, cho nên ý thức của phi công nói chung là kém. Của một đống tiền mà dùng như phá! * Kết luận: Nói đi nói lại cho vui vậy thôi, chứ máy bay bà già và máy bay thử nghiệm hay dở thế nào chung quy là do phi công lái, chứ máy bay thì biết éo gì. Đặng Thiều Quang _ D’Artagnan @: Nhà em nghĩ, máy bay bà già hay máy bay ông già cũng na ná, tùy góc nhìn ạ...he he! Lão D’Artagnan này còn nhiều bài viết "quấy" lắm, nếu các mẹ ok, em rinh zìa tiếp ạ!
Ối trời tiên chị cho em tráng miệng buổi sáng bằng cái này no cả ngày luôn, cười són cả ra quần.....đọc ngẫm mới thầy thú vị....hay
Chào cả nhà, cho Nhím xin lổi vì đến hôm nay mới vào thăm chị em hội tiên nhà mình. Nhím đánh đi đánh lại mấy bài viết của mấy chị mà up hoài ko được, ko biết nói sao cho hết nội nhớ nhà mình đây . Nhớ quá đi, huhuhuhu . Chúc các nàng tiên ngày thêm xinh đẹp , mai mắn và hạnh phúc nhé . Anh này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nà , nếu như buồn thì làm gì có hội các nàng tiên trên diển đàn này chứ . All:Nhím khoe với cả nhà hình Nhím và xã Nhím nè , hihi .
@Nhimlun: Nhim ơi em đẹp quá đó nhím ạ. Nhìn 2vc cũng trẻ đó chứ có chênh lệch gì đâu???? Nhìn lão nhà em còn trẻ hơn lão nhà chị đó ....
2hanguyen: Ui tình hình là rất đáng tiếc, em đã chuẩn bị hôm đấy đi hội chợ chơi vậy mà dính ngay vụ ăn hỏi ở Vạn Phúc - Thanh Trì, để em xem có nên bỏ đi đám hỏi đó không, nếu bọ được em đến đó gặp các chị và đi chơi cho vui hiiiii
Chị kết cái hình này nha, dòm nhau sao mà Happy quá à, xã em chắc chìu em lắm nhở?Mà chị nói nhỏ em nghe nha, xã chị hồi cưa cẩm chị vừa gầy, vừa già, vừa đen, vừa nghèo nói chung là thua xa các anh đang ròm ngó khác, rưng mà khi lấy chị rồi á, ai gặp lại cũng bảo sao trẻ thía? trẻ ko nhận ra lun? thế mới nói, có chúng ta là các lão cũng dc hồi xuân, nhỉ?
Giời ơi, mengong ơi, các em tiên đang trẻ, sung sức, mà mẹ nó lại bảo "đỡ nhất cái khoản va chạm hàng ngày"????? Tớ không đồng í nhé! Nhất là sau khi đọc chuyện "máy bay"! \\/\\/\\/\\/\\/
- úi úi...1 bà là xã em muốn chết rồi, 2 bà thì sống thế nào? hheheheheheh - NÓi đến cái cảnh này thì em còn 2 tháng nữa, hic...thức đến sáng luôn, chứ ngủ gì được sis ơi. - Em Nhím có chồng về bỏ làng luôn rồi hi hi... - Suy nghĩ bậy bạ thì chết cười với câu này của chị. - Nhiều lúc cứ tưởng xã là hơn em nhiều nhất chứ, ai dè chị Hana hơn 40 tuổi chắc là nhất rồi , em vẫn thấy thua nhiều chị ở trong này. Ôi thôi tuổi thì cũng chỉ là con số, miễn sao mình " lên tiên" là được đúng không các chị. chúc cả nha đầu tuần may mắn nghen
Hihi, vì vợ chồng xa nhau lâu quá mà chị.Tụi em yêu thương nhau nhiều, nhưng phải xa nhau, gần nhau thì tận dụng từng cái nhìn , từng cữ chỉ chứ. Mà chị nói đúng thiệt đó, hồi xưa xã em cũng cù lần lắm, cứ quần tây , bỏ áo vô "thùng" cho nó lịch sự, nhưng bây giờ toàn áo thun, quần jean ngày thay 3 or 4 cái, điệu khỏi chê luôn. Nhưng thích nhất là đi đâu ai cũng khen mỗi lúc trẻ ra, Chị có kinh nghiệm nào nắm chân ox chỉ em với, cứ "hồi xuân" như ầy hoài có ngày em mất chồng như chơi ....hixhix ! Chị nói oan cho em rùi , huhuhu, em cũng thường vô nhà mình đó chứ, cũng quét dọn tươm tất nè, nhưng vì ko viết có dấu được nên chỉ ngống m chị 888 gì thui . All : Chúc các nàng tiên nhà mình ngày thêm xinh đẹp, hạnh phúc dân đầy nha.
@hanguyen: chị đừng ghét em, em sẽ cố sắp sếp để không phải đi ăn hỏi mà được ra hội chợ gặp các chị cho vui. Hôm đó lão yêu nhà em còn ở nhà thì em sẽ rủ lão đi cùng em cho vui.
Hừ, chị chả có cách nào đâu, mấy ông ý hồi xuân thì mình cũng thơm lây mà em, rưng mà thế này nhá, các ông ý chăm chút điệu đà 1 thì chị em mình cũng phải chăm chút điệu đà theo (chúng ta có lợi thế là tiên trẻ mà nên chỉ cần chăm chút tý thôi) như vậy thì huề với mấy ông ý rồi.Mà con gái dạo này thích các anh già từng trải lắm đấy, coi chừng xa nhau nhiều quá ko nên em nhá, thu về 1 mối đi cho chắc ăn em.
Loa loa loa em hỏi các chị tý. em muốn mua chè cho xã nhà em uống mà xem trên diễn đàn LCM thấy có nhiều người bán và nhiều loại chè quá nên em ko biết lựa loại nào. Có chị nào biết chỉ dùm em cái. gấp gấp gấp
em yêu chị chưa mua chè trên diễn đàn bao giờ nhưng chị chỉ cho em mẹo mua chè ngon nhé: 1 chọn chè búp đều có mầu xang rêu. 2 búp chè càng to càng tốt. 3. chè có mùi thơm càng tốt. còn nữa nhưng mà chị nghĩ em mua thử chè suối giàng đi. nhà chị toàn uống chè đấy ai khách đến nhà ai cũng khen.
Chị chị mua chè ở đâu vậy ạ????? mà hình như chè suối giàng là chè shan tuyết chứ không như chè Tân cương là chè cành chị ạ hiiiiiiiiiiiiiiiii em cảm ơn chị gái nhé. Mấy hôm nữa anh yêu em đi rồi mà em ko biết mua chè ở đâu cho ngon. Tình hình này chiều tối nay em lại phải về quê với lão rồi nên mai ko thể đi hội chợ được buồn quá huhuhu đừng có chị náo trách em tội nghiệp em lắm.