Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Thời buổi giờ con cái thật khó khăn, đẻ khó mà nuôi cũng khó không bù cho ông bà ngày xưa đẻ mấy cũng được,ăn khoai sắn con cứ khỏe mạnh ầm ầm
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Tình hình em sao rồi??? Cư để tự nhiên em ah.Càng cố càng áp lực khiến việc có bầu càng khó khăn. Sau khi abc xong em nhớ ke gối cao lên ở mông ý.Sau đó ngủ 1 giacs tới sáng nhá.
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... em nghỉ là chị nên tìm 1 bác sỹ giỏi....bh ko còn thời gian đâu,,,chồng sốt ruột lắm..nếu không thì chị đã thua 1 nước rồi....
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Hic. E đang mong đây chị ơi. Mai là em đến ngày nhưng nay em chưa thấy gì cả ko biết tình hình thế nào
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... cái gì tới sẽ tới mà chị, chị đừng áp lực quá mà ảnh hưởng sk. e chúc chị mau có tin vui!!
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Em định tháng này mà ko có thì tháng sau em đi khám ạ buồn..............