Thông tin: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi nthianhtuyet0509, 6/12/2012.

  1. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Biết là thế nhưng không nghĩ tới không được mẹ nó ạ
     
    Đang tải...


  2. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    Chưa biết bao giờ cho hết khổ,mà có hết khổ chuyện này thì lại khổ chuyện khác cho nên chúng ta cứ vui đời lên mà sống,bởi sống là cho chính chúng ta mà,cố lến
     
  3. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phụ nữ chúng mình, vất vả liên miên vì miếng cơm manh áo...bao giờ cho hết khổ

    mh đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng mà không làm sao mà ko nghĩ tới đuọc bạn ạ. bây giờ lại thêm suy thái kinh tế nữa nên không nghĩ thì chỉ có nước cuộc đời ơi ta đi nhé thôi
     

Chia sẻ trang này