Ðề: Nói 5 từ đi nhé! chúc cả nhà vui vẻ..... làm việc thật hăng say chớ đừng có tối ngày làm cha mẹ đấy nhé (em cả ngày chỉ có làm cha mẹ mà thui)
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Trời mưa ghét ghê á Em lại buồn ngủ quá Không bán được gì cả Trời đừng mưa nữa nhá (u)(u)(u)
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Trời mưa và gió rét em chỉ biết ôm chăn ăn, chơi và chờ đợi. Đợi ngày mai mau tới rồi lại tới ngày kia. Mong tháng 1 nhanh về cho mẹ con gặp mặt.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! lạnh chỉ muốn ở nhà nằm ngủ trong chăn ấm nhưng điều đó thật khó vì còn phải đi làm
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Trưa nay, có món ngon Canh rô đồng nấu cải Làm mình hết tập trung Chỉ mong sớm đến trưa để lai giai thưởng thức hì hì hì hì hì
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! em đang buồn chuyện nhà Bỏ chồng thì thương con mà sống tiếp thì "khoai" Em không biết làm sao Nhờ các mẹ lao xao. híc híc híc híc híc
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Khoai thì vẫn ngon chán Bỏ làm gì phí quá ...củ chuối vẫn xài hoài... có thấy ai vứt đâu... nghĩ làm gì mệt đầu... là lá la la la
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Lâu lắm không vào nhà Hôm nay con gái ốm Sốt suốt cả đêm qua Giờ thì đỡ sốt rồi Con đang ngồi ăn cháo Mẹ cháu vui mừng quá Lại vào L-C-M
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Mẹ cháu ơi cố lên Thương con thương mình nữa! Cứ cân nhắc thiệt hơn Cho cả 2 đỡ khổ.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Các bác L-C-M Ai cũng muốn con mình về sau không phải khổ Nhưng nếu mình mà chết (Vì chồng đánh quá đau) Thì không phải khổ mình Mà khổ cả con nữa Nên trước tiên lựa chọn Phải vì mình lành lặn Mới chăm con khỏe mạnh Nếu hi sinh bây giờ để 1 lúc nào đó Mình có mệnh hệ gì Thì không những mình mình mà con mình quá khổ Thương con cũng chẳng được(nữa rồi)
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Em có chuyện rất hay Tâm sự với cả nhà Mỗi tội văn hơi dốt Phải làm sao , làm sao ?
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Chuyện về cô giúp việc Hay chơi lười làm việc Suốt ngày xem phim Hàn Không chăm nom bé Sóc Mà lại đòi tăng lương Làm em điên đầu lên Không biết "xử" thế nào
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Chung cảnh ngộ nhà này Cũng đau đầu giúp việc Vừa lười lại ham chơi Suốt ngày đòi đi lượn Lượn qua rồi lượn lại Không làm nổi việc gì Lại được cái hay cãi Giúp việc ơi , việc ơi...
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Thơ của các mẹ ni Răng mà hay ở ri Mình cũng thơ thẩn tí Tham gia tí cho hay Hi hi hi hi hi