Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? em thôi nhập mặt hàng chiếu về bán rồi mà vẫn có nhiều người hỏi, ko biết thế có gọi là duyên ko nhỉ có người chiều qua gọi cho e 15-20p liền, hỏi chủng loại và giá của 3,4 loại chiếu để mang giá đấy lên phố Hàng Chiếu mặc cả, hihi
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Giờ mình mới nghe là phải làm lễ?? Là thế nào à bạn?
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Cái đó cũng gọi là duyên đấy.. Gọi là có duyên với từng mặt hàng........
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Cái gì cũng cần có duyên thì làm sẽ ok hơn....bà xã mình cũng chả có duyen kinh doanh, ấy thế mà rất thich kinh doanh, hè hè...Nhưng anh thấy kiên trì là sẽ làm được thôi....
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? trong tháng 11 vừa rồi em có làm 1 đợt đánh giá bán hàng. Điều em chú ý ở đây là rất nhiều khách hàng (tỷ lệ khoảng 30%) không biết đến Topic và website của em mà là đc người khác giới thiệu và cho sđt. Em cũng tạm gọi nó là cái duyên. Và 1 điều nữa là "cái duyên" này tập trung vào 4 mặt hàng chính: Quạt VINAWIND, Đệm VIKOSAN, chăn lông và ga chun Hồi lâu rồi em có đọc 1 số lý thuyết về các hiện tượng, xu hướng xã hội (bao gồm cả kinh doanh) của Malcolm (1 nhà báo người Anh). Ông này đưa khái niệm "người kết nối" để giải thích 1 số hiện tượng xã hội có xu hướng lan tỏa. Trong danh sách bạn bè của chúng ta luôn tồn tại những "người kết nối", những người này thường có mối liên kết rộng với rất nhiều người khác, dễ dàng lây lan tâm lý, cảm xúc, hành vi sang người khác Mẹ của em có vẻ cũng là 1 người kết nối. Hồi 2 chục năm trước, nhà em mua đc 1 cái máy giặt (thời ý máy giặt khá là xa xỉ), ngay sau đấy 1-2 tuần, bao nhiêu họ hàng cô dì chú bác nhà em qua xem cái máy giặt đấy. Rồi rủ nhau kéo đến cửa hàng bán cái máy đấy (thời ý nó cũng bé bé, nhìn xoàng xĩnh thôi), mua liền 4-5 cái Rồi đến tủ lạnh, điện thoại bàn, tivi... cũng tương tự Nhưng đấy là thời xưa, có thể coi như hồi đó chưa phổ biến Internet và các kênh truyền thông quảng cáo như bây giờ, hàng hóa hồi đó cũng khan hiếm hơn Nhưng (lại nhưng) gần đây, nhà em mua lại 1 số đồ gia dụng (cũng máy giặt, điều hòa, tivi...) và cô dì chú bác lại hỏi thăm mua ở đâu... kịch bản cũng na ná 2 chục năm về trước. Mà nhà em cũng toàn người làm văn phòng, nghĩa là ngồi máy tính, Internet thường xuyên, ko thiếu các thông tin trên mạng Trong các lý thuyết kinh doanh hiện đại, em thấy có vẻ nhiều phân tích và đánh giá bản chất hành vi, thói quen xã hội của con người theo phương pháp khoa học. Từ đó áp dụng vào giải thích "cái duyên bán hàng" cũng rất thú vị
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Ui chà chà, ông xã của nhà chích bông đây đúng ko? lập hẳn nick để lên mạng bán hàng cho bà xã, nhất bà chích bông rồi nhé
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Mẹ này thế thì đúng là có duyên bán hàng đấy Nhiều người gọi là có lộc buôn bán Mình cũng có cảm giác mình có duyên bán hàng OL, và mình rất đam mê với mặt hàng mình bán. Đúng là có nhiều người nói chỉ hợp với bán hàng trực tiếp. Họ có CH rất đắt khách nhưng bán OL lại k thấy ai hỏi han. Thế mới lạ chứ
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? đúng vậy ạ, em thấy là dù j thì j nếu ko có đam mê thì ko làm xuất sắc đc, kinh doanh cũng thế mà lĩnh vực nào cũng thế như mặt hàng ba lô của mẹ nó, để mà tạo đc "cái duyên" chắc chắn phải mất rất nhiều công sức mày mò sáng tạo. Em thấy hàng của mẹ nó ko mẫu nào dập khuôn theo mẫu nào, đẹp thật đấy ạ
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Hồi đầu thì em nhìn tăng view mà tự sướng, hihi.
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Ừ, vì chị đam mê nên chị có lợi thế là hiểu tâm lý các mẹ muốn gì. Chị cũng rất chiều khách trong khả năng có thể và luôn nhìn mọi thứ dưới con mắt của trẻ thơ. Có những điều chỉ nhờ có niềm đam mê mới làm được đấy em ạ. Mỗi ý tưởng của các mẹ cũng góp thêm vào sáng tạo của nhà chị nên mẫu mã thay đổi hàng ngày, k cái nào giống cái nào. Giờ chị rất yêu thích công việc này đấy!
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Hôm nay nhà em cũng có 3 oder thôi, hu hu nhà cửa vắng hoe
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Có 3 OD thui, hihi, e mong mỗi ngày cần đó thui....
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? hihi, e thấy hay nhất là mỗi sp của mình đều ít nhiều có sự đóng góp ý tưởng của khách hàng đấy ạ
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? em cũng thế. hình như em không có duyên kinh doanh. mặc dù rất thích. mang tiếng là shop online mà 1 ngày có khi em ngồi máy tính đến 17 tiếng để chăm chút cho shop mình ý. hix
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Em cũng k hiểu sao nhưng từ trước giờ em cứ tự nghĩ là mình vô duyên í. Bây giờ mon men mở top bán vải sấy khô, hy vọng là k vô duyên nữa
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Đừng nản cố gắng lên nhé Mà làm sao để có chữ em đi bán rượu trên nick nhỉ?
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Có 3 oder là vui rồi mà mẹ mai. Chúc từ h đến chiều có 3 oder nữa nhé,
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? E từ sáng tới giờ mới có 1 od nè, hi vọng từ giờ đến chiều có thêm vài od nữa hjhj. Chúc các mẹ có thật nhiều od nha.
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Cho em tham gia hội với, em cũng tự nhận mình có ít duyên bán hàng quá, em vào đây học hỏi các bác nhé. Từ sáng tới giờ em chưa có od nào cả, huhu do sáng nay em bận quá ko vào chăm sóc nhà cửa đc.
Ðề: Em bán hàng mà chẳng có "duyên"-----? Duyên bán hàng là gì? Em cũng từng ngày lê lết trong diễn đàn mà sao vẫn là con số 0 tròn trĩnh ạ,hic