Ðề: Mẹ chồng thân với người yêu cũ của chồng Ôi mấy bà mẹ chồng toàn thế thôi, con bà là vàng còn mình là ấy thoii
Ðề: Mẹ chồng thân với người yêu cũ của chồng Có nhiều bà đồng bóng đồng cô ,hoặc có những người chỉ vô tư nói thoi chứ không có ý gì.Đằng nào ở quê mọi người đều biết nhau nc là bình thường mà .
Ðề: Mẹ chồng thân với người yêu cũ của chồng E đọc chuyện của chị nghe như kiểu trêu ngươi con dâu ấy nhỉ ,
Ðề: Mẹ chồng thân với người yêu cũ của chồng Chị cứ bình thường đi chị ơi . Em thấy đừng nên quan tâm làm gì . Vì chồng chị đã chọn chị thì cũng đừng quan tâm tới những gì mẹ chồng nói làm gì . Cứ nghĩ đơn giản là giờ gặp xã giao , chứ cũng không nên gặp mà không nhìn .
Ðề: Mẹ chồng thân với người yêu cũ của chồng Mình mà như bạn chả hơi đâu mà tức, lờ tịt đi, coi như tai điếc, mà nếu bà cố tình nói để chọc mình thì cứ thủng thẳng : Số cô ấy vậy may mà con trai mẹ không lấy phải chứ lấy vào rồi con mẹ có đổ đốn, cờ bạc rượu chè như chồng cô ấy bây giờ, nhà mình có khi đang gánh đống nợ như nhà cô ấy cũng nên
Ðề: Mẹ chồng thân với người yêu cũ của chồng Người ở quê nhiều khi các cụ không hay nghĩ như tụi mình đâu, nên họ nghĩ sao nói vậy. Chính vì thế em nên nói nhỏ với chồng thôi đừng căng thẳng hay phê phán mẹ chồng với chồng vì xã lại nghĩ m chê mẹ chồng rồi lại khó chịu với mình đấy.Chia xẻ nỗi ấm ức với em.
Ðề: Mẹ chồng thân với người yêu cũ của chồng Con cá mất là con cá to. Mình đã nghe câu này là lần thứ 2
Ðề: Mẹ chồng thân với người yêu cũ của chồng em thấy nhiều mẹ như vậy thật ,như em cũng thế thôi ,bà tỏ ra ko thích ,còn bảo thẳng là thich chồng em lấy cái l đấy cho gần nhà cơ ,nghe mà tức ,nhưng rồi lại quen ,nói mãi thì cũng kệ bà ,