Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chắc bà tìm được niềm vui nơi khác rồi chứ dề??????????????
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Có niềm vui nào mới ah, chỉ tôi vui với hí hí
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lập đi ,lập đi , tôi ủng hộ 2 chân 2 tay . Hix thèm đc như ngày xưa thế, vui ơi là vui. Gì thì gì chứ tính ra tôi quen và chơi với các bà cũng đc gần 3 năm rồi đấy nhỉ, nhanh thật đấy
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhanh nhỉ, thế có thấy già đi ko ahaha, tui thấy chơi nhiều chém gió cười vỡ cả bụng trẻ ra thì phải ihhih bé con thứ 2 tên gì đấy bà có hươu rùi thì em này là nai à?trộm vía con tăng kg đều chứ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bạn nào wan tâm đồ lót mời ghé topic mình Cùng nhau mua chung đồ lót Victoria Secret giá siêu rẻ nào các mẹ. Cứ 5 mẹ order là sẽ đc mua với giá dưới đây, giá rẻ như mua buôn luôn ah, các mẹ k mua đc ở đâu rẻ hơn nữa đâu ah. Các mẹ mua chung giá như sau: - Áo đúc, k đường may: 250k/ cái - Quần đúc, k đường may: 80k/ cái - Áo multiway: 290k/ cái - Áo limited: 300k/ bộ - Áo quai mảnh: 320k/ bộ - Quần gen bụng: 250k/ cái
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bé mới có 20 ngày thôi nên tôi chưa cân đo gì cả bà ạ, bé thứ 2 tên là Kitty nhé chứ ko là Nai đâu
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tên điệu thế chứ nị lại tiếng tây chứ hông phải ta hihi, dạo này bỏ hết bà ơi, niềm vui mới là dạy con học đấy, đng dạy nó học toán đơi, mà chồng thì dạo này cực ngoan, đáng yêu tử tế nên ehhehhe
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Cứ chồng ngoan con ngoan là ko muốn làm thêm gì nữa hả bà. hehe.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mọi người vào thổi luồng gió mới cho nhà trâu đi nào...................!
Ðề: Hội Trâu 85 - Một sự khởi đầu mới Cho em đăng ký thêm tháng 9 nhá: Mẹ Eliz, số 82 Nguyễn Viết Xuân - Hà đông - HN Sau khi đẻ xong, giờ e mí tìm thấy nhà của mình, hình như mới chuyển chỗ hay sao í! Hứt hứt!
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới MẸ nó ơi, hum nào rảnh ship cho tớ 2 bịch pamper cỡ M (218k/bịch), 2 hộp giấy ướt Bobby và 1 Johnson baby cream nắp hồng nhá! Khi nào tiện chuyến thì ship cho tớ, càng sớm càng tốt nhá! Chúc mẹ nó đắt hàng!
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhanh nhỉ, đã đc 20 ngày rồi đấy. Tôi còn có 1 tháng nữa thôi, càng gần đến ngày càng sợ @.@
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh đặt tên điệu như thế mà tôi chưa thấy nó điệu gì cả, thì thấy đanh đá thôi, khác hẳn chị Hươu ngày xưa. Nàng này mà khóc thì thôi rồi, cứ gọi là... Mà bà có niềm vui này thì còn gì bằng nữa, chả thiết tha gì là cũng đúng rồi vì bà là người của gia đình mà hihi chúc mừng bà nhé, giờ có thêm 1 thành viên nữa thì quá tuyệt nhể
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà TRÂU cuối năm lo đi cày hay sao mà nhà cửa vắng nhỉ, chỉ thấy có mấy bà vào 888888888888 thôi à. Tôi thì vừa bị điều động đi tăng cường cho đơn vị khác thành ra cũng bận tối mắt, máy móc lại chậm ì nên ko thường xuyên onl đc, hôm nay phải vào ngó xem các bà buôn bán thía nào. Đầu tháng các bà có bán buôn gì đc nhiều hông???????????????
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà đẻ rồi à, tôi vô tâm quá, dạo này chả vào chuồng cập nhật gì cả. Con bé con ngoan ko?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Xây đi chứ còn gì nữa, tôi sinh đc hơn 20 ngày rồi .Trộm vía con ngoan vào ban ngày và thức về đêm bà ạ hehee Xây nhà mới đi rồi để tôi đc ngoài tháng thì làm 1 bữa tụ tập nhé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hic, tôi dạo này cũng bận tối mắt, chỉ onl đc vào buổi tối thui. Khi nào off các bà pm inbox cho tui với nhóe, hy vọng là tôi tham gia đc, cuối năm bận quá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hô hô đang mong tòi ra thêm 2 thành viên nữa mà chưa thấy đây, hôm nay thứ 7 mang cún theo đi làm cùng mẹ, mẹ vừa online vùa dạy cún viết chữ nè mệt lắm người ngu dạy kẻ khù khờ nên rất chi là áp lực hehehe
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tôi giơ hết tứ chi ủng hộ bà, lông tay lông chân, lông tất cả các bộ phận cũng dựng đứng lên đồng ý cho đồng bộ ahaha