Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Lại thế nữa cơ ah. em chán luôn. Thế mà mấy đứa xung quanh nhà em nó lại quen đấy mẹ nó ah. Nhưng chắc tùy đứa thôi
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Thực ra thì ngay từ bé mình không nên cho trẻ bú ty mẹ mà vắt sữa mẹ xong cho vào bình cho bé. Sau này để cho bé cai sữa cũng đỡ mệt hơn các mẹ ạ.
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài nàng nhà e cháo nấu riêng từng món ra thì nàng mới ăn, nàng biết vị các món ăn rồi, thik hay ko thik ăn gì thể hiện rõ ràng lắm
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài mẹ nó ơi mẹ nó thử đổi sữa cho bé xem, bé đang bú mẹ chủ yếu giờ chị đổi sang sữa ngoài cho bé chị nên tập từ từ giảm dần cữ sữa mẹ, khi chọn sữa nên tìm những loại sữa có bổ sung đường lactose cao vì đây là đường tự nhiên có trong sữa mẹ nên sữa sẽ mát và có vị ngọt tự nhiên gần giống sữa mẹ, bé ít ăn sữa như vậy chị có thể bổ sung thêm cho bé bằng cách cho bé ăn với bột ngũ cốc. Chúc bé nhà bạn mạnh khỏe!
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Hix hix các mẹ vất vả thật đó! Chị cố lên, có lẽ do chị cho cháu bú mẹ không lâu quá nên cháu không thích sữa ngoài hay ngậm ti ngoài!
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài dạo này các mẹ sợ con ko bú bình nhưng vẫn muốn con uống sữa mẹ nên toàn vắt sữa rồi cho con ăn bằng bình thui nên cũng giải qiyeets đc phần nào
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài hic,giống bé nhà mình quá,1 tuổi rồi mà chỉ uống 60 - 90ml 1 ngày thôi,mà phải xúc từng thìa một,vất vả lắm,
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Cảm ơn các mẹ em quyết định ko cho ă n sữa ngoài nữa bú mẹ đến khi cai sữa thì thôi vậy
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Mẹ nó thử cho con uống wakodo xem thế nào mình thấy sữa đó dễ uống, em bé nhà mình đầu tiên cũng thế mỗi lần cho uống được 20ml thôi mình chuyển đến 6 loại sữa , sang wakodo thì con uống được nhiều,mẹ nó kiên chì chút đừng ép con quá sẽ khiếp k dám uống đâu
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài nhà mẹ nó cũng giống nhà mình, mỗi lần con không chịu ăn là toàn phải ép ăn thôi, nhưng phải bế đi rong hoặc ngồi nhà mở đĩa xuân mai thì mới chịu ăn khổ lắm. hiện con nhà em uống sữa similac và thêm cả sữa non vào cho con dùng, nên trộm vía con nhà em ăn uống tốt lắm
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài hoa quả, phô mai, váng sữa thì thôi đừng ép làm gì cho xì trét cả mẹ lẫn con các mẹ à
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài com em 1 tgian cũng không chịu uống sữa, giờ uống lại nhưng lùn tịt à, hic
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Nhà em toàn phải ép thôi hihi. Ép dần dần rồi bé cũng quen
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Mình thì đến khi cai sữa thì bé mới chịu uống sữa ngoài. Thế mà giờ cũng cao gần nhất lớp. Mình thấy sữa mẹ là tốt nhất mà.
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài bé nhà em cũng như vậy đó, chán ăn, em k biết phải làm sao đây
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Bé nhà mình cũng lười uống sữa kinh khủng. Toàn phải chế biến sữa với món khác, như: cháo sữa, khoai sữa (khoai lang, khoai môn, khoai tây, bí đỏ) thì mới ăn, thậm chí pha 1 ít nước sữa trộn với sữa chua, vì bé mình ko thích ăn chua. Còn bú bình sữa không thì phải sữa mẹ trong đó mới uống cơ, khôn quá, nên mẹ phải ăn uống tới số. Cũng may wá, mẹ ko béo phì, con cân nặng và nhanh nhẹn cũng tàm tạm, trộm vía ngàn lần con
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Bé này giống bé nhà mình quá, mẹ nhiều sữa nên ko phải cho ăn thêm sữa ngoài đến khi mẹ đi làm bé đc 11 tháng cũng ko chịu uống sữa ngoài luôn. Mình đành tập cho bé uống sữa tươi dần dần, vì sữa hộp thường ngán hơn nên bé ko uống, phải mất mấy tháng bây giờ thì thì bé thành thợ uống sữa rồi nhé! Chúc mẹ bé sớm tập cho bé thói quen uống sữa
Ðề: Cứu em với! Làm sao cho bé ăn sữa ngoài Hiix, nhà tớ cũng đang trong trânn chiến cho bú bình Lúc sinh ra đến 2th bé vẫn bú mẹ xen kẽ bú bình, khi 2.5th chàng bắt đầu lười bú bình và cuối cùng là cá chê... H 3.5th tập bú lại N gian nan quá các mẹ ơi, đói thế nào cũng NO, đổi sữa, đổi đầu ti, đổi bình, vắt sũa mẹ, rình lúc ngủ đều ko có tác dụng H tớ chả biết làm j với chàng ấy nữa, stress kinh khủng