Vì hoàn cảnh riêng vợ chồng chia tay , kinh tế còn nhiều khó khắn mình phải sống xa con (con trai ở quê ) mặc dù 1 tháng hoặc chưa đến 1 tháng mình về thăm con 1 lần nhưng ko hiếu sao mình nhớ con nhiều lắm , mấy đêm nay mình hoàn toàn ko ngủ được vì đêm nào cũng mơ về con muốn được nâng niu con . Con trai mình 3 tuổi cháu rất lười ăn , mình ko tiếc gì với cháu hết đưa đi viện dinh dưỡng , mua những loại sữa thuốc đắt tiền , dường như lương làm bao nhiêu mình dành cho cháu hêt nhưng cháu vẫn biếng ăn , vẫn còi chỉ được nhanh nhẹn và nghịch lắm . Mình rất thương bé muốn đón bé lên ở cùng nhưng mình sợ ko kham được ( đi làm giờ giấc thất thường ) thêm nữa cháu lại lười ăn , ít uống sữa . . . nhưng xa con thì mình nhớ quá ko biết nên làm thế nào . Kinh tế mình ko dư dả nhưng nhiều nhưng cũng đủ để lo cho 2me con có cuộc sống cũng đủ ở mức vừa phải , mình muốn về đón con mọi người đang phải sống xa con cho mình lời khuyên nhé
Ðề: Những bà mẹ phải sống xa con Chia sẻ với bạn, bạn đưa con lên ở cùng rồi gửi trẻ đi, xa như vậy, mẹ khổ, con khổ, tội lắm
Ðề: Những bà mẹ phải sống xa con Hoàn cảnh của bạn giống y chang mình. Ko biết mẹ nó xa bé hồi mấy tuổi nhưng mình xa con trai từ lúc 4 tháng cơ, giờ bé được 3,5 tuổi rồi. Cũng do lúc ấy vợ chồng mình ko có kinh tế, nhà cửa chưa có nên đành gửi gắm ông bà dưới quê chăm hộ. Nhưng mình may mắn hơn mẹ nó là trộm vía bé nhà mình rất to cao và thông minh, bé cũng lười ăn lắm nhưng phải nói bố mẹ chồng mình rất kiên nhẫn chăm cháu từng ly từng tí, ông bà lại là người cần mẫn chịu khó, sạch sẽ nên mình ko có gì lo cả, nếu bé nhà mình ở với bố mẹ chắc khổ lắm. Sau mấy năm cố gắng hiện kinh tế vợ chồng mình đã khá hơn rất nhiều, mình có đủ khả năng đón con lên và lo cho con ko thua bất kỳ đứa trẻ nào cả nhưng hiện tại mình vẫn còn nỗi lo nhà cửa. 2 vợ chồng mình đi lên từ 2 bàn tay trắng và giờ mua nhà cũng ko được ai trợ giúp nên mình tính lo xong cái nhà sẽ đón con lên thì tốt hơn. Nhiều lúc nghĩ thương con lắm, nhưng nghĩ lại nếu con ở với mình có khi chả được như bây giờ, mình cũng muốn bé có 1 tuổi thơ đúng nghĩa, được vui chơi và sống trong ko khí trong lành chứ ko phải sống bon chen trong tp chật chội khói bụi này, nghĩ vậy nên mình lại thôi và càng có động lực quyết tâm kiếm tiền mua nhà và đón con lên sớm hơn. Mình sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi đón con trai lên ở cùng.
Ðề: Những bà mẹ phải sống xa con Do hoàn cảnh bạn phải chấp nhận thôi,quan trọng chế độ sinh hoạt hàng ngày của con bạn dặn người chăm sóc chịu khó thay đổi bữa ăn cho bé.Vì thông thường ở quê mọi người chăm không được khoa học lắm, bạn có thể tham khảo một số thực đơn dành cho bé rồi gửi về để ở nhà chăm cho tốt.
Ðề: Những bà mẹ phải sống xa con Mình cũng vậy, do hoàn cảnh khó khăn nên cũng phải gửi con cho ông bà ngoại nuôi, 2 tuần m lại về 1 lần. Xa con, nhớ con lắm nhưng đành phải chấp nhận thôi, ở đất HN này lo cho bản thân còn khó nữa là thêm đứa con, trước m cũng cho con đi gửi từ lúc 9 tháng, nhưng vì nó bị viêm phế quản từ nhỏ nên tháng nào cũng ốm, vc m đã khó khăn lại càng khó khăn thêm, nên đã qđ cho con về ob ngoại chăm. Từ ngày về đến giờ đc 21 tháng rồi nhìn con khỏe mạnh và cứng cáp hơn, mặc dù xa con nhưng m vẫn rất yên lòng và vui, chỉ cần về nhìn thấy con khỏe mạnh là m mừng lắm rồi. Đi làm bao nhiêu năm vẫn chẳng có dư đồng nào, tiền thuê nhà, tiền trả nợ đã thấy trật vật lắm rồi. Trước mình cũng cho bé đi gửi trẻ, hôm nào cũng 6h kém mới đến đón con, có hôm về nhìn con lủi thủi một mình, các bé khác đc gđ đón từ sớm, còn con m hết giờ làm mới về đón đc nên thương lắm, nhất là mùa đông rét mướt thế này, ở nhà còn đc ông bà ôm ấp, chứ cho đi gửi trẻ các con cứ bò lê dưới nhà ý, đứa nào chịu ăn còn đc, chứ lười ăn các cô làm sao có tg mà cho ăn lâu đc. Theo m nghĩ bạn cứ để con ở nhà cho bà chăm, bé biếng ăn thì bạn thử bảo bà thay đổi cách chế biến món ăn, thay đổi những món ăn quen thuộc hàng ngày bằng những món ăn lạ và bắt mắt hơn xem.
Ðề: Những bà mẹ phải sống xa con Con cái mà không có điều kiện để ở nhà cho ông bà chăm nghĩ tội chúng nó quá.Nhưng hoàn cảnh không cho phép cũng đành phải chịu thui các mẹ ạ.Làm rồi bù đắp cho con dần dần.
Ông bà ở nhà trông 2 đứa cháu ngoại, và 1 thằng cháu nội là con em. Lắm lúc gọi về muộn thấy cháu nói ông bà ngủ hết rồi, em chưa ngủ, lòng xót xa thương con. Em muốn đón cháu lên nhưng còn lão ck đang học. Lên rồi con còn vât vả hơn, cs ở đây quá bộn bề. Để ở nhà thì ko yên tâm, gửi ông bà ngoại thì ck em ko thích vì ôb nội đang trông 2 đứa cháu ngoại. Nghĩ hận mình lấy phải lão ck ko lo đc cho vợ con. Nhà mẹ ck thì ghê gớm lúc nào cũng nhất con trai bà.
Nghĩ cs bộn bề thương các con quá. Nhà e sợ sau có khi cg phải gửi bà trông cho. hi vọng đến lúc đó lo được cho con ăn học trên này đỡ phải xa bố mẹ.
Ở quê ck e, có nhà bố mẹ còn để đứa con đỏ hỏn 1 tháng tuổi cho ob nội nuôi, để đi sang Lào làm ăn. Thế mà giờ nó đã học lớp 1, bm đón sang Lào luôn rồi. Đợt e hỏi con có nhớ mẹ ko, con bé nó lắc đầu. Nghĩ cũng tội.
Bé nhà mình giờ để 2 mẹ con ở nhà có gì bà ngoại phụ giúp , mình thì làm trên HN nghĩ về con mà không về được.
Xa bố mẹ thiếu thốn tình cảm! Ông bà chăm cháu tốt cỡ nào cũng không bằng gần mình. Em chỉ cố được vài tháng nữa thôi rồi cũng thu xếp! Đói cũng phải gần con, đành cắn răng quay về vậy. Mong mà ck em ổn định công việc sớm để đỡ được vợ con
Bạn cố găng tìm 1 chỗ gần nhà, gần chỗ làm đón con lên ở cùng. Con ko được ở với mẹ thì thiệt thòi khổ lắm măc dù ở với ông bà thì ông bà chăm bẵm yêu thương nhưng cũng ko thể bằng mẹ được. Nếu quá khó khăn ko đón con về được thì cố gắng mọi cách kiếm tiền, tk để đón con lên ở cùng càng sớm càng tốt bạn nhé.
Em cứ gửi con cho ông bà đi. Đăng ký ĐT của vina gọi 1 ngày 50' mỗi 1 cuộc tối đa chưa đến 10' tháng chỉ 100k. Sáng, trưa, chiều, tối em có thể nói chuyện với con. Chứ đưa con lên trên này vất vả lắm