Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Me Dat, 26/8/2010.

  1. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Mẹ dạo naỳ lười quá, có mỗi cái sự kiện của tớ mà khất lần đến 3-4 ngày mới chịu viết!!
    Chẳng là cái "sự kiện" này cũng ko to lắm với moị ng, nhưng với tớ, và với mẹ là to lắm ấy!! Sự kiện ấy là tớ chính thức được 20kg cân lúc đói, và chiều cao của tớ là 113cm rồi!! Tớ được 4 tuổi 8 tháng, với chiều cao, cân nặng đó, chẳng có gì đáng tự hào nếu ng ngoài nhìn vào, nhưng với tớ và mẹ tớ, đó là 1 sự nỗ lực đáng kể!! Khi bắt đầu về quê với ông bà, mẹ chơi ăn gian, cân tớ lúc mới ăn xong, tớ được 19kg, sau gần 2 tháng, 1 tháng ở với ông bà, hơn 2 tuần ở với mẹ, tớ tăng được hơn 1kg, phải nói là hơn 1kg, vì ăn no tớ được hơn 20kg thoải mái nhé!! Còn chiều cao, lâu lâu mẹ ko đo, nên ko có gì đáng bàn cả!! So với cả lớp, tớ vừa nặng cân vừa cao nhất! Cũng tại tớ sinh đầu năm mà!! Hi hi...
    Đó là chiều cao và cân nặng, còn về cái sự học của tớ thì gian nan quá đi mất!! Chậm và ẩu, lại thiếu tập trung một cách thảm hại!! Đến giờ tớ vẫn chưa nhận được hết mặt số từ 1 đến 10!! hu hu hu... Cho dù mẹ ko ép tớ học, và cũng ko mong tớ thành ông này bà nọ, nhưng cũng muốn tớ nhận thức nhanh 1 chút, nhưng nói thật là tớ làm mẹ hơi thất vọng!! Chỉ là hơi thôi, vì mẹ hài lòng với tớ ở điểm khác!! Đó là tớ cực kỳ dẻo mỏ, cái gì tớ cũng nói ngọt như mía lùi.. Mẹ bảo tớ là Mồm Miệng đỡ chân tay, có phải ko nhỉ?? Ôi, cái này nghe phức tạp lắm, tớ ứ hiểu mấy nên cứ cho là đúng đê!! :D Mẹ bảo: Sao dạo này con nói nhiều mà lắm lý sự thế?? Tớ bảo: Chắc tại từ ngày về quê con mắc bệnh của Dì Chíp (Dì Chíp hơn tớ 2 tuổi và nói cực nhiều, cực nhanh, nói như 1 bà cụ)!! CHắc là vậy, tớ mắc bệnh nói nhiều như dì Chíp!! Tớ còn nịnh giỏi nữa cơ!! Cô giáo kể với mẹ rằng: Cô đang sắp bàn ăn cho các bạn, các bạn khác lăng xăng chơi nghịch, nhưng tớ lại chạy lên chỗ cô nói: Cô ơi, cháu giúp cô nhé! Có cô nào mà đỡ nổi kiểu nịnh này cơ chứ!! Tớ lại còn có cái bài hễ cô làm gì là tớ đòi giúp!! Thi thoảng tớ lại chạy ra chỗ cô giáo và ôm cô 1 cái: cháu yêu cô giáo lắm!! Y như tớ vẫn làm thế với mẹ tớ!! Mẹ hay bảo bố: Sao con anh với em mà chẳng giống gì nhỉ!! hai vợ chồng có biết nịnh ai đâu!! Hi hi hi... cái này chắc là trời ban khả năng này cho tớ đấy!! hi hi hi...
    Thôi, hôm nay kể vậy thôi, tớ còn cho mẹ tớ lượn lờ 1 tý rồi cho tớ đi ngủ!! CHúc các bạn ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp, trong đó có Đạt thối dẻo mỏ này nhé!!!
     
    Đang tải...


  2. ngockhanh8406

    ngockhanh8406 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Khi đó thành 2 anh em ký sự,mà đạt dễ thương thế kia sao lại là đạt thối ta ?
     
  3. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!


    Cái đó là bí mật cụa Tớ nhá!! Ứ tiết lộ cho ai đâu!! Khi nào có em tớ sẽ có 1 em tớ ký sự nữa cơ!! :) Hi hi...
     
  4. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    :D chuyện mẹ Đạt kể hay quá. :D cứ như từ trong lòng tự tuôn ra vậy. Mẹ qua nhà Ảnh của bé khoe ảnh Đạt giỏi hót đc k? Bên đó các mẹ trò chuyện đông vui lắm.
     
    Me Dat thích bài này.
  5. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Dạo này tớ nhiều lý sự quá!! Lý sự đến mức mẹ ko muốn trả lời nữa!!
    Sáng qua, mẹ lấy gạo cắm cơm, mà vô ý làm vỡ cái bát xúc gạo!! Tớ đằng hắng:
    Mẹ nhá, mẹ lại hậu đậu rồi!! Làm vỡ bát mà nhỡ có mảnh bát con chảy máu chân thì sao! Lần sau mẹ đừng có hậu đậu thế nhá!!

    Thí dụ 1 cái đấy thôi, lúc khác viết tiếp!! CQ mẹ vừa xảy ra "SÓNG GIÓ" to!!
     
  6. baby256

    baby256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    chậc chậc, thế thì Đạt đôi lúc cũng đáng ghét rồi. Lúc đó nếu Đạt biết hỏi mẹ có bị đứt tay không, có bị giật mình và cùng mẹ dọn mảnh thì sẽ đáng yêu hơn nhiều đấy.
     
  7. mecun11

    mecun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Mẹ nó ui, mẹ nó viết ký sự hay thế này, làm opera cho con đi.
    Mà con trai ,sao lại dẻo mỏ thế nhỉ. Sau này chắc tán gái giỏi lắm đây.
     
  8. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!


    Trời, tớ chưa cần tán các bạn đã đổ rầm rầm nhá!! Mấy bạn gái lớp tớ, giờ hỏi "Iu ai?" Bạn nào cũng chung 1 câu trả lời: "Anh Đạt" (Tớ to cao nhất lớp, nên bạn nào cũng gọi tớ là anh!! :D
     
  9. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Dạo này mẹ hay buồn, không biết có phải tại tớ hay hỏi: Bao giờ mẹ sinh em bé ko?!! :( Tớ thèm có 1 em bé lắm, chỉ cần có 1 em bé, bé trai, bé gái đều được cả! Nhưng mẹ bảo: Mẹ thả hơn 7 tháng nay chưa thấy gì!! Không hiểu thả là gì? Chỉ biết tớ thích có em bé, thích lắm ấy!!! Tớ thấy mẹ ăn uống điều độ, rồi cũng tẩm bổ đấy chứ!! Vậy mà chẳng thấy em bé tớ chào đời, cái bụng mẹ cũng ko to ra như bụng bác Thịnh trước lúc sinh em Tiến!! Bố và mẹ càng ngày càng thở dài nhiều hơn!! Cho dù bố vẫn động viên mẹ: Có 1 đứa rồi, ko có nữa cũng ko sao, ng ta vẫn sinh 1 đứa đấy thôi!! Nhưng tớ biết mẹ buồn lắm ấy!! Mẹ cũng mong, cũng khát khao có 1 em bé cho tớ, và thậm chí, mẹ còn ước sinh đôi để nhà tớ đông vui cơ!!
    Cũng nhiều nguyên nhân để mẹ chưa có em bé, nhưng tớ nghĩ là em tớ còn mải chơi thôi, chưa chịu về với mẹ!! Chứ cơ thể mẹ và bố đều bình thường, và bố thì đi xa suốt!!
    EM bé ngoan của anh, thôi nào, đừng ham chơi nữa, mình anh ham chơi là đủ rồi, về với bố mẹ và anh Đạt đi nào!!
     
    nhoceddy thích bài này.
  10. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Chỉ cần khóc là được - Đó là điều tớ học được khi mè nheo với bố!! Và bố, dĩ nhiên bị mẹ "mắng"!!

    Từ hôm bố về, tớ khóc 3 lần, và khóc là bố đáp ứng nhu cầu của tớ, lần đầu là đòi đi ăn cơm khách với bố! Lần 2: đòi siêu nhân, lần 3 là đòi bố cho đi công viên!!
    Mẹ rất bực vì tớ lại hư như thế nhưng lại ko muốn nói bố trước mặt tớ, mà lúc hai bố con đi chơi về, hỏi tớ: Tại sao hai hôm nay con hay khóc nhè? Tớ hồn nhiên trả lời: Vì con khóc thì con thích gì bố cũng cho!! :((
    Thế là mẹ "mắng" luôn cả bố và tớ: "Lần sau con khóc, chỉ có ra khỏi nhà, không có chuyện thích gì được nấy!!" Mẹ nói là mẹ làm, nên tớ sợ lắm!! Kết quả là ngày chủ nhật tớ đã ko khóc trận nào! Mẹ hiểu rằng chỉ cần 1 lần chiều tớ khi tớ mè nheo sẽ có lần thứ 2, sẽ có lần thứ 3... Mẹ sẽ phạt tớ thật đấy, vì vài lần tớ đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ ko phải 1 lần!! Đó là điều tớ sợ nhất!! Tớ chừa rồi!! :)
     
  11. nhoceddy

    nhoceddy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Mẹ Đạt thối là nhà văn giỏi nhất của Đạt thối rùi nh. Lúc nào cũng chan chứa tình cảm và roi vọt.... Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc. Chúc Đạt thối vượt qua được số đếm 10 nh..
     
    Me Dat thích bài này.
  12. pibeo

    pibeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Mẹ nó ui, mẹ nó viết ký sự hay thế này, làm opera cho con đi.
    Mà con trai ,sao lại dẻo mỏ thế nhỉ. Sau này chắc tán gái giỏi lắm đây.
     
    Me Dat thích bài này.
  13. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Chà chà, lại nói đến chuyện "gái gú" tớ chỉ biết bạn gái, còn ứ biết "gú" là gì!! Chỉ thấy Mẹ hay nói gái gú, tớ cứ cho thêm vào cho ng nhớn!! :))
    Lớp tớ có 30 bạn, cả trai cả gái, ấy thế mà một nửa số bạn gái thích tớ, thích luôn cả mẹ tớ!! Mẹ các bạn trai khác đến đón, không ai hào hứng, hồ hởi cả!! Vậy mà mẹ tớ đến từ đằng xa, hết bạn gái này gọi: Mẹ anh Đạt kìa, bạn kia lại gọi: Anh Đạt ơi mẹ anh Đạt đón!! Ấy, thế đấy!! Bố tớ tán gái thì cực tệ, cô nào cũng ghét vì ăn nói vụng về, thô kệch, chỉ lừa được mỗi mẹ!! Thế mà tớ thì cứ đến lớp nào các bạn gái cũng mê, cũng thích!! Nào là bạn Bình An, bạn Gia Hân, bạn Hương, bạn Tâm Anh, rồi nhiều bạn lắm.... Nhưng tớ thích nhất là bạn Gia Hân, bạn ý xinh gái, có mẹ làm đài Truyền hình, chà, cái chuyện làm đài Truyền hình thì tớ dễ được lên ti vi lắm đây, bạn ý còn vẽ đẹp, ăn nói lễ phép nữa!! Lúc nào tớ nhìn thấy bạn ý tớ cũng reo lên: Mẹ ơi bạn Gia Hân của con kìa!! Hí hí... có nên coi đây là "th first" của tớ ko nhở!! :))
     
  14. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Đạt dễ thương quá. hi hi ^^. Có em bé thì ko được mẹ chiều nữa đâu nhé :)
     
    Me Dat thích bài này.
  15. mecun11

    mecun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Bạn Đạt ơi, hôm qua đi chơi với mẹ, tớ vội quá lật đật xỏ vội đôi dép tông, mẹ tớ kêu lên: Giời ơi, đi đôi kia cơ mà!
    Đến lúc đi xuống nhà, tớ bảo mẹ tớ là: Mẹ cất cái Giời ơi ở nhà nhé, con ko thích đi với Giời ơi đâu.
    Mẹ choáng, không hiểu tớ học ai mà lý sự kiểu đó, bố tớ nghe xong ko nói được câu nào (cười sướng đấy!!).
     
    Me Dat thích bài này.
  16. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Bạn Cún mấy tuổi rồi, lý sự cứ như ông cụ non ấy nhỉ!
    P/S: Dạo này mẹ tớ bận, lười viết cho tớ lắm, khi nào rảnh mẹ lại ngồi viết để tớ hầu chuyện các bạn nhé! :)
     
  17. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Đạt ra dáng đàn anh và chững chạc rồi đấy ạ.
     
  18. thebestlight1986

    thebestlight1986 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    chắc sau này tán gái giỏi lắmđây
     
  19. cobedethuong_hvkt

    cobedethuong_hvkt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đạt Thối ký sự!!!!!!!!!!!!

    Con trai dẻo mỏ thế này, sau này ai giám iu đây
     

Chia sẻ trang này