Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Cám ơn mẹ nó nhé,,,, từ trước khi cưới mình luôn muốn sống chung vơi bmc vì được ông bà giúp đỡ í bạn à. ..nhưng mà chồng mình ,mình đếch ưa í....như cái thằng điên,,..mình hay nhường nên lại hay được thể lên mặt với mình..nghe chồng các mẹ mà mình thèm lắm. trước yêu thi chiều chu lấy về thì thay đổi ..thật tình là em rất quý mọi nguoi..yêu trẻ con. cơ mà từ ngày em phát hiện là trươc mặt chăng tỏ thái độ gì.mà mọi nguoi bên chông toàn nhắn tin cho chông mình nói mình thế này thê kia.mình ghét lắm..mà chồng mình chỉ tin anh chị thôi..có tin mình đâu.hôm mình bảo đau bụng thì bảo.."Trước thuong chứ h không thương.vợ toàn giả vờ."....câu đáy mình bit thừa câu của chị chồng ....
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ui sao lại bảo vợ giả vờ đau bụng. Kể cả có giả vờ thì cũng phải xem vì sao vợ phải giả vờ chứ? Hic, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chắc chẳng ai dám vỗ ngực nhận mình hạnh phúc trọn vẹn cả. Chỉ là nhìn vào điểm tốt của nhau, và đôi khi vì trách nhiệm nữa để gắn bó thôi. Cố gắng thay đổi chồng, vì mình còn ở với chồng cả đời mà. Ko được thì phải tính đường khác!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chắc nhà mình chưa có em bé? Cứ kế hoạch thêm 1,2 năm nữa xem tình hình sao rồi quyết. Chứ chưa đâu vào đâu mà vướng bận con cái nữa thì phức tạp hơn.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Baby của chị à..bé trắng xinh chế..yêu quá đi..:x:x:x:x:sao bé đeo cái lông gì trên đầu thế chị...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì hì , trước đây thì em cũng như chị , nhưng sau này thì thấy mình cũng teen , cũng nhí nhố với lão ý thì vc vui vẻ hơn , có nhiều việc nhờ lão ý làm mà như thường ngày thì chả bao h làm với lý do thiệt là cũ rích : " bé đến giờ anh chả bao h động tay vào thứ gì , rửa chén , lau nhà , giặt đồ , gọt trái cây , ngay cả đồ cũng do mẹ và các chị mua , anh chả mua bao giờ " . thế nên để sai lão ý làm việc nhà , em toàn phải : - Chục chức uiiiii ! chục chưng mệt quá , chục chức gọt trái cây cho chục chưng ăn đi!!! - Dâu ghẻ ! massage cho .. bổn cung ! roài bổn cung sẽ thưởng ! - Chục chức thúi về sớm , lấy đồ ra phơi giúp em nhé ! shương !!! .... Nói chung thì lão ý thích nhí nhố , thích ngọt , phải thế thì mới sai lão ý dc !!!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Mình cũng chẳng thích yêu nhau bằng lời nói, thích những hành động nho nhỏ nhưng ý nghĩa ấy hơn.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mình cũng chẳng thích yêu nhau bằng lời nói, thích những hành động nho nhỏ nhưng ý nghĩa ấy hơn.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Cháu cảm ơn cô, cháu đeo băng đô mẹ cháu làm đấy cô ah! Ảnh này chụp lúc cháu 9 tháng, giờ cháu 3 tuổi rưỡi rồi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Em học tập Nguyễn Trãi viết lời Lê Lợi: "Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn" em ạ!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Cái này cũng từ phía mình nữa bạn ạh, vì là chồng mình cũng ít nói lắm, cả thời gian yêu nhau chẳng tặng vợ được bó hoa nào ý. Nhưng khi cưới về, mình cũng fải thay đổi bạn ý dần dần chứ Được cái 2vc tớ thỉnh thoảng nói chuyện kiểu như trẻ con, cũng bắng nhắng nên vui lắm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! em phải oánh dấu thui, đọc đau cả mắt, đau cả miệng rùi, oánh dấu mai đọc tiếp. CHuyện nhà em cũng vui lắm, cãi nhau chí chóe nhưng lại làm lành luôn ^_^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! )) Em thì yêu cũng k ngọt đc như thế này chị ah. K biết lấy nhau rùi thì thế nào đây????
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ối Ngày xưa yêu nhau thì người yêu là nhất,còn lấy nhau rồi thì thất vọng tràn trề..mơ về nơi xa lắm.Ước gì trở lại ngaỳ xưa.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hehe..xinh..girl hay boy thê chị.sao em nhìn bé giông boy thế....trứng ơi là trăng.cute...đi học lại nhiu bạn theo đuổi đây.hihi...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! lão nhà em lúc em nhất là lúc ngủ mơ xong mê ma quỷ ôm vợ : Anh sợ quá cứu anh với, anh sắp chết rồi>>> nhát như cáy