Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! đưa bé đi khám xem, nên thường xuyên nói chuyện tâm sự với bé, cho bé tham gia chơi cùng các bạn cùng tuổi xem thế nào
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! cháu nhà mình 17 tháng chua biết nói đi khám nhưng bác sỹ bảo nó chậm nói ko sao giờ thì nói dc rồi, chính xác là 17,5 tháng thì nói dc
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! mẹ nó ơi. cún nhà mình đây. y chang như cún nhà bạn này. mình cũng chịu khó dạy mà sao nó chẳng tập trung nghe mình dạy gì cả. toàn nghịch với phá phách thui. mình sinh bé vào mùng 1 nên ai cũng bảo bé ngang bướng khó bảo là đúng rồi. mình cũng đang lo quá đây.hjc
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Nếu nhuw con vẫn ê ah được thì tớ nghĩ ko vấn đề gì cả. Hi hi chắc là chậm nói thôi mờ.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Cứ từ từ rồi con sẽ biết nói thôi, có đứa nhanh đứa chậm mà
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Nhà tớ bé lớn đúng 18 tháng mới biết nói đấy nhưng bé nói được là nói sõi luôn. bạn đừng lo lắng quá nhé, chắc bạn ý chậm nói thôi mà.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! ôi... giờ mình mới biết topic này.. xin chia sẻ luôn nhé, bé nhà mình tận 2 tuổi mới biết nói đấy... bây giờ 2,5t mà cãi mẹ như chém chả ấy.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Ui, bé nhà em 15 tháng rùi mà chỉ nói được mỗi: măm măm, ạ, ba ba. Hết. Còn chẳng chịu nói gì cả mà đã ghê gớm lắm rùi í. hichic. Không biết đến khi biết nói thì có cãi mẹ như "chém chả" ko? hihi. Mẹ nó đừng lo lắng quá, đến lúc bé thích nói thì có mà nói như gió í ạ, chứ ko pải bibi bô bô đâu.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! tớ nói rồi mà, mẹ cháu cứ bình tĩnh đi, con thay đổi từng ngày đấy.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Ôi lo lắm chứ, mặc dù nhận thức mình thấy con bình thường, bà còn khen nhận thức tương đối nhanh, chỉ tại không nói thôi. Hôm qua bố cháu đang làm trò gì ấy thấy cháu bi bô 'ay hay" thế là bà với bố lại reo ô khen bố làm hay đấy, chả hiểu con định nói thế thật hay bố với bà khéo dịch ngoại ngữ nữa. Với lại mình đọc chuẩn thì thấy nói đến 1 tuổi là các bé chấm dứt thời kỳ gặm đồ chơi, nhưng con nhà mình vẫn thế, cứ có gì là cho vào mồm gặm nhấm, mặc dù cũng biết chơi như bấm điều khiển (bấm không chuyển kênh là kêu ầm lên), cho đồ nhỏ vào hộp rồi lắc cho kêu,...
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Bé cháu em cũng 18 tháng mẹ nó ạ, em nghĩ để yên tâm thì mẹ nó cứ cho cháu đi khám đi xem có vấn đề j k, chứ em nghĩ trẻ sẽ k thích bị ép học nói đâu, cứ trò chuyện bthg vui vẻ vs bé thôi, đừng để tâm lý cháu hiểu là nói là việc bắt buộc, mình cứ nói vs trẻ nhiều là nó sẽ tự thấy muốn nói để đáp lại thôi
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! con nhà tớ 19 tháng rui mà cũng mới bỏ gặm đồ thui, bjo nói đc 2 từ rui đấy mẹ cháu a> mình thấy bé nhà mình nói chậm nhưng nói đc là ko nói ngọng đâu nói từ nào chuẩn luôn.hihi
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! chắc cháu trai bị tự kỷ rồi. Làm gì có chuyện 2 năm chưa biét nói đc ạ
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Bé nhà mình 2 tuổi mới nói này, có sao đâu , cứ bình tĩnh, vấn đề là đừng để bé cả ngày với ông bà hoặc NGV, bé ít giao tiếp mà cứ quanh quẩn chơi sẽ chậm nói hơn các bé đi nhà trẻ sớm . mà con mình 1 đứa 14 tháng đi nhà trẻ, 1 đứa 9 tháng đã đi trẻ rồi nhé, biết hết mọi thứ mọi ng nói nhưng 2 tuổi mới nói, cả 2 đứa, mà nói là nói cả câu luôn, cả nhà giật mình .
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Mẹ này nói đung nhiều bé chậm nói nhưng lúc nói nói cả câu luôn í
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Con em giờ nghe nhạc còn biết nhún nhảy với tay đưa lên vẫy vẫy như múa cơ.thích lắm ý
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Hihi về việc nhảy thì cu nhà tớ sành điệu lắm! Chỉ cần có nhịp điệu là anh ta nhảy ngay chứ chưa nói đến nhạc. Đọc hoặc hát theo nhịo điệu, gõ cái gì theo nhịp cũng nhảy đc. Có hôm 2 mẹ con đang đi ngoài đg thấy con chổng mông lên ngoáy, để ý mới biết hóa ra cái taxi bên cạnh đang bật nhạc.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Lại vào đây hóng, thế bé nhà mẹ thuyanhdn đã biết bye bye chưa. Nhà tớ 14th mới bye bye đây này, hồi trước 12th có làm nhưng ít và vẫy nhẹ lắm. Hic. Sốt cả ruột. Hôm qua cho bé vào xem ba bánh, mọi người cứ xúm suýt bảo "đi chơi nhé" thế là đùng 1 cái bé "đi chơi", không rõ ngọng như thế nào nhưng cả nhà gồm bà, bố, mẹ và em chồng đều nghe thấy. Thi thoảng bé lại nói ra 1 câu như thế, xong lại thôi, kiểu như mấy tuần trước mẹ bảo chỉ cái đồng hồ (bình thường mẹ hay chri và nói đồng hồ trên kia kìa), thì đột nhiên bé 'ơ trên kia", cũng không rõ ngọng thế nào vì bé nói nhanh quá nhưng cả bà và mẹ đều nghe thấy.