mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi sieuthihangthung, 13/12/2012.

  1. lavanghp

    lavanghp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    9,012
    Đã được thích:
    2,358
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhờ mod 1 ngày thôi: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Các mẹ đừng khuyên ra phòng khám tư đi, tiền cũng bằng chừng đó, hơn nhau 100-200k thì đáng làm bao nếu như có biến chứng xảy ra? Ai chịu trách nhiệm cho mình?
     
    Đang tải...


  2. mebopmam

    mebopmam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/12/2011
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Mẹ nó ơi, cố gắng 1 tí đi mà, đừng bỏ bé đi tội nghiệp. Ngày xưa còn khổ hơn, bgiờ cũng nhiều ng khổ hơn mà họ vẫn cố giữ đứa con của mình. Biết đâu bé hợp bố mẹ, cs của bạn se thuận lợi hơn đây. 7tr / tháng, nhưng bạn ko phải thuê nhà,cũng đỡ đc bnhiêu. Ở cùng mẹ chồng, vất vả quá thì cũng có ng đỡ cho đc tí chút, rồi xin bà bớt tiền ăn cho (hoặc sau này có con sẽ góp nhiều sau, mẹ giúp con... phải khéo vào)... Mình thấy lương 2vc thế, và 1 bé đã 20 tháng. Vậy còn 9tháng nữa bạn mới sinh, tích cóp mỗi tháng 1 ít. Sữa thì chỉ cần cho bọn trẻ uống loại bt thôi cũng k sao. Có gì sau này lên đây kêu gọi các mẹ hỗ trợ quần áo bầu, bỉm, sữa... Mỗi ng 1 ít, đừng bỏ bé đi tội lắm. Mình cũng lương 2 vc 9tr, 1 thằng hơn 2t, cũng nợ nần. Nhưng mình nghĩ giai đoạn khó khăn nào cũng qua thôi. Bạn đừng làm gì để phải day dứt cả đời (Mẹ mình ngày xưa cũng thế bgiờ tiếc mãi, giá như mãi đấy...)
     
    bé_8584 thích bài này.
  3. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,880
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhờ mod 1 ngày thôi: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Mẹ nó trước đẻ mổ hay đẻ thường , đẻ thường thì dùng thuốc được chứ đẻ mổ thì ko được dùng thuốc. Nhưng dù sao mình vẫn mong mẹ nó giữ bé lại, nếu khó khăn 2 vợ chồng cố làm thêm làm nếm xem sao, đồ đạc cho bé cũng ko phải lo vì có thể dùng đồ cũ của bé trước, nếu mẹ có sữa cũng đỡ khoản sữa rùi, cố gắng xi bé thì tiết kiệm thêm khoản bỉm mình nghĩ nuôi con < 1T cũng ko tốn kém lắm đâu
     
  4. Huyha

    Huyha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2008
    Bài viết:
    1,200
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Mình đây đẻ mổ mà bé thứ nhất đc 18t đã chửa bé thứ 2 rồi nhg vẫn qđ để đẻ vì nghĩ đến cảnh nạo hút hãi hùng lắm bạn ơi. Theo mình thì bạn mới có 1 bé thì nên để mà đẻ, chứ đợi đến lúc đầy đủ kinh tế thì biết đến bao giờ. Còn bạn vẫn qđ đi nạo hút thì theo mình bạn nên vào hộ sinh A (ở phố Ngô Quyền) bs vừa nhẹ nhàng toàn bs đứng tuổi nên cũng có kn chả phải pbì đút lót ai cả.
     
  5. meminhtron

    meminhtron Thành viên mới

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Mẹ nó ơi bạn mới chậm kinh 10 ngày thì chưa cần nạo hút j đâu, có thuốc uống mà, <1 tháng rưỡi là uống thuốc đc, mấy trăm nghìn j đó, ko phải đụng dao kéo đâu. Tớ cũng như nàng vỡ kế hoạch khi con mới 7 tháng thôi ý, mà m còn sinh mổ đứa đầu, đã định đi giả quyết tránh nguy hiểm cho mẹ và con nhưng rồi số phận thế nào m vẫn giữ đc con, giờ cu thứ 2 nhà m đã gần 2 tuổi rồi, nghĩ lại khoảng thời gian sinh nhóc thứ 2 mà m vẫn sởn da gà, may mà mình nhờ đc ông bà ngoại :)
     
  6. sieuthihangthung

    sieuthihangthung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    mẹ chồng mình ko có luơng hưu nên xin gì được đâu bạn,hic,mình đứa đầu sinh mổ, đến chết cũng ko bj quên được những gì bà cư xử với mình lúc đấy, bà chị dâu mình chuẩn bị đẻ mà bà đã nói ý là ko kiêng khem, tự chăm con rồi, nên là ko trông mong gì đâu.
     
    Sửa lần cuối: 13/12/2012
  7. luccic

    luccic Mơ Nhật, mặn ngọt mật ong

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    5,216
    Đã được thích:
    879
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Chị chủ top ơi, khi nào có đôi bot bệt nhắn em nhé
     
  8. bé_8584

    bé_8584 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Nhà em ngày xưa đông con, bố em xa nhà quanh năm, mẹ cũng chả có ai giúp ngoại trừ hàng xóm láng giềng. Em là con thứ 5 trong nhà, bố mẹ em cũng tính bỏ, còn nhờ người tới đèo mẹ em đi bỏ, nhưng mẹ em kiên quyết giữ lại, đến khi đi đẻ rồi, mẹ em còn phải đẻ trên bàn kế hoạch do bàn đẻ chính đã có người. Rồi cũng khắc phục được. Em thấy mebopmam nói rất hợp lý, có mẹ chồng đỡ cho là nhất rồi, bớt mỗi thứ một tý, rồi sẽ ổn cả, đừng bỏ con mà tội nghiệp chị à.
     
  9. hanoi7080

    hanoi7080 Banned

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhờ mod 1 ngày thôi: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    chị ơi đợt trước em bị sẩy em cung làm ở bvien phụ sản HN đấy, bsi dọa mình nói luôn là ca của em nguy hiểm( mà luc đó mời hơn 8 tuần em bị ra máu) lắm, chịu khó mất ít tiền cho bsi trục tiếp làm. em lôi ra 500k, bsi ấy còn bảo là đấy là của bsi trực tiếp làm cònbaojn chị chưa có. thế là em rút thêm 200k nữa là 700k đấy. Em vẫn nhớ tên và nhớ mặt ng làm thủ tục ấy, ko biết có fai bsi ko( tên là Thúy) phòng cuối cùng bên trái cạnh chỗ làm thủ tục khám dịch vụ ở tầng 2 ấy. chị ấy khôn lắm, khi làm thủ tục và nhận tiền đút lót toàn cho thẻ quay vào trong để mình ko biết tên, nhưng khi vào phòng siêu âm, em thấy họ gọi chị ấy là Thúy. Chồng em tức lắm vì mình đã xót lại còn gặp phải bsi ko có k có lg tâm như thế. hôm đấy em đóng cả tiền thuóc tê để làm cho khỏi đau, nhưng khi lên bàn chẳng thấy bsi tiêm, em mới nhắc sau đó mới đc tiêm chị ạ. tiêm thuốc tê chẳng thấy bị đau gì cả. Em chẳng biết khuyên chị như nào vì mỗi ng 1 hcanh, quyết định là ở chị. Chị hãy cố gắng lên nhé. ra phụ sản khám cho yên tâm chị ạ, ở phòng khám tư em cũng sợ lắm.
     
  10. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    tội nghiệp bé quá...........................
     
  11. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Hic, biết đâu đứa bé trong bụng chị đang là 1 thần đồng sau này. Chị đừng bỏ đi tội nghiệp bé. Em nghĩ khó khăn chỉ là nhất thời thôi, con cái mới là của cải giá trị nhất chị ạ.
    Anh chị bàn bạc kỹ lưỡng rồi hãy đưa quyết định. Hôm nay mùng 1 tránh sát sinh chị ạ, mong chị giữ lại bé.
     
  12. melinhlam

    melinhlam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Ôi, Cái quyết định này thật là khó khăn. Mỗi cây mỗi hoa mội nhà mỗi cảnh mình cũng không dám khuyên bạn bỏ hay không bỏ vì người ngoài thì ai cũng nghĩ bạn hãy cố lên chứ bỏ con phải tội lắm. Ai khi làm việc này rồi sau cũng đều có những khoảnh khắc phải cắn rứt cả, tuy nhiên mình cũng từng nghe 1 câu đại loại là: nếu chưa chuẩn bị tốt để đón nhận 1 em bé, thì việc quyết định bỏ em bé khi còn là giọt máu cũng là 1 phương án, vì một bà mẹ ngay từ khi mang thai đến khi sinh phải có 1 chế độ dinh dưỡng - nghỉ ngơi và tâm lý thoải mái mới tốt cho em bé được.
    Thực sự thì chủ top đang muốn hỏi mọi người là nên đi giải quyết ở đâu để đảm bảo an toàn. Ai biết tư vấn cho bạn ý các địa chỉ.
     
  13. Gau05032010

    Gau05032010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Bạn ơi, con cái là lộc trời cho.Đừng bỏ con mà tội nghiệp, nó phải qua bao nhiêu khổ ải mới đến được với cuộc sống này đấy. Mình cũng như bạn, đứa lớn 19 tháng thì có bầu, Bây giờ cu nhà mình được 34 tháng, còn bé thứ hai được 5 tháng rồi. Đúng là vất vả vô cùng, nhưng có gì hạnh phúc hơn là nhìn thấy con mình khôn lớn từng ngày đâu bạn. Bạn có nghĩ đến khi kinh tế ổn định rồi mà muốn có em bé , liệu khi đó con có còn muốn về với bạn nữa không khi bạn đã bỏ nó đi..... Mình mong ấy suy nghĩ thật kỹ nhé... Có khó khăn nào hãy cố gắng vượt qua nhé.... Chúc bạn sáng suốt..
     
  14. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,285
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    đứa con đầu lòng thì còn ngậm ngùi, nhắm mắt cho dù kinh tế, điều kiện lẫn sức khỏe chưa sẵn sàng, còn đứa thứ 2 mà chưa chuẩn bị tình thần, sức khỏe, kinh tế còn chưa ổn định thì đúng quả là 1 vấn đề lớn. Nói chung nễn nghĩ vì lợi ích của chính 2 đứa con bạn ạ
     
  15. sieuthihangthung

    sieuthihangthung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    tks các mẹ em sẽ về nhà bàn với chồng thật kỹ.cảm ơn các mẹ rất nhiều
     
  16. bobbyfresh

    bobbyfresh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhờ mod 1 ngày thôi: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Mình mới phải bỏ 1 thai khi đã được 5 tháng tuổi trong nỗi ân hận và day dứt vô cùng, nên cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn. Mình có đôi lời với bạn:
    - Tất cả những thai nhi hình thành trên đời đều là kết quả của bố mẹ, nếu ta bỏ nó đi nghĩa là ta đã tước đi quyền được sống của con mình. Dù vì lý do này hay lý do khác, thì đây vẫn là lỗi của chúng ta. Thật tình có người mẹ nào nỡ bỏ đi hòn máu của mình đâu. Có rơi vào trường hợp phải nạo, hút, mổ bỏ thai mới hiểu rằng bỏ thai chẳng dễ dàng gì và nó còn ám ảnh chúng ta về sau.
    - Mình đoán chắc bạn mới có thai thôi. Vấn đề bạn cần cân nhắc cho quyết định cuối cùng: là để hay bỏ. Nếu để thì kinh tế bạn có kham được không, bạn còn nợ nần như thế, thu nhập 2 vợ chồng có đều không, 2 bên gia đình nội ngoại có thể nhờ được không? Nếu ông bà đỡ cho 1 ít thì dù bố mẹ ăn rau ăn cháo thì cũng cố đẻ và nuôi con thôi. Ngoài vấn đề kinh tế, bạn xem đẻ con đầu bạn mổ hay đẻ thường? Trong thời gian không biết mang thai, bạn có dung thuốc gì không, những thuốc đó có chống chỉ định cho thai phụ không? Cần thiết bạn phải đến tận hiệu thuốc lấy tờ hướng dẫn sử dụng xem cho chắc. Nếu để đẻ được thì tốt, đằng nào cũng phải đẻ, đã khổ rồi thì có khổ thêm nữa cũng vậy. Thời gian trôi đi, 1-2 năm con bạn lớn lên thì cuộc sống sẽ dần ổn định.
    - Nếu như tổng hợp các vấn đề trên và cuối cùng 2 vợ chồng bạn vẫn chọn bỏ thì lúc đó mới xem thai của bạn bao tuần rồi. Nếu thai nhỏ thì có thể làm ở phòng khám tư uy tín chất lượng, như PK Thái Thịnh. Nhưng thai lớn đến 3 tháng thì phải lên BV Phụ sản Hà Nội. Còn ca thai lớn và khó như của mình thì phải lên BV Phụ sản TW. Khi vào viện rồi thì đừng nghĩ vấn đề tiền nữa, mà vấn đề là đảm bảo sức khoẻ của mình, nên có bồi dưỡng bác sĩ chút thì cũng không thiệt gì cho mình. Mỗi ngày ở các BV có rất đông người đến bỏ thai, thời gian chờ đợi rất lâu từ lúc làm thủ tục đến lúc xử lý có khi mất vài ngày đến 1-2 tuần, nên nếu thai nhỏ quá thì làm ở PK sẽ được nhanh hơn.
    - Khi về nhà, việc bạn cần làm là ổn định tư tưởng. Ám ảnh về hình ảnh siêu âm con, ám ảnh về việc nạo hút hay mổ, sẽ còn theo bạn một thời gian dài. Thêm nữa, một vấn đề không kém phần quan trọng, là 2 vợ chồng bạn phải bàn với nhau phải sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, để không còn xảy ra những việc đau lòng phải giải quyết trong tương lai.
    - Và một việc tâm linh tuỳ hoàn cảnh bạn làm: bạn hãy làm lễ cúng cho con sớm được siêu thoát ở một ngôi chùa nào đó, không thì bạn làm lễ xin tổ tiên ông bà phù hộ.

    Sau cùng, mình vẫn hy vọng bạn sẽ giữ được thai nhi bé bỏng để mấy tháng sau cuộc sống này sẽ được chào đón một thiên thần đáng yêu trong vòng tay yêu thương của gia đình. Chúc bạn có những quyết định sáng suốt!
     
    bé_8584 thích bài này.
  17. ốc lê

    ốc lê Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    hix, đọc xong những conment ở chủ đề này mà ứa nước mắt, tội quá, tội quá. em rồi em họ mình cũng nhỡ rồi quyết định để (mà cách nhau có vài tháng ấy chứ). khó khăn thế nào cũng cố gắng giữ. Rồi cũng sẽ qua hết thôi. Bố mẹ cố gắng buôn bán thêm cái gì đó mà thêm thu nhập, khó khăn là khó khăn chung. chị suy nghĩ kỹ đi nhé.
     
  18. BéTrònVo

    BéTrònVo Guest

    Ðề: mình bị nhỡ kế hoạch muốn hỏi các mẹ

    Bỏ con thì dễ thôi, nhưng sẽ ân hận suốt đời đấy bạn, nên suy nghĩ cho kĩ. Bạn còn trẻ có thể sẽ có đứa sau, nhưng bạn cũng phải hiểu rằng, đứa sau không phải là đứa bạn vứt bỏ đâu. Bạn chưa thấy cảnh mấy cô trẻ trẻ đi cầu siêu cho con đỏ đâu bạn à. Nên làm hay không nên làm là quyết định ở phía bạn, nhưng còn đứa nhỏ nó đâu có tội tình gì đâu? Nếu bạn với chồng bạn mà kế hoạch tốt thì bạn nên đi đặt vòng trước khi phải đưa ra quyết định giết hay không giết con mình bạn à. Dù là 1 giọt máu thì nó vẫn là 1 sinh mạng thôi.
     

Chia sẻ trang này