Haiz... tui thì kém gì, hôm qua nhông nhông suốt! Mấy hôm nay bỏ bê hội mình, hôm nay em vào chuộc tội. Các đại ca cứ sử từ từ nhé.
uh! làm kimbap sớm cho lão xã đi giao hàng hộ còn mình ở nhà để buôn mà, hôm qua vội thật, chả kịp nói gì, kim chi có để ở ngoài ko đấy chứ cho vào tủ thì còn lâu nó mới chua nhá!
Mụ kẹo ơi , lúc nào đi đầu gần chỗ tôi thì alo tôi mang mấy bó nhang cho mụ về cho mẹ thắp nhang cho các cụ nào ?
Uh, lúc nào nhé. Hnay tôi bệnh rồi. Đêm qua mơ màng thế nào lại thấy Tít nó gọi Kẹo ơi. Sáng ra tương tư nó nên bệnh luôn òi.
Có Tớ đây, bạn ghi số của Tớ nhé: 0983 962 711. HC nháy tớ ra đón, gian hàng của Tớ ngay cổng ra vào thôi
Mình đang ốm trật mắt ra, ngó nghiêng bạn yêu tí. Tưởng bạn mơ thấy mình .. ai dè mơ thấy mụ Tít !!! Tủi thân quá ... ốm tiếp đây
Uki, hum đó lúc nào tớ qua tớ alo nhé. Còn nợ mẹ này cái Ga mà tớ vẫn chưa làm hàng lẻ lại bận làm rèm cuối năm.Mới mở ra cứ lung tung cả lên, thu tiền này lại đập vào chỗ khác làm 1 mình mệt thật. Đang muốn cổ phần để lớn mạnh hơn rồi ra mặt đường bán nhiều loại hàng lẻ quay vòng vốn cho nhanh. Có Ỉn nào máu làm cái này với tớ ko nhì???
Mụ Hoàng Hà này, tớ là cái đứa gọi cho mụ gửi hai thùng mì ấy. Từ bữa đó đến giờ nhà mất mạng luôn giờ mới vào được nghe nói vụ đi lên Hà Giang có gì om xòm à sao mà mụ ốm lên ốm xuống thế????