Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! theo mình bạn nên giữ lại đứa bé. Vì bụng đã to, nếu phá bỏ sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn, sẽ có người yêu thương bạn thật lòng và giúp đỡ hai mẹ con. Ông trời luôn công bằng.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! KHổ thân, vớ ngay phải thằng sở khanh, chúc em sớm tìm ra lối thoát.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Cảm ơn bạn quan tâm mẹ con mình .! mình đã quyết định giữ và nuôi đứa trẻ bạn ak . Mình tin vào nhân quả !
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Em cảm ơn chị . Em chỉ mong sớm nhìn thấy con em trào đời khỏe mạnh . Để em có thêm động lực sống !
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Bạn nên quên quá khứ thôi ,nếu bạn giữ lại quá khứ đó suốt đời đeo bám bạn thôi .
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! nghị lực của e thật phi thường, hãy cố gắng lên Và nhớ là, chỗ dựa lớn nhất là bố mẹ, họ sẽ không bỏ rơi e như người khác đâu
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Quá khứ sai lầm sẽ là kinh nghiệm sau này trên đường đời e ạ..thời buổi bjo đầy ng phụ nữ k cần ch vẫn sinh con,nuôi dạy một mình..vừa làmcha vừa làm mẹ,e hãy cố gắng lên nhé?có gì cần giúp đỡ e cứ nói nhé?c và mọi ng giúp e được gì sẽ giúp e ạ
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Chị mong con hơn 3 năm trời mòn mỏi nên chị ghét cay đắng những ai từ bỏ hạnh phúc được làm mẹ. Rất vui vì em đã quyết định như vậy. Em đang ở đâu thế?
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Em thực sự chia sẻ với chị! Theo em, chị nên giữ lại đứa trẻ vì dù sao đó cũng là 1 sinh linh đang mong mỏi ngày đc thành người. Còn bố mẹ nào mà ko thương con ạ! Chị cố gắng thuyết phục bố mẹ ở quê, nhờ thêm họ hàng, anh em giải thích cho ông bà hiểu. Chúc mẹ con chị an lành!!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! thực sự rất buồn. mình thấy bạn còn non nớt quá. trong việc này mình nghĩ bạn hãy tìm sự giúp đỡ từ mẹ bạn.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Vâng ạ em cảm ơn mọi người đã quan tâm em . Em biết rất nhiều người ko cần chồng mà vẫn nuôi con tốt , nhưng là họ muốn có 1 đứa con và họ cũng có kinh tế ổn định . Nhưng với em bây giờ mọi chuyện đều không sao cả chị ak . Có mọi người bên cạnh , em sẽ sớm vượt qua tất cả thôi .!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Em đang ở Bắc Ninh chị à . Qua tết em sẽ về Hà Nội và sinh con ở đó ! cảm ơn chị quan tâm mẹ con em !
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! có gì đâu chị . Các mem của LCM đã giúp e rất nhiều trong việc ổn định tinh thần , và cs hiện tại e cũng có định hướng đc cho mình ở tương lai gần . Tuy có rất mơ hồ , nhưng mà e vẫn phải cố gắng .!Sắp tới ngày con e trào đời rùi , e cũng ko biết phải lm sao cả . Chỉ là có hy vọng nào thì e vẫn bám lấy chị à . E cảm ơn chị !
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Hic, thương hai mẹ con em quá nhưng cũng rất vui vì em đã quyết định giữ lại em bé. Trẻ con vô tội, nếu vì sai lầm của người lớn mà con không thể ra đời thì đó cũng là điều day dứt cả đời. Chắc em cũng sắp sinh rồi đúng không? Em đã dự định sinh ở đâu chưa? Nếu ở HN, chị cũng mong muốn được san sẻ phần nào với hai mẹ con, thương cho hoàn cảnh của em quá. Có gì cứ nhắn tin địa chỉ cụ thể cho chị và mọi người trên này nhé. Giúp được gì chị sẽ giúp em, thật lòng đấy và chị tin mọi người trên diễn đàn cũng vậy. Cố gắng lên em nhé. Mong 2 mẹ con luôn khỏe mạnh.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Thật lòng em cảm kích tấm lòng của mọi người quá .! Từ ngày em lên diễn đàn chia sẻ em mới cảm nhận đc rằng không phải e chỉ có 1 mình .! Người đó đã làm em mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống ! Mọi người đã giúp e lấy lại niềm tin và có định hướng cho tuơng lai . Em sẽ sinh con ở Hà Nội . Hôm nay em vừa đi kiểm tra định kì , thai 24 tuần 2 ngày rùi chị ak .! Qua tết em sẽ về Hà Nội . Lúc đó em cũng gần sinh . Khi nào về đó em sẽ báo cho mọi người ạ .! e cảm ơn mọi ng rất nhiều .
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Thế giờ em làm gì rồi, nếu ra HN sinh thì ở đâu, ở nhà ai, tiền đâu để mà sống , cs ở HN vất vả lắm, mở mắt ra là thấy phải tiêu tiền đấy .
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! E ko lm gì cả , e xin việc ko ai nhận nên giờ ở nhà bạn. Ít nữa ra HN e qua nhà vk ck ông anh, ko biết tương lai như thế nào nhưng trước mắt e sinh con xong đã rùi mới tính tiếp đc. Bây giờ em ko làm gì đc vì ko có công việc , nếu cứ nghĩ hoài cũng ko ra , vì mang thai 6 tháng rồi . Hiện tại là e có chỗ sinh con, là e còn có cơ hội bên con và chăm sóc con . E cũng sẽ cố hết sức thôi.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Giờ mình thân cô thế cô , chẳng có ai cho mình vay cả, sợ lâu trả hoặc ko trả đc , gia đình thì nói tự làm tự chịu rùi . Mình muốn bên con nên mình phải chấp nhận cảnh này . Bố mẹ bắt mình trả con cho hắn ta . Đau lắm ! Tưởng nhờ đc nhà ng quen bên Hà Nội , nhưng ko được rùi . Mình tự hiểu việc phiền toái khi có sự xuất hiện của mẹ con mình . Cuộc sống bây giờ khó khăn , mà phải chăm lo 1 ng sinh đẻ ko phải ng nhà mình , có lẽ ít người làm đc , vì mình không có tiền để nhờ hay thuê hay lo cho chính bản thân mình mà !