Các bà này chán nhỉ, có mỗi việc đi ăn mà cũng không nhớ. Xa nhà tôi quá, chứ không tôi cũng đăng kí 1 chân.
Cứ đi đi bà, nhà tôi xa tôi vẫn cứ đi đây này! Bà Linh đâu rồi, sao hôm nay ko thấy mặt bà vậy, có hắt xì hơi ko, chị em đang nhắc nhở bà kìa!
Trưa thứ 6 lúc 11h nhỉ khổ chủ ơi ???????? Bà Liên chờ tôi ở khu vực gần nhà tôi nhé. Hay chờ ở dưới cổng nhà tôi ?
mụ này cao thủ thật dùng ngày Luật Sư làm ngày Sinh Nhật của mình, có nhận ra tôi ko ??????? chắc ko đâu để tôi nói luôn nhé tôi Lương đây ở bên điều hành tiếp viên airline ,bà vẫn ở vị trí đó chứ ke ke ke . Hèn nào .......... :mrgreen:
Bà fải giữ cẩn thận cho con nhé, con trai mà quai bị là dễ ảnh hưởng lắm đấy. Mà lúc 1 tuổi bà có cho nó tiêm phòng quai bị kô?
Bà Linh hẹn thứ 6 ngày 18/12 là T6 tuần sau cơ mà, nhắc không có bà HA lại nhầm T6 tuần này rồi nhịn ăn từ sáng thì khổ :mrgreen:
Bà thông gia phải cẩn thận đấy nhé, giữ gìn cho con rể tôi cẩn thận đấy. Cho em Na gửi anh một nụ hôn nhé, chúc anh mau khỏe
Tôi cũng toàn phải nhịn ăn sáng đây, bà có chỗ nào ké cho tôi theo với hehe. Ah mà nhà bà có còn cái giường 2 tầng không để hôm nào tôi qua chụp cái ảnh mẫu về nhờ đóng cho bọn trẻ con. Tôi thấy cả cái tủ gỗ nhà bà cũng đẹp nữa, cho chụp luôn thể nhé.
Oác, chưa thấy ai khen nhà tôi cả, hihi, bà có nhầm ko đấy ? cái tầng 2 của giường thì vì chật quá nên tôi gửi đi sang nhà ngoại rồi, giường nhà tôi là loại đóng sẵn theo kích cỡ của nhà máy nên ko biết ở ngoài có đóng theo được ko? Tủ gỗ thì có cái của Hoàng Anh là ok thôi, chứ cái kia là tôi tự thiết kế, đóng theo khuôn nhà chắc ko phù hợp với nhà bà, hihi.
Nhầm đâu mà nhầm, tôi thấy cái giường 2 tầng nhà bà trông đơn giản đẹp, còn cái tủ thì kê ở phòng trong thẳng lối cửa ấy lần nào đến đứng ở phòng ngoài chẳng nhìn thấy. Tôi đang định đóng cái giường 2 tầng cho 2 con vịt để tiết kiệm diện tích vì nhà chật quá, nhà tôi có ông anh họ làm nghề mộc nên nếu đóng sẽ được gỗ tốt và giá tốt nhưng phải có mẫu cơ. Hay là bà chụp rồi gửi giúp tôi nhé.
Hi hi, bà BN tia giỏi thía ? Nhà tồi cũng có giường tầng nhưng mà con bé lớn chả chịu ngủ , thế là cô nó tầng dưới, GV tầng trên , hix ! Phí bao công sức 2 vc mò mẫu ! Nhà tôi cũng cây nhà lá vườn đóng đấy !
Hơ hơ, tôi nói xa vì đi taxi đến đấy cũng bằng hai suất bánh mì rồi, tôi có đi xe máy đâu, ox cấm tiệt từ khi có bầu rồi. Thế mới tiếc.