Mặc mọi người can ngăn, Thành nhẫn tâm ném cháu Tài xuống dòng nước sâu gần 3m. Một số người hàng xóm vội nhảy xuống mò tìm và cứu sống đứa trẻ đưa lên bờ. Ngày 10/9, TAND Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù giam với bị cáo Lê Quốc Bảo Thành (29 tuổi, trú thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh) về tội Giết người, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 21/3, sau khi đi uống rượu về Thành đánh con ruột là Lê Hữu Tài mới được hơn 14 tháng tuổi, vợ là chị Cao Thị Hiền (21 tuổi) vội can ngăn. Do bị tai nạn giao thông không đi được, chị Hiền gọi em ruột là Cao Nuôi chạy sang cứu, bế bé Tài về nhà mình. Bị cáo Lê Quốc Bảo Thành.Thành cầm cây rựa đi sang nhà, dọa chém Nuôi. Cậu em vợ sợ đành phải giao đứa bé cho anh ta. Thành ôm con đi ra kênh nước thủy lợi cách nhà khoảng 200m. Mặc mọi người can ngăn, Thành nhẫn tâm ném cháu Tài xuống dòng nước sâu gần 3m. Anh Nuôi và một số người hàng xóm đã nhảy xuống mò tìm và cứu sống cháu Tài đưa lên bờ. Quá trình điều tra xác định, mỗi khi uống rượu say Thành trở nên hung dữ, đánh đập vợ con. Trước đó 3 ngày, anh ta cũng đã ném cháu Tài xuống kênh nước nhưng được người dân kịp thời phát hiện, cứu vớt. Theo vnexpress(An ninh thủ đô)
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước Người cha đây ah nhân tâm quá.chó chứ cha gì cái loại cầm thú.
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước NHìn cái mẹt kìa xem có ghê tởm không cơ chứ.Trong đầu bon này chắc toàn bã đậu.Bó chân.
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước thật kinh khủng , tội ác này ko thể chấp nhận đc :|
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước Cái loại này phải mang ra tử hình hết đi.Để chúng sống chỉ thêm bẩn xã hội và thêm tệ nạn thôi.pằng pằng pằng pằng+ 1 phân ân huệ
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước Trời số con sao khổ vậy con ơi...con của mẹ một cái đánh đau cũng k dám,con lỡ vấp ngã mẹ cũng xót lòng dạ làm sao nỡ đối xử với núm ruột của mình thua loài cầm thú vậy... Mà thú cũng biết thương con nữa mà...đau lòng quá,cuộc đời con sẽ còn đau khổ dài dài sau khi loại sâu bọ ấy trở về.
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước dã man thật, có người bố thế này thật tội cho bé quá
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước Dung la ng cha da man. Thuong con qua dc sinh ra lam ng nhung chua hieu lam ng la ntn da chiu kho nhu vay
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước E mới tâp toành bán hàng các mẹ vào xem gian hàng rồi cho e xin ý kiến nhe
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước không hiểu được cái lão này là cái kiểu gì các mom nhỉ... Lấy chồng không chọn đúng người thì dù tiền tỷ rồi cũng hết, nhà cao cửa rộng rồi cũng bỏ mà đi ở nhà thuê hết thôi - chia sẻ, chia sẻ
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước đúng vậy lấy chồng vừa nghèo vừa xấu nhưng chăm vợ cũng tốt... tớ AQ tí các mẹ ạ
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước Nhiều kẻ ác hiện ra mặt. Những kẻ khác mượn cớ này kế khác để làm điều ác, không thể tha thứ nổi.
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước ác, tàn ác con trẻ có tội gì đâu mà lôi ra trút giận. Cái rượu chè làm con người mất lý trí
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước Nhiều thằng cha tàn ác lắm, lúc nhỏ em ở quê thấy cảnh mấy thằng nhậu về đánh đập vợ con rồi nên em lúc đó sợ lấy chồng lắm. May mà đi học xa rồi đi làm em thấy nhiều đàn ông chăm vợ nên mới dám lấy xã giờ đấy ạ, nghĩ lại cảnh ở quê vẫn còn sợ
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước Bọn này lấy cớ say rượu chạy tội chứ tàn ác với vợ con là bản chất. Tử hình mới đánh.
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước sao cũng là người mà có người sướng lại không biết mình sướng, cứ suốt ngày vòi vĩnh bố mẹ. Trong trường hợp này đừng đánh con là tốt lắm rồi còn nói gì đến chuyện vòi vĩnh bố nữa.
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước Hết mẹ nhẫn tâm đánh con rồi nay lại cha quăng con xuống mương. Nhắm nuôi không được thì đừng sinh, thế này là tạo nghiệt đó.
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước thanks bạn đã chia sẻ..............................
Ðề: Hai lần ném con 14 tháng tuổi xuống mương nước làm bố mà đối xử với chính con ruột của mình như thế này sao??????