Sao lâu mới thấy mẹ nó xuất hiện thế, bs nhà bạn sao rồi, biết nói nhiều lắm rồi nhỉ? Kể tình hình bé cho mọi người biết đi
lâu lắm rồi không gặp các mẹ nhỉ. Mà mọi người ai cũng hay sao ý. các bé nói được nhiều chưa. cu Bin nhà tớ mẹ nói gì cũng hiểu nhưng chẳng chịu nói gì. mới nói được ít tiếng lắm. tớ đang suốt ruột đây. có bé nào như cu Bin nhà tớ không. tớ thấy bằng tuổi này có bé đã hát được rồi cơ.
giống như tình trạng cu nhà tớ, có nói được gì đâu ngoài từ ạ ra. Mong nó nói được từ ba mà chưa thèm nói mẹ BIn ạ Mong lắm con nó nói mà nó trả thèm nói
Chuột nhà tớ sinh tháng 5 đây, ai nói gì e cũng hiểu nhưng ko "thèm" nói lại, sợ thế, chỉ nói lúc thích thôi, cũng đc vài từ, ạ, chào, bà ơi, bố, nhẹ (mẹ), kiên (tên thằng anh), tát: trời: vụ này hay bị dọa đánh nên quen, cháo bỏng quá thì kêu bỏng, suốt ngày hát bài cháu lên ba nhưng chả ai nghe ra từ gì, được cái là đúng nhạc nên biết:finga::Cuoi:Cuoi:Cuoi
hi hi, be nha to biết nói những từ này: ba, bà, mẹ, dơ, ghê, bê, ua, bà ba, cá, chó, cua con mèo kêu : meo meo con gà gáy: ò...ó....o con chó sủa: gư.gư... đồng hồ kêu tích tắc Be noi dc vay do me Jerry oi, vay ma ba noi che la Bo nha minh nhu the la cham noi hu hu, buon ghe!
Ca nha oi, be Minh co ban Lucas tham gia ben Nu cuoi dang Yeu va nhung buc anh ngo nghinh cua be thang 12/2009 cua me happy mummy day a, ca nha qua ung ho voi nhe!
chào cả nhà, lâu lắm rồi nhỉ, hihi mít nhà mình cũng bị chê là chậm nói và nói ngọng đấy, thực ra là con vẫn nằm trong khoảng thời gian tập nói cho phép nên các mẹ đừng lo quá nhé, cứ để tự nhiên đi, bây giờ chưa "thèm" nói, đợi khi nào thích là các cậu ý nói như mây như gió ngay mà. Mít nhà mình bây giờ nói suốt ngày, làm mẹ đau cả đầu, biết đọc hơn 20 từ rồi, biết hát mấy bài, biết đọc thơ theo mẹ (như chỉ vuốt đuôi thôi), bắt đầu biết chơi đồ hàng rồi. Thấy mẹ nấu cơm cũng lôi nồi niêu xoong chảo đồ chơi ra nấu nấu, rồi xếp một loạt các bạn thú nhồi bông ra cho ăn y như lúc mình cho con ăn, mặt thì vênh lên, giọng nghiêm lại ''nào, ngồi im, ăn thêm một miếng hết veo"... làm bố mẹ cười lăn
bạn Mít giỏi thế, ngững mộ bạn ghê á. Thôi cũng an ủi con nó hiểu rồi sẽ tự nói được phải không mẹ nó
Trời! Cứ tưởng mình cu Bin chậm nói, thế ra cũng nhiều bạn chậm nói nhỉ. Giờ Bin nhà tớ nói được nhiều hơn chút rồi. Biết gọi tên một vài đồ vật trong nhà khi mẹ hỏi như tivi, bàn, ghế, mèo, chó, ba, bà, mẹ, dì, trời đất, bò,... xem tranh còn phân biệt được con vật nữa ví dụ như con gấu, con bò, con voi, tớ cứ dạy thì bé nhớ và nhớ rất nhanh nhưng chẳng chịu nói gì nhiều. dạo này hay hát bài "Rửa mặt như mèo". nhưng chỉ meo meo rồi đưa hai tay lên mặt vuốt vuốt dễ ghét lắm. ai cũng bảo từ từ rồi bé nói nên tớ cũng kệ thôi. chúc các mẹ năm mới nhiều hạnh phúc! các con hay ăn chóng lớn
Chào cả nhà ! Lâu rồi tớ mới vào nhà. Chúc mừng cu Bin nói được nhiều từ rồi nhé, J nhà tó suốt ngày ư ư thôi, chả chịu nói, mặc dù hiểu hết ý. Chúc các mẹ cùng các con sang năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc
Ðề: Các mẹ có con sinh tháng 04-05/08 giúp em với bé nhà mình 6 tháng mình mới cho ăn dặm cơ, nếu như bạn có sữa thi chờ cho be được 6 tháng mới cho ăn , ăn sớm quá không tốt cho dạ dày của bé đâu.