Rada nghĩ rằng chỉ cần tắt điện thoại là ko ai có thể tìm ra mình. Hình như Rada đi lừa đảo mà còn "ngây thơ" thì phải? "Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn", chẳng qua "móng tay" chưa thèm "bóc vỏ quýt" mà thôi, Rada ơi!
Các mẹ nào đã đóng góp từ thiện cho Rada và các mẹ nào cho Rada vay tiền mà Rada chưa trả, post danh sách vào link dưới đây cho mình để mình "làm việc" nhé! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1591776#post1591776
Thu biết bình này rồi. Bé Hảo có dùng, nhưng kg chịu bú bình, toàn lấy muỗng đút nên kg rành lắm. Thu thấy bình này dễ rửa đó chứ. Hình như Maximark 3-2 có bán đó.
Bắp à!Dù có khó khăn thì cũng không được làm như vậy,mọi người bức xúc không phải chuyện em ấy mượn tiền của mọi người mà là em ấy lợi dụng lòng tốt của mọi người và dùng việc làm từ thiện để nhận tiền nhưng lại không đưa cho người cần được giúp đỡ,thiết nghĩ như vậy có cần nương tay không???nếu thật sự khó khăn thì mỗi người một ít tụi này sẵn sàng giúp.Bắp có biết khi lòng tin bị sụp đổ thì sẽ không có bất cứ một thứ gì và cho dù có bao nhiu thời gian thì cũng không lấy lại được.Bắp đừng thương như vậy phí đi tấm lòng của Bắp đó.Mình đồng ý với cách làm của chị HÀ,nếu có khuất tất thì em ấy hãy liên lạc với mọi người,mình biết chắc là mọi người chẳng ai trách nếu như em ấy biết hối lỗi(dù không trách nhưng chắc chắn tình cảm dành cho em ấy không bao giờ còn như xưa)
Em ko đọc mấy trang trước à? Nó có khó khăn bằng các bé đang từng ngày chống chọi với bệnh tật ko? Nó đang "uống máu" của người khác đấy em ạ! Cần phải cảnh báo để cho mọi người ko còn bị lừa nữa, và cũng nên dạy cho nó 1 bài học. Chị cũng đã nương tay cả tháng nay rồi, vì hình ảnh của hội 10/10 chị cũng đã cho nó cơ hội mà nó ko những ko đưa ra được giải pháp nào mà còn tắt điện thoại trốn biệt tăm luôn. Tại nó chưa biết chị là ai nên đã đến lúc cần phải cho nó biết em ạ!
Hu hu, chuyen ji dang xay ra vay ca nha? Rada lừa tiền của mọi người ạ! Làm sao biết được người nào tốt người nào xấu, các mẹ phải tự mình đề phòng thôi.
Gốc Hưng Yên.....koi chừng họ hàng dzí mình....u...họ gì dzợ?????? :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Em đồng ý với ý kiến của mẹ nó, cái ji2 cũng phải có giá của nó hết, lợi dụng lòng hảo tâm của nhiều người rồi làm thế hả! tức quá đi thôi!
wellllllllllllcommmmmmmmmmmmmmmmmmwelllllllllllllllll commmmmmmmmmmmmm!Bạn cho xin lí lịch trích ngan trích dọc đi mẹ nó ui....thay mẹt hội... chào đón bạn.....:mrgreen:
Hôm mọi người nói vụ vay tiền, em cũng hi vọng là chị ấy khó khăn, chị ấy có nỗi khổ nào đó, nhưng thực sự việc lấy tiền của những em bè bị ung thư thì ko chấp nhận được chị a.