Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên Chuyện viết rất hay và sâu sắc.Khẳng định tình mẫu tử là bao la,vô bờ bến-dù có là người điên đi nữa nhưng tình cảm,tình thương của người mẹ với đứa con lúc nào cũng da diết.Tiếc cho những người làm cha,làm mẹ không biết yêu thương con cái,tồi tệ hơn là còn ngược đãi chúng nữa
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên ah, mình cũng đã từng được bạn share cho câu chuyện này, rất hay, rất cảm động, đầy tính nhân văn. Giờ đọc lại vẫn thấy thích.
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên em cũng đánh dấu tí con ngủ thì đọc thôi, giờ nó giãy thỉnh thoảng với chạy ra la liếm dc
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên Tình Yêu Thương Con Cái Của Mẹ Luôn Nằm Sâu Trong Trái Tim,Không Có Gì Có Thể Ngăn Cản Được Mẹ Thương Con Dù Cho Đó Là Căn Bệnh Khiến Mẹ Quên Đi Mọi Thứ.Câu chuyện thật cảm động
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên Câu truyện này mình đã đọc từ lâu rồi nhưng bây giờ đọc lại vấn thấy hay
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên Đọc xong mà ko cầm được nước mắt, tình mẹ thật bao la và thiêng liêng.
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên câu chuyện lay động lòng người bởi sự chân thật, đọc xong nhớ nhất câu:Đây là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên mỗi lần đọc chuyện này mình lại có nbuwngx cảm xúc khác nhau, nhưng vẫn cảm động và thấy tình mẫu tử thiêng liêng lắm
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên Có những lúc chúng ta đã có những hành vi hoặc lời nói không phải với cha mẹ. Thương mẹ khi đã nằm xuống 1 đời cơ cực cho con, rồi có ân hận bất cứ điều gì thì cũng quá muộn màng. Hãy trân trọng mẹ yêu dấu, hãy thương mẹ và làm tất cả cho mẹ được hưởng nốt những gì có thể trước khi nhắm mắt.
Ðề: Câu Chuyện Về Người Mẹ Điên dài quá em cố đọc nè ấy mà đọc song dưng dưng cay cay mắt ai đánh mình đâu chứ