Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Xin chia buồn cùng mẹ nó. Mẹ nó đưa bé nên chùa, cầu an cho bé đi. Lòng bạn cũng được thanh thản. Và mong cho linh hồn bé được siêu thoát
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chị đừng buồn, nếu có duyên bé sẽ lại làm con của chị thôi. Có duyên không phận làm mẹ con, thôi thì đành vậy.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chị nên nghĩ thoáng thôi. nếu chị và bé có duyên thì sẽ tiếp tục được gặp nhau ở lần sau mà
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn cùng bạn, bạn hay cố gắng lấy lại tinh thần, rồi bạn sẽ có thêm em bé nhanh thôi, nỗi buồn hãy tạm gác lại, không ai trách cứ bạn đâu.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia buồn cùng chị. Chúc nhà chị sớm tìm lại được tiếng cười. Hãy cầu nguyện cho con yên nghỉ chị ạ.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chị ơi chia buồn cùng chị nhé. chẳng qua là mẹ con chưa có duyên thôi chị ạ đâu phải tại chị mà ra nông nỗi này đâu đừng tự trách mình nữa nhé
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Đừng dằn vặt bạn thân nữa bạn ah, chuyện qua rồi, hãy để đứa trẻ được siêu thoát, bạn phải mạnh mẽ lên và bạn sẽ có những đứa con khác
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia buồn với ban, thôi bạn cứ nghĩ đó là số phận đi cho thanh thản, sống tốt và vui vẻ rồi ông trời sẽ ban tặng cho bạn 1 hoàng tử khác bạn ạ phúc phận của con bạn là k được sống trên trần gian với ba mẹ nên bạn hãy để cho bé yên nghỉ và lương tâm bạn hãy thanh thản bạn nhé gắng lên tương lai còn phía trước mà
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Thực sự không biết nói sao để chia sẻ với chị. nhưng chị cũng đừng dằn vặt trách mình nữa vì đó coi như số mệnh, cũng không phải lỗi tại ai, rồi chị sẽ lại có những đứa con xinh đẹp khác. Chúc chị luôn bình an nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con đó là số phận rồi bạn ơi, vợ chồng anh trai mình cũng vậy cũng phải trải qua những tháng ngày như bạn. Nhưng bạn hãy nghĩ về tương lại, nghĩ tới những đứa con đáng yêu tiếp theo, mà muốn như vậy thì bạn nên phải giữ gìn sức khỏe tốt. Anh chị mình cũng đã như bạn rồi bâyh đã có thằng cu đáng iu, nỗi đau rồi sẽ qua để bước tiếp bạn à. Còn những đứa bé đang chờ bạn trong tương lai mà. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé, chúc bạn mong chóng khỏe mạnh.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Thực sự chia buồn cùng chị. Chị đừng dằn vặt nữa! Hãy xem rằng mẹ và con chưa có duyên được ở bên nhau. Chúc chị chóng khỏe và mong rằng bé sẽ sớm về bên chị !!!!!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Đau đớn quá các mẹ nhỉ? Mang thai bé thành người rồi mà bé đi, đau khổ lắm chứ.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Mình xin chia sẻ với bạn.lúc mình có bầu lần đầu.được 3 tháng đi siêu âm thì ko còn nghe được nhịp tim con nữa.mình cũng đã vô cùng đau khổ.mình biết cảm giác đó như thế nào và mình cũng biết bạn còn đau khổ gấp mấy lần mình vì bé đã tượng thành hình người.mong các con được siêu thoát và mình cũng mong bạn vượt qua nỗi đau này để tiếp tục vững bước trên con đường phía trước bạn nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia sẻ với nỗi đau của bạn, từ đó các mẹ nên cẩn thận và cố gắng thu xếp thời gian để đi khám định kỳ và nhất là đừng ngại làm sàn lọc sơ sinh như vậy mình sẽ sớm phát hiện được những vấn đề sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chị ơi, lỗi cũng k phải do chị đâu. thôi cũng coi như là số phận chị ạ. chị đừng đau buồn quá để cho con thanh thản. là 1nguoiwff mẹ em rất hiểu và chia sẻ với chị. mong chị bình tâm và mạnh mẽ chị nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con hichic, chia sẻ với mẹ nó , mẹ nó gắng lên, chúc mẹ nó sớm ổn định tâm lý và sẵn sàng chào đón bé mới nhé