Gà nhà mình cũng thế đấy, nếu mẹ không mắng, không quát là không xong. Sao mấy con gà này nó bướng thế nhỉ. Nhưng được cái dẻo mỏ lắm cơ.
Gà nhà mình hồi này rất hay khóc nhè, mẹ cứ mắng tí là khóc luôn ngày trước thì đánh mãi mới khóc. đúng là không thể hiểu nổi
Mà hội chợ lần này có mẹ gà nào đi không? nếu các mẹ đi thì mời các mẹ qua thăm gian hàng GauBien 29D nhé
Cho mình tham gia với nhỉ. Ngày mai gà nhà mình tròn 4 tuổi rồi đấy. Công nhận là gà bướng các mẹ nhỉ. Không biết gà nhà các mẹ thế nào? chứ gà nhà mình hay cãi lại lắm.
xin chào các mẹ,e cũng có con gái sinh tháng 2/2005 đây.Ngược lại với các bác thì con gái e lại hiền quá,suốt ngày bị em cấu và bắt nạt thôi.Khổ quá các mẹ ạ,chúng nó rất hay chành chọe nhau!!!Các bác giúp e với!!!
Vậy thì con gái bác đạt điểm 10 rồi, không bù cho con gái em, nói thì to, nghịch thì ngang ngửa với con trai, lì lợm, hay cáu gắt, bố toàn bảo là không nữ tính gì cả. Em khoe ảnh Gaubien hôm hội chợ 13/12 tí
các mẹ ơi, cho 2 mẹ con gia nhập vào hội Gà với nhe, con gái mình sinh tháng 5 /2005 đấy. thanks các mẹ.
Chào mừng bác (u) nhưng đi học thật thiệt thòi cho con vì vẫn là năm 2006 mà. @CHị Gau Bien: Mẹ chồng giã ruốc thì ko có xiền đâu, con dâu khổ lắm đấy chị ạ.
Chào các bố các mẹ! Mình có cậu con trai cả sinh ngày 3/5/2005- con gà bướng đấy. Cu cậu hay khóc nhè ăn vạ lắm - chán. Trộm vía cao tầm 1.1 và nặng 19kg. Có mẹ nào giúp mình hạn chế vụ khóc nhè ăn vạ với. Nhiều khi bực mình đánh đau lắm nhưng được 1 - 2 ngày lại đâu vào đấy. Liệt kê 1 số vụ ăn vạ cho các mẹ thông thái nghe: ngủ trưa cùng mẹ - mẹ dậy trước - nó ngủ dậy k thấy mẹ - khóc gào và ăn vạ, chơi với anh cùng tuổi cạnh nhà - a nó k may làm đau - khóc ăn vạ ...Nhiều lúc mình cũng đã đọc câu chuyện răn đe (câu chuyện tự mẹ nghĩ ra: nội dung là lớn mà khóc nhè thì k ai yêu, xâu lắm..), khen ngợi (khen ngợi những bạn ngoan..) ... à! nhà mình ở khu Tân Mai. Bố mẹ nào có biết có lớp học năng khiếu - giống như lớp học 47 Nguyễn Khang ấy. Chỉ giúp mình nhé. Cảm ơn các bố các mẹ nhiều!
Welcome mẹ Gà vào nhà nhé ...:wave Vụ ăn vạ này mình thấy bé nào qua 2t cũng có hiện tượng này , nhà mình ăn vạ thì cứ vô tư mà nằm lăn lộn khóc lóc chán đi con , mẹ lơ luôn xem như k biết gì ...vài lần quê chả làm gì đc ...thế là chán ...dẹp luôn mà ăn vạ ...:Cuoi Mình cũng ghét cái tật ăn vạ khiếp , anh Gà nhà này còn đỡ em bé ăn vạ kinh khủng cứ là đập đầu côm cốp, nằm lăn ra k cần biết đấy là đâu sạch hay dơ ...bị quê vài lần tự động đứng dậy ...](*,)