Ðề: Hội ma đêm Chắc em đọc nhiều truyện ma kinh dị rồi nên những gì chị kể chỉ là liều nhẹ thôi. Đấy là những gì chị đã trải qua, đã đủ khiếp đảm với đứa sợ ma như chị rồi, chứ tăng đô lên nữa chắc đi nhập viện
Ðề: Hội ma đêm Ma chỉ hiện vào buổi đêm thôi em ạ Giờ này phải tranh thủ chợp mắt độ nửa tiếng lấy sức chiều làm việc và đêm thức
Ðề: Hội ma đêm Cho em vào hội với. Đêm nào cũng thức, nhưng đữa em chiếm máy chơi đt nên hem vào đc, huhuu
Ðề: Hội ma đêm Mọi người quên mất 1 nhân vật viết văn đình đám là chủ thớt đấy! Đố ai câu được thánh tái xuất giang hồ ở hội này đấy Tớ đang cố mà chưa thấy anh chàng này nhúc nhích
Ðề: Hội ma đêm cái này để hôm nào bác ý nổi hứng viết lách thì bác ý viết thôi, hihi chứ mà câu kiếc bác ý cũng ko viết đâu ạ, hihi
Ðề: Hội ma đêm Chị nhắc mới nhớ, chuyện của chủ top bên voz e vẫn chưa có mần xong ko bik còn hay cỡ nào nữa mừ chị nhắc dữ vậy
Ðề: Hội ma đêm Hí hí, có quà gì ko bác nhỉ? 1 bài thơ hay, hay 1 câu chuyện vui dí dỏm, hoặc 1 đoạn truyện kinh dị??????? Em đang ngóng chuyện ma đây ma chưa thấy bác nào khai bút tối nay nhỉ.
Ðề: Hội ma đêm haha, mừng ngày đầy tháng của hội ạ E thấy chúc mừng bằng cái này ý nghĩa hơn 1 bó hoa
Ðề: Hội ma đêm Hí hí, tí mình sẽ viết 1 tẹo tặng cả nhà, vừa về đến nhà ít phút, cơm nước tắm rửa chút đã Mà chị Amaryllis đâu rồi nhỉ. Đang hóng truyện.