Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Zời ơi! Chuột nhà mình còn chưa cán ngưỡng 1m cơ. . Cân nặng thì mới có 16,5kg. Đấy là lúc khỏe mạnh ở nhà, chứ đi viện mấy hôm là mất toi 1kg thịt. Hức hức. Cái sự nghiệp nuôi chuột vất vả quá đi cơ.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hihi, chuột nhà e đc 1m05 rồi nhưng cân nặng thì chán quá đc 15kg. Còi quá nên sốt ruột
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Em út nhà mẹ này mới 9t thôi ah? Thế thì dì với cháu cách nhau ít tuổi nhỉ?[/QUOTE] dì và cháu cách nhau có 5t thui mẹ nó, suốt ngày chửi và đánh nhau , mẹ tớ có 2 cô con gái tính bon chen thêm 1 thằng ai dè lại tòi ra con tịt này , chả bù nhà tớ 2 ku lại thèm con gái mới chết chứ :-k
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hic hic. Vậy mình với mẹ nó cùng chung cảnh ngộ à? Chuột nhà mình cao có 97cm và nặng 16,5kg thôi. Chán lắm, chả bít bao giờ mới bằng bạn bằng bè đây. Có khi phải lập hội chuột nhắt mất, mẹ nó nhỉ? Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ? Chuột nhà mẹ nó được 1m05 là đạt chuẩn chiều cao rồi, nhưng 15kg thì đúng là còi thật. Chuột nhà mình cao có 97cm,nặngg 16,5kg nên trộm vía nhìn chân tay cũng khá bụ bẫm. Chỉ xót ruột là con ko cao bằng bạn bè thôi. Mẹ nó tăng cường chất cho con xem có tăng cân ko? dì và cháu cách nhau có 5t thui mẹ nó, suốt ngày chửi và đánh nhau , mẹ tớ có 2 cô con gái tính bon chen thêm 1 thằng ai dè lại tòi ra con tịt này , chả bù nhà tớ 2 ku lại thèm con gái mới chết chứ :-k[/QUOTE] Hì hì. Cứ nghĩ cảnh dì cháu nhà này mình lại thấy buồn cười. Hơn hém nhau 5t thì đúng là chí chóe thật. Khâm phục bà ngoại quá, vẫn muốn cố thêm thằng ku. Nhà mình mới 1 zai thôi mà chưa dám đẻ đứa nữa. Đang đợi 1-2 năm nữa rồi tính. Hy vọng là công chúa để có nếp có tẻ đây. Hi hi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 ôi vào nhà chuột cứ quanh đi quẩn lại toàn chiều cao với kg nặng thế này. em chẳng bàn về chuyện này nữa, thằng chuột nhà em còi lắm.hix
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 chị cũng chẳng dám bàn , chẳng dắm cân đong đo đếm cô chuột nhà chị hức hức
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 nhà em có hôm tối ăn cơm nàng ấy mặc cả luôn là tối con ko uống sữa nữa mẹ nhé hixxxxx thế đấy, cứ muốn con uống sữa mà nó ko chịu chứ huuuuuu
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 . Hihi, hang này các bạn Chuột đa phần toàn bạn Chuột nhắt mừ, mà mình nhớ bé nhà mẹ nó đâu có còi, trông nhớn phết đấy chứ, he he, Chuột nhà mình chả tự giác ăn uống đâu, chán lắm
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 hic đúng là chuột nhắt rùi, mà chuột nhà em nghịc bẩn lắm í, chỗ nào cũng lăn ra lê la suốt ngày đi thay quần áo.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hi, mẹ nó chăm đi thay quần áo thật đấy. Chuột nhà mình á, nghịch bẩn cả ngày lê la chả ai thay quần áo cho cơ. Ở nhà với ông bà nội cũng ko chăm xuể được vì ông bà bận. Mà bố nó cũng nêu quan điểm rõ ràng rồi, cho nghịch thoải mái cả ngày, tối tắm rồi thay luôn thể. Chỉ cuối tuần mẹ ở nhà thấy bẩn quá mẹ còn thay cho, mẹ mà bận việc nốt thì chịu. Trẻ con mà mẹ nó, cứ lê la nghịch nên bẩn là phải. Nhà mình bên ngoại thành nên càng bẩn hơn. Nhiều khi nhìn con bẩn thỉu quá lại tét vào mông rồi bắt đi thay quần áo, tí xong lại bẩn như thường. Nản.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 lúc nào em ở nhà thì mới thay đc thui chị ạ, chứ ở nhà với ob thì cũng kệ thôi, mà nhiều lúc nó cứ ngồi xuống đất ấy, lắm lúc gối đầu cả vào cái thảm lau chân e pó tay mất roài.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 chuột nhà mình vauwf ốm xong , giờ nhìn con xanh quá , hưc hức
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Có chuột nào như chuột nhà mình ko? 1. Bà và cháu: cháu chạy lăng xăng bên cạnh lúc bà làm bếp làm bà vướng tay đánh đổ canh, bà mắng nó, nó quay ra bảo "tại sao bà lại mắng con, có phải lỗi của con đâu?" 2. Bố và con: bố cất quần áo đã phơi khô vào, sai con mang đồ của bà sang phòng bà, con trả lời "con có phải là người giúp việc của bố đâu mà bố sai con, việc của bố thì bố tự làm đi chứ" 3. Mẹ và con: Mẹ bảo con ngủ trưa để tối đi chơi nhưng con ko chịu ngủ, kết quả là tối đi đường con ngủ gật, mẹ bảo "đấy con thấy chưa, mẹ bảo ngủ thì ko ngủ, bg ngủ gật thế này", con mắt vẫn nhắm nhưng mồm thì "đấy cái gì mà đấy, con ko quan tâm cái chuyện đấy, mẹ đừng nói nữa"
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 thỉnh thảo vào đây mới thất chuột nhà này thuộc dạng siêu gầy ạ. sinh tháng 8/2008- mà giờ 14.5kg, cao 100 cm, huuuuuuu. Nàng ấy đây ạ, ảnh chụp gần 2 năm trước, giờ vẫn thía.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ôi lâu lắm mới ghé thăm nhà của chuột Mậu Tý, vắng vẻ quá, top trôi tít xuống dưới, tìm mãi chả thấy. Các mẹ của chuột đâu rồi, vào 888 cho rôm rả nào
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Bạn chuột nhắt nhà tớ đi thi , mọi người ủng hộ với nhé thanks all http://www.lamchame.com/forum/showt...êu-mừng-ngày-quốc-tế-thiêu-nhi-1-6-ah/page112
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Lâu lắm mới vào nhà chuột,các bạn chuột thế nào rồi??? Bạn chuột nhà em bữa nay cao đc 1m2 và nặng 28 kg cô giáo thông báo là bạn í bị dư cân ,mẹ cháu đã và đang hãm cháu nhưng vẫn chưa thành công các bác ạ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ui mẹ cháu mát tay chăm con thế. Nhưng đúng là thừa cân rồi. Gái chuột nhà tớ cao 1m1, nặng 21 kg mà mọi người đã kêu quá rồi. Trộm vía là nhìn chắc chắn chứ ko phải béo phì nhưng tớ cũng bắt đầu hãm dần rồi, tớ đã cắt sữa công thức rồi, giờ ăn uống bình thường. Tớ cho con ăn canh tảo biển, đủ chất mà không bị béo. Các mẹ thử xem nhé