Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Bé nhà mình 3 tuổi rưỡi rồi nè, vẫn ngủ chung với bố mẹ, tối tối ngọ nguậy phải sờ thấy mẹ thì mới ngủ tiếp được, ặc, ko biết làm sao tách được đây.
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Các bé chắc phải 10 tuổi mới ngủ riêng đc mất. Nhà nào có bà nôi ngoại thì mới cho ngủ riêng đc nhỉ
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Trời đang bức xúc thì gặp topic này, tối qua VC con cái nhà tớ ầm ĩ lên chỉ vì vụ này. Con trai tớ hơn 5t rồi, vẫn ngủ với bm, tách được ít ngày thì nào là khóc, nào là nửa đêm mò về phòng mẹ, nào là bố phải sang ngủ cùng lúc đầu... tối qua bố nó điên quá lôi xềnh xệch con sang phòng riêng, tay cầm roi, mẹ thì gào lạc giọng vì xót con... cuối cùng kết quả con nôn sạch bữa tối, khóc lóc ầm ĩ, mẹ sang ngủ cùng con... Mệt mỏi. Các bạn có cách nào hiệu quả để dỗ trẻ gần vào lớp 1 rồi ngủ riêng thì bày cho tớ với?
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? mình cũng đang quan tâm vấn đề này, oanh dấu để học kinh nghiệm các mẹ nhé
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Vụ này mình có tí kn chia sẻ với các mẹ nhé. Cuối tháng này bé nhà mình 4 tuổi và hiện tại ngủ 1 mình 1 phòng, chỉ có đêm nếu bé đi tè thì mới gọi mẹ cho đi rồi lại tự vào giường ngủ. Để có được kết quả này mình đã phải lập kế hoạch từ lúc sinh bé đấy, vì mình rất muốn cho con ngủ riêng mà Lộ trình của mình nhé: - Sau khi sinh trong 2 tháng đầu con nằm cùng giường bố mẹ nhưng nằm tách xa, ko ôm ấp, con có chăn gối riêng như vậy để đêm mẹ tiện cho bú vì mình mới sinh xong ko đc khỏe lắm - Tròn 2 tháng, lúc ý mẹ đã khỏe hơn, mình cho con ngủ riêng ở cũi, kê cạnh giường bố mẹ. Đêm con đòi ti mình bế lên cho ti rồi lại đặt lại cũi. Cứ thế đến lúc con mình được 6 tháng thì cũng ko ăn đêm nữa, ngủ thẳng đến sáng. Thỉnh thoảng đêm ọ ẹ thì mẹ thò tay qua cũi vỗ vỗ, hạn chế bế lên, hạn chế cho nằm cùng giường trừ khi con ốm - Con mình nằm cũi đến hơn 2 tuổi thì cũi chật quá (dù đã mua loại to nhất) nên lại đành cho con lên giường (đoạn này bị sai kế hoạch nhưng vì lúc ý nhà mình chật k bố trí chố riêng cho con đc, chứ tốt nhất thì là trải cái đệm cạnh giường cho con nằm). Thời kỳ này mình khủng hoảng vì mình ngủ rất tỉnh, đêm con xoay, đạp là mẹ mất ngủ. - Lúc con mình tròn 3 tuổi, mình quyết định sửa nhà, bố trí thêm phòng cho con (vì ko thể chịu đc bị con đạp, gác mỗi đêm ), Mình mua 1 bộ giường đẹp, chăn ga đẹp và chuẩn bị tâm lý cho con ra riêng. Con mình vì ngủ riêng từ nhỏ nên cứ đinh ninh trẻ con nào cũng ngủ riêng và rất vui vẻ với phòng mới, giường mới. Thời gian này ban đêm mình vẫn phải sang phòng con 1 vài lần để kiểm tra, hoặc nửa đêm con thức giấc vẫn gọi bố/mẹ sang đến khi con ngủ lại bố/mẹ với về phòng. - Đầu tháng này, vợ chồng mình thống nhất sẽ ko sang phòng con, kể cả đêm con gọi, sẽ chỉ sang bảo con ngủ lại chứ ko nằm cùng đến lúc con ngủ. Mấy ngày đầu con ko chịu, đêm tỉnh dậy là khóc. Bố mẹ chơi bài người đấm (bố mắng vì con ko ngủ ngoan cho bố mẹ ngủ mai còn đi làm), mẹ xoa (nịnh con, khen con giỏi làm gương cho các em - là 1 lũ thú bông trên giường con). Sau 3 ngày con ko ỉ ôi khóc lúc thức dậy giữa đêm nữa, thậm chí có thức dậy cũng tự ngủ lại, ko gọi bố mẹ trừ khi buồn tè. Thế là mình đã thành công vụ rèn con ngủ riêng rồi. Kinh nghiệm của mình là các mẹ phải rèn con từ nhỏ, càng nhỏ càng tốt thì con sẽ thấy điều đó là đương nhiên và ko phản đối. Ngoài ra, ko đc dọa bé, làm bé sợ tối, ko dọa ma quỷ này kia để khi bé ở 1 mình trong bóng tối sẽ ko sợ Chuyện ngoài lề là con mình cũng rất ranh, sau 1 lần bé ngủ quên tè dầm ướt giường thế là đc sang ngủ với bố mẹ. Sau đó 3 đêm liền bé cố tình tè dầm, rồi thản nhiên sang phòng mẹ ngủ . Mình đã phải bắt bé nếu tè dầm vẫn phải ngủ ở giường ướt 1 lần thế là ko thấy trò tè dầm nữa. Nên các mẹ rèn con cũng phải cứng rắn nhé (thực ra giường bé nhà mình là giường phản, nên bé tè ra lấy khăn lau là được nhưng mấy đêm trước cứ cho con vào ngủ với mẹ để sáng hôm sau mới lau) Nói chung nuôi con mỗi người 1 cách, hi vọng các mẹ ko ném đá cách của mình
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? hihi, ít mẹ nào giống mình. Nhà mình con ngủ cũi riêng từ 1 tháng tuổi.
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? trộm vía cu cậu nhà mẹ nó ý thức nghê, mình thấy cho con ngủ riêng khó lắm, nhưg sau này con lớn vẫn phải tập cho con ngủ riêng
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Nhà mình cũng thế nè bạn, trộm vía bh con hơn 6 tháng tuổi cũng biết theo bố mẹ rùi nhưng chỉ 1 tí thui là ko đòi nữa. Mình thấy cho con nằm chung quả thật bất tiện, mấy hôm đầu trời lạnh nên cho con ngủ chung giường đến hôm chẳng may 2 vợ chồng đang abcxyz thì bỗng nhiên con tỉnh dậy rùi cứ thế quay ra nhìn bố mẹ, mình sợ quá vồi quay ng con sang hướng khác để con ko nhìn thấy mà cuối cùng con vẫn cố quay ng lại để nhìn vì tò mò, hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ với ánh mắt khó tả. Sau hôm đấy mình tởn luôn lại cho con ngủ riêng vì thấy cũng hơi sợ tuy bé mới hơn 6 tháng tuổi chưa biết ý nghĩa của việc đó nhưng nó cũng sẽ dễ bị ám ảnh phần nào.
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Ôi, vấn đề mình đang quan tâm đây! Bé nhà mình 3,5 tuổi rồi, vẫn đang ngủ chung với bố mẹ. Muốn cho con ra riêng, nhưng sợ con tè ướt lạnh mà ko biết nên chưa biết tính sao. Nếu ngủ chung thì bé gọi mình còn biết, chứ ngủ riêng, bố mẹ ngủ say tít thì con có khi đái ướt rồi cảm lạnh mất, hic hic Làm thế nào bi h?
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Nhà mình do đặc thù công việc nên 3thang đã cho bé ngủ riêng rồi
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? bé nahf mình 1 tuổi vẫn chưa nghỉ riêng, chắc cho chàng ngủ riêng lúc cai sữa thôi
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? bé nhà mình 2 đứa mới 18 tháng thôi, nhg mà cũng chưa ngủ riêng bao h, toàn ngủ vs giúp việc hoặc là bà ngoại, k biết thế sau này có bị bám ng lớn k các mẹ nhỉ
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Ở VM mình nhiều nhà chưa có điều kiện nên cho con ngủ riêng rất khó. Nhà mình thì thừa phòng nhưng con lớn 8t, và bé 3t mà vẫn chưa ngủ riêng được vì không rèn từ bé, sợ ma, không dám ngủ 1 mình, thứ nữa là thời tiết lúc nóng lúc lạnh, con đạp chăn ra đến lúc lạnh quá mải ngủ, bố mẹ không đắp cho lại ho với ốm. Thế nên dù muốn cho con ngủ riêng cũng không yên tâm chút nào. Chắc chờ vài năm nữa vậy....
Ðề: Bé mấy tuổi nên cho ngủ riêng??? Hic,mình cũng đã thử(mà chính xác hơn là con giai tự nguyện ngủ cùng dì) mấy lần.Kết quả là...cứ nửa đêm là cu cậu lại tự mò về phòng bố mẹ.Hic Không biết đến bao giờ mới thực hiện được nữa............