Híc... Chẳng còn ai thật rùi. Được ngày mình muốn xả xì trét thì chẳng có ai thức cùng mình. Buồn quá đi.
Vô nhà Đêm lạnh quá còn ai thức vào điểm danh ở bên mục Thư giãn, giải trí mới đông dân cư bác ạ! Mọi người tập trung ở đó hết! Lúc nào muốn xả xì trét nữa thì vô nhà tám xuyên lục địa, luôn có người phục vụ bác trọn gói hé hé
Bác này có mặt trên khắp chiến trường thì phải. Em phục sức bác quá. Muốn tặng bác hoa mà tìm mãi không thấy biểu tượng đâu cả. Xin tặng bác cái này thay thế :ice
Xin lỗi nhá,vì muốn đánh cho nhanh í mà,đỡ đần phụ tớ là tán gẫu ấy mà,vừa làm vừa gẫu tuy mất thời gian nhưng sẽ không căn thẳng,hehhe,có ai ứng tuỷên không?
Thks bác nhá! ĐÚng món khoái khẩu của mềnh đới! Hoa hả, đầu tiên là ký hiệu này (), sau đó nhét chữ "u" vào giữa 2 ngoặc đó! Thế là ra (u)
He he, vừa xem bộ phim hay quá quên lun cả tâm sự. Chả là MC vừa nói cho 10tr để thêm vào mua cái xe mới. Mình và các con rất thích nhưng Ax thì dứt khoát không cho nhận. Chán. Ax đang làm mình làm mẩy bỏ đi đâu mất tiêu rùi. Bi giờ còn chưa có về.
Chắc AX nhà mẹ nó tính hơi gia trưởng hả! Thui dưỡng sức đi mẹ nó ạ! Kệ ông ấy, đi được thì tự mò về được
Xiền thì ai cũng cần. Nhưng mà xã nào cũng vậy bạn ah. Tâm lý các ông là cứ đem về cho mẹ không đem thì thôi còn tha đi nữa là không bao giờ đâu nhé. Mình cũng đồng quan điểm với xã nhà bạn đấy.
Uh, mỗi người một quan điểm mà. Đúng là bà cho, mình không xin nhưng nếu bà có " ý khác" là sao hở em?