Mỗi khi buồn hoặc gặp chuyện gì đó em đều nằm ở nhà và nghe nhạc. Có mẹ nào giống em không ạ Như bây giờ em cũng đang rất buồn, mất niềm tin vào nhiều thứ. Cuộc sống bao giờ mới không có những nối buồn đây. http://hn.nhac.vui.vn/van-bich-phuong-m205388c2p1023a15628.html '' Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng.....''
Ðề: Những bài hát đi cùng tâm trạng. Mọi người vào chia sẻ với em nhé :-* http://hn.nhac.vui.vn/giot-nuoc-mat-lap-lanh-nhat-kim-anh-m206321c3p672a15748.html Mình đang nghe bài này
Ðề: Những bài hát đi cùng tâm trạng. Mọi người vào chia sẻ với em nhé :-* thấy topic hợp vs e quá nên dù lâu rồi e cũng xin dc moi lên dùng tiếp ạ >.< http://nhac.vui.vn/chuyen-nhu-chua-bat-dau-my-tam-m255034c2p39a15754.html "thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu"
Ðề: Những bài hát đi cùng tâm trạng. Mọi người vào chia sẻ với em nhé :-* Nghe nhạc là một cách rất tốt để thư giãn hay những lúc tâm trạng, mình hay nghe các bài Love song bất hủ không bao giờ nhàm chán.
Ðề: Những bài hát đi cùng tâm trạng. Mọi người vào chia sẻ với em nhé :-* hihi nhiều bài hay mà tâm trạng nhỉ. hihi
dạo gần đây e ít nghe nhạc mới, cứ quanh quanh mấy bài cũ. trg đầu lúc nào cũng bài Giữ em đi. haizzz