Tuần này hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tuần sau mới cho đi shopping nhé Mọi người bảo đi thích lắm hả, đúng đấy nên chị đây mới phải đi 2 lần mà (1 lần đầu chưa đã, lần sau rủ thêm cả chồng đi cho khí thế)
Yên tâm đi, bà cứ dẫn khách ra là tôi có hoa hồng cho cả khách hàng và bà luôn, tôi thấy mình có shop mà cứ nghe mua với bán còn loạn hết cả lên, đi shopping với bọn văn phòng, chúng nó mua hàng mình chưa mua được cứ sốt hết cả ruột, hơn cả ngồi trên đống lửa ... bà xem có ai ở đây nghiện bằng tôi chưa ... Đi đâu cũng xấu hổ vì mua bán đến lắm, Mà bà hội Rồng nhỉ, kêu gọi hội Rồng off đi để tôi tham gia với .... Off hội nghiện shopping này cũng đươc.
Cơ quan em bảo thích là thích cái gì cơ, còn thích cửa hàng Tây clothes and shoes - 98 Nguyễn Du, thì chị còn có chính sách cho em nghiện luôn, thứ 3 tuần sau có hàng mới về nhé, chị nhìn còn mê mệt vì hàng hè năm nay đẹp quá .... Giá thì khỏi nói, không những hợp lý mà còn có cả discount cho các mẹ LCM .... hihhihihi
Hihi, mấy cách này mà áp dụng được cũng hay đấy Mẹ Nguyễn Đăng à. E thấy ng ta nói là phụ nữ thường tiết kiệm trong sự hoang phí mà. Ngày trước e cũng nghiện shopping, nhưng từ hồi mở ra buôn bán quần áo tự nhiên chẳng buồn mua sắm nữa, hay các mẹ thử đi buôn như em xem, mỗi tội không mua sắm nữa nhưng tiền thì cứ đi đâu hết:mrgreen:
Có tôi đây, gần chục năm nay rồi đến giờ tôi rút ra kinh nghiệm : bệnh này đã nghiện thì đừng nói đến chuyện cai, có nhiều mua nhiều, có ít mua ít, dạo này lạm phát, tiền bạc lúc nào cũng thấy thiếu mình chuyển sang ngắm hàng thật kỹ rồi mua những thứ thật cần thiết. Tóm lại ox vẫn luôn nhắc khéo vợ tiêu ít, nhưng vợ thì thỉnh thoảng vẫn mang đồ mới ra khoe với chồng....
ôi thời buổi lạm phát, cứ tự nhủ ít ra đường để đỡ tốn tiền nhưng vẫn không thể cầm lòng được khi online, thế là ngắm chán rồi lại lên đường để sờ tận tay và rút tiền. Hôm qua đến nhà Riêuxinh lại làm một đống, đã lạm phát lại càng lạm phát, chán
Cho mình gia nhập hội nghiện Shoping với nhé, minh thì không lang thang trên mạng mà mình hay lang thang ở chợ và các sop, mình cũng như các mẹ đấy cũmg bụng bảo dạ là phải tiết kiệm nhưng mà đi qua sop nào có cái gi ứng ý không mua là về buồn và tương tư như vừa chia tay với người yêu(nhất là quân áo, dày dép), có khi chẳng dùng đến chỉ cần mua mang về nhà mình để ngắm thôi là cũng thấy thích rồi thế mới chán chứ. Các mẹ ơi có ai có cách gì cai nghiện được vụ này không giúp metitom với....
Em định vào đọc để rút ra vài kinh nghiệm để cai, nhưng vào rồi thấy nhà mình chưa mua được gì cả. Phải lượn tiếp thôi.
Chết, vẫn chư có thuốc chữa à? today em vừa kịp làm 1 mớ rồi. cái gì thấy cũng muốn mua, nhưng chưa biết là bao h thì dùng?????
Em mới đi một vòng chợ về để xả trét các chị ạ, em mắc bệnh này nặng lắm nhưng hết thuốc rồi không chữa được nữa. Nên em đã tìm ra 1 cách để cho nhẹ bệnh là không mua đồ mới nữa mà chuyển qua mua đồ sida, nhưng mà đồ sida nó còn đa dạng và độc hơn đồ mới nhiều nên giải pháp này không khả thi lắm. Chị nào có thuốc chữa bệnh này thì giúp em với.
Vậy là mẹ tin còi có cái thú xả Stress giống hệt em rồi.Lúc nào cảm thấy bực dọc,buồn phiền chuyện gì thế là em lại vào chợ để mua sắm.Nói thiệt nhiều lúc nhìn thấy những quần áo đẹp,đôi dép hay đôi giày chẳng hạn thì cái buồn phiền kia dừng như trôi đi một nữa thì phải,rồi nữa lại còn lại cũng ra đi cùng với những thu nhập để lại cái túi trống rỗng...Tiếc thiệt nhưng mà lòng lại nhẹ nhỏm hẳn lên.
Hi hi, mình thấy các mẹ chả tìm đc giải pháp , chỉ toàn làm bệnh nặng thêm thôi à! Các mẹ thử vất vả kiếm tiền đê, sẽ đỡ dần đấy !