Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Câu này mình thấy nó cứ thế nào ấy. Nhưng nói chung là đã đẻ con ra là phải dậy bảo chúng chứ. Món quà quý giá nhất của cha mẹ là những đứa con mà. Chỉ có điều mỗi người có cách dạy dỗ riêng. Và mỗi đứa con có ý chí, hướng đi, hình thành nhân cách riêng. Mọi yếu tố dạy dỗ của cha mẹ, trường đời...rất quan trọng nhưng bản lĩnh của mỗi người (người con) mới là cái quyết định.
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Câu này không phải lúc nào cũng đúng nhưng sinh con ra, dạy bảo chúng là trách nhiệm cũng chính là niềm vui của mỗi bậc cha mẹ, nhìn con khôn lớn và trưởng thành ai chẳng hạnh phúc
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Câu này ai nói vậy bạn, t thấy ko ổn lắm!!! chẳng logic hay hợp tình hợp lý j cả
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Tớ thấy không đúng đâu, dù gì thì cũng là con mình mà. Sao mà thành kẻ thù chứ?
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Câu này của ai vậy? mình thấy cũng không đúng lắm. Có bố mẹ sinh con ra nhưng không có điều kiện dạy bảo, thậm chí có người bỏ rơi con, nhưng tình máu mủ vẫn trỗi dậy Nhiều bố mẹ kiếm tiền, bận rộn không có thời gian dạy con gì cả, nhưng đứa con cũng tự biết suy nghĩ mà thành người.
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Câu này không đúng, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có khi mình quá quan tâm đến con cái, quá chăm sóc nó lại khiến nó ghét mình hơn.
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Ko đúng lắm mà. Câu " cha mẹ sinh con trời sinh tính " thì em thấy đúng.
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? người ta cũng có câu: " cha mẹ sinh con, trời sanh tính", cũng có những gia đình là giáo viên, dạy dỗ con nghiêm khắc, chăm chút cho học hành rốt cuộc cũng hư hỏng, đi trái với nề nếp, đạo đức gia đình, nhiều khi ko phải cha mẹ ko dạy, mà đứa con đó quá hư, ko nghe, ko học thôi. Nên con có hư cũng có phần cha mẹ, nhưng chính bản thân nó mới là chính
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? cũng tùy từng trừong hợp, nhưng mình nghĩ con cái nên cần dc cha mẹ dạy bảo uốn nắn, nếu ko kể cả chúng ko thành kẻ thù thì chúng cũng sẽ đi theo hướng lệch lạc
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? sao con cái lại là kẻ thù của cha mẹ chứ ạ ghê đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Cũng đúng, phải 80% thuộc về cha mẹ, còn lại 20% thuộc xã hội. Bố mẹ phải dành thời gian quan tâm con cái thì mới kiểm soát được các ảnh hưởng xấu tác động...
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? ờ, càng lớn chugns nó cang khó bảo, mình cũng đang điên đầu đây
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? Câu " Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính" không sai, thậm chí có thể nói là chân lý rôi. Nhưng quan niệm: cũng không sai vì nó đề cập đến khía cạnh tiếp theo của câu trước. Vì trách nhiệm của Cha mẹ, sau khi sinh con đẻ cái, là chăm sóc, giáo dục, uốn nắn con cái. Không làm được điều này có nghĩa là chúng ta đã bỏ mặc con cái sống theo bản năng " Trời sinh tính" để rồi từ đó hình thành những con người không có đủ những phẩm chất, tư cách... thứ mà chỉ có thông qua giáo dục và dậy dỗ mới có, để xây dựng cuộc sống của chính mình và đóng góp tích cực cho xã hội. Như vậy, cha mẹ lúc ấy đúng là "kẻ thù" của con cái rồi còn gì.
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? e chưa đọc hết các mẹ comment nhưng e nghĩ là"cha mẹ sinh con trời sinh tính " ah. bố mẹ uốn lắn con 1 phần thui ah, cơ bản là do con mình thui ah.
Ðề: Các cha, các mẹ nghĩ gì về câu nói này? đúng là con hư là tại cha mẹ mà,nếu dạy dỗ sai cách và không làm cho con mình hiểu được thì sau này con mình sẽ không nghe lời mình nữa