Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới chào các bà...chúc cuối tuần vui vẻ,....ai có nhu cầu sắm giày diện tết cho zaj thì ghé ủng hộ tụ nhé....tks^_+
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà canh nhà mới để nhận mặt tiền hả , vụ này tôi cũng hóng mặt tiền lấy hên đây
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Không biết đây có phải nàng TRÂU đầu tiền của SG nhập hội mềnh ko nhỉ. Thay mặt chủ top véo căm bà vào hội nhá. chúc bà có nhiều nhiều od, tặng hoa cho mom mới nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới haha đọc cái đỏ đỏ kia của bà mà tôi cứ cười rúc rích mãi =)) nhưng mà đấy là bà còn có sự kiên nhẫn kéo lại chứ ko hiểu sau này 2 đứa nhà tôi đi học thì tôi có đủ kiên nhẫn dạy chúng nó ko nữa, chứ như bây giờ mới chỉ nói 2-3 câu thôi mà con Hươu nó ko nghe lời là mình đã gào loạn lên và đi tìm roi rồi,hix
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới các bà cho tôi nhập hội với. buồn quá dạo này thất nghiệp chưa tìm được việc mà làm.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mình xin đăng kí. trịnh thị thuỷ sinh 17/9/1985 địa chỉ xóm 12b trung văn, từ liêm điện thoại 0914001244. mong được giao lưu với cả nhà.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hú hú... long trọng chào cả nhà trâu. Hum nay lê la vào tìm hội nghé già giống minh, thấy cái tên ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền ở tầng 4, thấy chuẩn giống mình thế. Đập cửa xông vào thì đã thấy xây tầng 5. Vào tầng 5 đăng ký lại ngửa cổ lên thấy tầng 6. Chóng mặt quá . Phải rình để vào tầng 7 mặt tiền thôi.(u)
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà me&you cũng mới sinh em bé à? Tui ít vào diễn đàn nên chả cập nhật và 888 thường xuyên được, sở thích là buôn dưa lê mà khó thực hiện phết. Cứ động vào cái máy tính là thằng con lại óe lên, rồi lại cơm nước, hết ngày. Hic hic, bé nhà bà được mấy tháng rồi thế? Có ngoan không?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hôm rùi có mẹ nào đi hc noel ko, mình đi lượn 1 vòng ăn thử xem hàng nào ngon tết còn sắm tết, hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới cố lên bà ơi, thằng bố học siêu giỏi nhưng tiêu chí của lão trẻ con ko cần học nên sống chết ko chịu dạy con học, mình đành chịu khó thôi, còn bà sau này ko dậy đc thuê gia sư hoặc cho con đi lớp nhà tôi lão ko cho nó đi học thêm học bớt gì toàn tôi tự dậy thôi, mệt lắm, dạy con học mà trong đầu mình cứ lẩm bẩm kiên nhẫn kiên nhẫn hahaha
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Mẹ nó ơi, em cũng đang chán quá! Sao kinh tế khó khăn quá mẹ nó ạ. Muốn xin được việc chắc phải ra tết cơ, giờ cứ xác định tư tưởng là ở nhà chơi đến Tết. E quen mấy đứa bạn học hành đàng hoàng mà mãi ko xin đc việc phù hợp. Hức
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà nàyyyy, làm tôi cứ liên tưởng! Đầu óc đã đen sẵn thì chớ!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mình vừa được gọi đi làm hôm nay ngày đầu tiên. nhưng cũng không đúng nghành mình học ra. nhưng thôi đi làm cho đầu óc khỏi bí bách ra ngoài được giao lưu gặp gỡ nhiều người cũng vui.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới mấy năm nay ở nhà trông con người cứ như gà rù chán lắm híc. may giờ con đi trẻ cũng ngoan hơn rồi nên đỡ hơn. chúc cả nhà ngủ ngon hehe
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới chào các chị và các mẹ chúc cho hội ta hừng hực khí thế phát triển ầm ầm nhé