Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Ôi trời, nói thật là đọc bài của bạn cũng thông cảm cho hoàn cảnh của bạn lắm. Cơ mà bạn viết không xuống dòng, cũng chẳng chấm câu thế kia thì nhiều người đọc cũng đau mắt lắm. Mình cố gắng lắm mới đọc xong bài của bạn. Bạn nên cương quyết về mặt tài chính, nhà bạn 2 vợ chồng, 1 con nhỏ phải không? Thế mà không có tiền, thì làm sao? Chủ yếu là gặp khó khăn về tài chính thì 2 vc cùng phải bàn bạc đặt ra phương án chi tiêu và cùng nhau cố gắng. Chứ thấy tình hình như bạn nói thì cả 2 vc nhà bạn đều đáng trách. Bạn quá nhu nhược và chiều chồng, còn chồng bạn thì không có trách nhiệm với cuộc sống của 2vc. Mình cũng đã từng bế tắc lắm. Cách đây 3 năm mình cầm quỹ công ty và bị trộm 50tr. Lúc đó 2vc nhà mình cũng chẳng có gì trong tay, con nhỏ mới 2 t. THế nhưng bây giờ đã vượt qua rồi. Hiện tại thì thu nhập ổn định nhưng hàng tháng vẫn phải trả ngân hàng 1 khoản. Chủ yếu là ở 2vc thôi bạn ạ, khó khăn mà cùng chia sẻ và động viên nhau thì sẽ thấy gánh nặng giảm bớt
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc HIc, chẳng biết chuyện có thật không nhỉ ? xin lỗi bạn thuyvinh nhé ! Nhưng mình càng đọc càng k tin nổi là có 1 người chồng như chồng bạn và có người vợ nhu nhược như bạn , hic hic .
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Mình không hiểu nổi sao bạn lại chiều chồng quá thế,hết tiền mà cần điện thoại để liên lạc thì đi làm con đen trắng vài trăm nghìn mà dùng, sao phải vay mượn dùng điện thoại xịn làm gì?Mà bạn không nghĩ đến nhóc con trong bụng à?tiền mua điện thoại đấy để tẩm bổ cho mẹ khỏe, con khỏe còn hơn.Mà chồng muốn mua sắm nhậu nhẹt thì tự lấy tiền riêng ra mà mua chứ,ai lại đi lấy tiền của vợ thế chồng đi làm không đưa lương phụ giúp cho vợ chi tiêu mà còn lấy tiền của vợ thì chắc điên lên mất. bạn chịu khó chi tiêu hợp lí và "uốn nắn" lại ox đi, ai lại đang bầu bí mà thèm ăn không được ăn, hết cả tiền đi siêu âm nữa chứ
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Mọi lần em cứ nghĩ chủ quan, hết tiền về vay mẹ, có lại trả, em vay không bao giờ em quịt cả, nên lúc nào vay mẹ em cũng được, giờ mẹ em phải mổ, em mất chỗ dựa, em gọi điện bảo chồng em anh ơi mẹ đòi tiền, làm sao bây giờ mai nộp viện phí rồi, chồng em bảo, em bảo mẹ là mẹ bán vàng hộ con, giờ con ko xoay đâu ra nổi, mà em hận quá, lai 1 m em đi vay bạn bè, bạn bè em cũng tốt, cho em vay hic hic, em với chồng em đi thăm 1 chị vừa lấy chồng, thấy chồng em ngồi im chẳng nói gì, lúc về em hỏi chồng em nói, ko thoải mái, e hỏi tại sao, chồng e bảo lấy vợ mà sắm đồ dùng trong nhà như nhà hoang, trông lạnh lẽo, e mới bao, a cóp bôe mẹ lo cho, anh kia bố mẹ ko cho hào nào, đi vay để sắm được từng đấy đồ cưới được vợ phải nói là giỏi lắm rồi, chồng em bào vay đựoc thế quá ít, đã sắm phải cho ra sắm, e hỏi thế bạn anh có ai tốt cho anh vay tiền cưới vợ chua,chồng em bảo a ko vay thôi, chứ nếu vay thì thế nào cũng vay được,nói thật là, từ lúc cưới nhé, chồng em oai phong lẫm liệt lắm, mà chẳng bao giờ vay được bạn bè dù chỉ 1k, hoặc nếu vay được thì cũng lãi cắt cổ, em lại è cổ ra trả nợ, nhưng coa vay lãi cũng chí được 1-2 lần, có lần em ko còn nghìn nào, xe hết sạch xăng, cty hết tiền ko ứng được luơng, em gọi bảo chông fem là có vay được ai cho vọ 1 triệu ko, vợ tiêu từ giờ đến khi lĩnh lương, chông em bảo chịu, em lại gọi điện cho bạn bè em, dù lớn dù nhỏ, toàn em đưng ra vay bạn em và chỉ có bạn em cho em vay trong thời điểm đó, ko lãi 1 đồng nào, cả tháng sau mơi phải trả, chồng em, thì sao,
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Cùng phân tích một chút nhé: bế tắc thì ai cũng có những lúc gặp phải, nhất là khi nhiều việc cùng đến với mình. Như trường hợp của em lúc này: vừa mang thai, vừa chăm mẹ mổ ở bệnh viện, vừa không có tiền lo trang trải.... Nhưng cái cốt yếu để làm nên bế tắc là do một người chồng vô trách nhiệm mang lại, em phải hiểu được điều ấy và thấy rõ điều ấy để phân biệt rạch ròi tìm hướng giải quyết Thứ nhất, không nên chiều chuộng chồng quá giống như các mẹ đã nói, chồng chứ có phải là con đâu mà đòi vợ mua máy tính bảng, đòi mua tai nghe, bao da...đi công tác đòi vợ đưa tiền? chồng lại chỉ biết lấy tiền của vợ mang đi, bán vàng của vợ... Mấy vấn đề em lo sợ như: công ty chồng không có tivi, sợ chồng sa đọa... chỉ là cái lo sợ ngụy biện của em thôi, đừng vì cái đó mà làm khổ mình, có khi chồng em sa đọa rồi mà em chưa biết, có khi em vẫn bao bọc mà anh ta vẫn sa đọa đấy Thứ 2, cuộc sống nên có sự chia sẻ, em phải chia sẻ với mẹ đẻ hoặc mẹ chồng về vấn đề của gia đình mình, không có tiền mà cứ nói là có, sẽ lo đủ (dù là để an ủi mẹ) nhưng cái đó chỉ làm khổ em thôi Chúc em sớm thoát khỏi bế tắc!
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc xin lỗi các mẹ em búc xúc quá, nên câu cú không gãy gọn, viêt dài miên man mà vẫn chưa nguôi được, hnay em nấu cháo cho mẹ em mà trong túi còn mua được 10k cái xương tuỷ lọc lấy nước và 17k/1 lạng thịt nạc thăn về mượn cái máy xay của chị dâu xay nhuyễn nấu cháo, chiều bố em mang vào cho mẹ em húp hic hic, ôi khóc mất, em vay bạn em tiền bảo mẹ tớ mai mổ rồi, có thể cho tớ vay tháng sau tớ trả không, bạn em bảo cứ cầm lấy đi, tính sau, mà nó còn thất nghiệp mấy tháng rồi đấy, n tiền hơn đứa đi làm, vợ chồng nó lục đục, thế mà em cần tiền, nó sãn sàng vay chồng nó cho em vay, hic hic, rồi ứng tiền nó ra trả cho chồng nó
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Mẹ em ko biết em bán hết vàng rồi đâu, hic hic,mẹ đẻ em ý, em mà nói ra mẹ em sốc mất, chắc sẽ đối xử với con rể theo cách khác
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Em ko dám tâm sự với mẹ đẻ, vì nghĩ đi lấy chồng rồi, ko thể cái gì cũng về nũng nịu được, tuy nhiên em có tâm sự với mẹ chồng nhưng bà bất lực
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Chồng em chưa mua cho em được cái áo nào, chưa mua được cho em viên thuốc nào, lương chồng em đưa về 4 triệu, 1 tuần đưa 500, 4 tuần 2 triệu, xăng xe 200k 1 tháng, gửi mẹ chồng tiền ăn 1 triệu, lặt vặt, chẳng đủ các mẹ ạ, em nợ mẹ chồng em 2 tháng tiền ăn rồi, lúc mua máy nợ 8 triệu, em nhớ đã trả được 4 triẹu rồim giờ lại nợ chục triệu, còn nhiều hơn... chả muốn nghĩ nữa
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Em thật sự bế tắc, em không muốn tiếp tục chung sống nữa, ngán đến tận cổ, đáng lẽ em chưa nên có con, em có thời gian 6 tháng sau khi lấy chồng để suy nghĩ,thế rồi lúc đó, em lại muốn có con, em muốn có 1 sợi dây giữa 2 vc, vì 6 tháng là đủ cho cuộc sống son rỗi rồi, thế là em có, để rồi...
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc đang yêu đời, đọc cái này nhà em còn thấy bế bế cả người, c chả đọc hết được, đọc được trang đầu, vì cảm thấy cái bế tắc này không đáng để thông cảm nói hơi ác mồm, nhưng mà việc này do em tự chuốc lấy, vợ chồng e ko có tiền mà bày đặt mua đồ xịn. ipad hay galaxy nó có làm bọn e trở nên giàu hơn, kiếm dc nh tiền hơn ko? mua 1 cái galaxy 10 tr là e mua dc 1 con máy tính bình thường để đi làm, đủ thêm cả tiền viện phí cho mẹ em nữa rồi.
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc đọc tâm sự của bạn mà không thể diễn tả được tâm trạng...cố gắng thu xếp cuộc sống để sinh con và nuôi con tốt bạn nhé.
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc đúng là chuyện tài chính là rắc rối nhất. ! Nhiều gia đình sứt mẻ HP của vì tài chính...Thôi chồng bạn muốn gì thì chiều theo đi, cũng là xứng đáng thôi mà
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc C cũng quan điểm như mẹ Nhộng. Tốt nhất e hãy thay đổi tư duy của mình thì mới mong thay đổi đc cs mình tốt đẹp lên e ah.
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Hic làm gì cũng phải tính toán và ít nhất phải có khoản phòng thân chứ nhỉ
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc chị ơi... đúng là thế nhưng khi m trong hoàn cảnh đó, m lại k xử lý được. e công nhận là c ấy nhu nhược, và em cũng vậy, nhưng k hiểu sao m k thay đổi được, mình khổ là do m k thay đổi tư duy, bảo thủ dù biết sai mà k sửa... Nên nói chung là bế tắc c ạ.
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Ôi, mẹ em mổ hqua rồi, hnay đỡ đỡ 1 chút thì anh em lại chuẩn bị vào viện mổ, sao gia đình em năm nay đen thế chứ
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Đọc cái bài này mà thấy ngứa ngáy chân tay nếu ko comment. Túm lại chả hiểu bạn này kêu ca cái gì nữa? tại sao lại ko tìm hiểu khi mua bảo hiểm? không có tiền còn mua ipad.... hô hô nực cười.