Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em sẽ thầu đồ của chị Nghé để đi HC bên kia nhé. Em lại cong đuôi lên chuẩn bị đồ đi HC, cũng lắm thứ phết: gối xốp, đồ handmade, đồ uống( sữa ngô và sữa đậu nành).
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Tớ có cái máy may mini của Nhật mà để mốc lên rồi Hic, ko có thời gian nữa, chán thật Hâm mộ các mẹ quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế à chị, em tưởng chắc chắn Tiến lại đc bán hàng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui buồn thế, HC Tết mà có gian hàng cho các bé như hôm vừa rồi thì vui quá, hay Dame xem có gian hàng của bé nào mình xin share 1 nửa cũng Ok mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ với thời gian học và sự mong muốn thì em hơi bị tự kỉ chị ạ, vì nếu em chăm chỉ thực hành, chịu khó cẩn thận hơn thì tiến xa hơn vậy mà em lười quá đấy chị may đồ cho ku nhà chị đẹp lắm, bao giờ em may được nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ĐX hôm nọ bảo hôm nào có HC ở eco í nhể , sang đấy đường xa và xấu lắm, em chở hàng bằng oto hay gì?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngưòi ta ko cho ý chị ạ. hic, em chán nhưng mà TIến lại phấn khởi, nó bảo con thích bán hàng tinh dầu của mẹ hơn cơ. ..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà, mấy hôm nay em mệt mỏi, vật vã quá. May vá thì không động rồi, thêu thùa cũng dừng luôn, về nhà cứ ăn uống tắm rửa xong lên giường dặt dẹo 1 lúc 9h hơn là ngủ mất rồi. Còn ngáy ầm ĩ nữa chứ...huhu...thằng Bond nhà em nó bảo thế.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thôi cứ nghỉ ngơi đi cho cháu nó khỏe hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình hôm nay vắng vẻ quá cơ. Sau HC không khí lại trầm lắng nhỉ. Đề nghị cô giáo thứ 7 này phát động phong trào may vá mới để có hứng tiếp tục SX. Dạo này em không có hứng động vào may vá vì đang mải thêu nốt cho Hữu Duy, xong còn thêu thêm bức ruy băng cokeo cho, chắc còn khuya mới may vá đuợc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng chưa may vá gì chị ạ, ước muốn nhỏ nhoi của em là học cho ổn cái quần 4 mảnh, vì em vẫn còn khúc mắc một số chỗ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có khi em nghén ngủ đấy. Thôi nghỉ ngơi đi, khi nào đỡ mệt thì làm tiếp. Chị đang tính xong bức mùa thu thì chuyển thêu bộ hoa để trang trí nhà trước, không biết có kịp k nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Phong độ đã đc phục hồi, tối nay bắt đầu sự nghiệp may vá keke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ĐÚng là Nghé, lúc nào cũng xuất sắc, chúc em tối nay ra lò nhiều sp đẹp nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà khỏi mắt rồi đấy à? Nhưng đừng có làm việc quá sức, k lại đau mắt đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay chị ol muộn ạ. ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm hứng may vá ơi! Hãy về đây với ta. Có khi nào e gái bấu cò mà C lại bị nghén ngủ kg nhỉ? Suốt ngày chỉ chơi, ngủ, chơi, ngủ vô dụng quá! G9 to all, ngày mai có khác kg ????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Báo cáo, tối nay may đc áo mới cho 1 cái đệm ghế. Can tội ngắm vải hơi lâu nên mất thời gian tóa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà mình đi đâu hết rồi, mà sáng ra không ai mở cửa nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ quét nhà pha trà nào Lại sắp cuối tuần rồi. Tuần này ai khao í nhể