Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Chị không đứng ở cương vị em lúc đó thì chị làm sao hiểu được, mỗi người 1 tính 1 nết chẳng ai giống ai cả, nếu lúc nào cũng chi li tính toán thì ai cũng giống ai hết
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Mỗi người 1 tính một nết nhưng nếu chỉ tính và nết 1 chiều thì đâu có đủ, nếu đã chấp nhận vậy thì ko nên bán than vì rõ ràng là xác định mua là đã phải chấp nhận việc đó rồi em ạ.
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Cảm ơn c vì những lời chia sẻ thật lòng, dù với chủ top nhưng cũng như nói với chính em, vì em cũng gặp hoàn cảnh như c ấy. em biết và hiểu rất rõ c ạ, nhưng k hiểu sao em k làm được. em k thể cứng rắn hơn
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc đọc tâm sự của các mẹ thấy thương các mẹ quá, nhà mình may đc ô chồng k rượu chè cờ bạc gì, biết thương vợ và chịu khó. dù lương lậu k đc cao như của nhiều ng nhưng cả 2vc cùng làm ăn nên lo đc 1cs tốt. chủ top cần phải nói chuyện thẳng thắn với chồng chứ thế này k đc đâu, chỉ khổ mình thôi
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Vạy là c may mắn có 1 người chồng tốt, còn với chồng c chủ top, dù noí chuyện thẳng thắn cũng k ăn thua đâu ạ, hcanh c chủ top nói, em giống c ấy 95% nên em hiểu. hic
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Sao chồng bạn ko biết nghĩ vậy nhỉ ...cứ thế này thì mệt mỏi quá
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc vậy là mẹ nó cứ nín nhịn vậy mãi à? nhịn cả đời đc sao? phải làm cách gì cho chồng thay đổi suy nghĩ và tính nết chứ.đàn ô mà thực sự thương và lo cho vợ thì ng ta k để vợ mình vất vả thế đâu, cứ đòi vợ mua cái nọ cái kia mà có thèm quan tâm vợ có tiền hay k đâu, thế mà chị chủ top lại k nói rõ là k có đi, a muốn mua tự kiếm tiền mà mua? e k có. thế là xong. cái này là do tính chủ topic yếu đuối quá thôi
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc đọc mà tức thay chị này. Nhưng cũng tại chị chiều chồng quá. Ai đời nhà đang k có như vậy thì nếu mua đt thì mua cái bt cũng đc, cần gì phải máy tỉnh bảng với ipad làm gì. Chị phải nói chuyện thẳng thắn với c chị chứ.Không rồi c chị cứ nghĩ nhà còn nhiều tiền cứ tha hồ ăn tiêu thế thì chết
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Ko muốn làm chủ top rối trí nhưng mà ko nhịn dược phải nói vài câu .Em chiều chồng như vậy để lấy sống hay lấy chết ? Aii đời đi vay tiền lại mua hẳn ipad làm gì , mua cho cái đt cùi dùng tạm thôi , muốn dùng đồ xịn làm ra mà mua . Mẹ đẻ ra mình mình báo hiếu được gì thì làm chứ cứ vay rồi cho chồng tiêu hoang phí , lúc mẹ cần lại quanh co như vậy ko hay tý nào .Chị đoán cái thằng chồng em cờ bạc bán ipad rồi chứ mát mát gì , đọc chỉ muốn đấm cho thằng chồng vài phát .
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc c đúng là can đảm thật đấy, nhưng mà xã nhà chị như vậy chứng tỏ a ý yêu chị và sợ mất c lắm nên mới có thể thay đổi như vậy, hơn nữa thực sự bản chất a ý k xấu. Nói chung tùy tính chị ạ, thằng nào cái tính xấu đã là bản chất thì khó thay đổi lắm. chắc chủ top k vào nữa rồi vì nhà m ném đá ác quá. hehe. cơ mà mẹ ý post ra đây thực ra là tự cho mọi ng thấy chính mẹ ý làm như vậy mới là sai ý.ai đời đã k có tiền lại đi vay để mua đt xịn cho chồng? xin lỗi chứ phải chồng e, e mà k có tiền lại đòi mua gì thì e cho đi luôn. k thấy vợ con vất vả thế nào hay sao ý? vợ có phải là ngân hàng đâu mà moi với móc? túm lại nhà m k bàn luận gì nữa nhé, e đang rảnh rỗi nên mới tạt té lung tung thế thôi. Cơ mà e chưa bjo viết đ cái comment dài như chị đâu. hihi
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Ngừoi ta bảo khéo ăn thì no khéo co thì ấm. Em thấy thứ nhất là chị chưa tính toán đủ để cs của chị nó bình thường nhất, thứ 2 là tài chính như thế nào chỉ mình chị nắm đc anh xã chị chả nắm đc cái gì. Chị cần phải nói chuyện vs chồng chị và tìm ra giải pháp, em thấy các mẹ góp ý đúng đấy ạ. Riêng tài chính chị nắm thì phải nắm đc chắc chắn, mình tiêu cái này xong mình sẽ sống ra sao, còn cái gì để dự phòng ko ?
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Em vẫn nc với chồng em bt, chắc chồng e cũng xót chẳng kém gì em, giờ ko ai dám qua phòng chồng em chơi vì sợ bị liên đới, nghĩ mà cám cảnh, giờ có khách mua hàng em toàn bảo họ em đi giao rồi thu tiền mặt luôn thui, chả dám gửi tiền vào tk nữa
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc ĐÚng là em già đầu rồi mà hiwuf lúc tính toán chi tiêu kém quá, mọi người bảo, 2vc trong vào 4 triệu, sau này co con nữa, mệt đấy, em cũng chẳng nói gì, vẫn tỏ ra vô tư thoải mái, nhưng trong đầu cũng lo lắm chứ
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Mẹ em mổ thành công rồi, em nhẹ hết cả người, chỉ mong con em trộm vía, em có nhiều sữa, không phải mua sữa ngoài, con không ốm đau thì tuyệt quá
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Chồng em hệt chồng chị nhưng giờ cũng khác lắm rồi, em cũng phải làm Đại phẫu thuật đấy chị ạ. Cuộc sống của em ngày mới cưới cũng cực kỳ vất vả nhưng giờ cũng đầy đủ nhà cửa rồi, năm nay em cố gắng phấn đấu mua 4 bánh nữa là đạt mục tiêu đề ra sau 10 năm lấy chồng. Nhà em cũng vừa kỉ niệm 9 năm ngày cưới. Em cũng thấy đúng sướng khổ là do mình chứ ko phải do ai cả.
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Hi..hi..nhìn ch e thì thays ch e trước cũng mải chơi có tiếng..nhưng gặp mẹ trân anh thì phải thua rồi còn gì..nhưng c thays xã nhà e chiều vợ phết đấy nhé
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Hihi xã nhà em giờ vẫn mải chơi đấy ạ, nhưng trong khuôn khổ thôi nếu ko em cho ở ngoài đường luôn. Em nghĩ đàn ông ai cũng có tính vô tâm nhưng tất cả là do người phụ nữ có kéo được chồng vào cùng lo toan gia đình hay ko thôi.
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Nhìn tổng thể bạn tiêu nhiều dã man, nếu tích góp lại thì cũng được một khoản kha khá. mình cũng muốn chia sẻ công cụ bằng excel, sử dụng rất đơn giản: download file Mình dùng file này thứ nhất là nắm rõ được chi tiêu hàng tháng, chi tiết đến từng khoản chi. Thức hai là có thể phân loại các khoản chi, và rút kinh nghiệm, sang tháng sau có thể cắt giảm khoản nào, khoản nào sẽ phải chi nhiều hơn và có được bức tranh tổng thể về tài chính cá nhân, gia đình. (nguồn từ thuyettrinh.net)
Ðề: Các mẹ đã bao giờ rơi vào bế tắc Khâm phục mẹ này quá, chúc mừng mẹ nó đã thành công trong công cuộc cải tạo chồng.