Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hình như chị ? máy chập nè, hc thành công nè (em chạy đây, đừng oánh em nhé hi hi )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tuàn này còkeo khao đấy, có vô số thứ mới!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ờ nhỉ Tối vìa may nốt 2 áo cho 2 em ghế, chồng đi công tác vìa giữa đêm chắc ngạc nhiên lắm hụ hụ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 23 chị ạ, đường giờ ngon lành rồi mà chị, từ nhà em đi cầu Thanh Trì gần hơn trước nhiều, ngày xưa phải đi vòng lên cầu Chương Dương xuống, em thuê xe ba bánh or xe tải chở hàng, chắc phải 3 bánh mới vào tận cửa nhà em đc chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ớ, tuần nay khao khiếc ầm ĩ thế mà em lại bị hụt à, chán thế nhỉ. Thứ 7 em phải ở nhà chui trong xó bếp chuẩn bị đồ CN tác chiến ko đi đc tụ tập đc rồi. Vì có cái HC mà em vẫn có cảm hứng may đấy,tối hôm kia thức đến 2h sáng cố hoàn thành cái treo đồ nhà dùng. Tối hôm qua cũng máu làm tiếp nhưng hai hôm vừa rồi đi nhiều quá lạnh bị cúm, tối về người mệt rũ ra thế là cũng ôm cu con đi ngủ luôn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ngon gì mà ngon, chỉ ngon từ nhà xuống hết cầu thôi, còn đường đê ra đấy kinh lắm, xóc mà bụi mù í. Chị mới đi cách đây 1 tháng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tự mau quần áo thật là thích. Hè rùi mình cũng tự chế được mấy cái đơn giản, cảm giác mặc đồ may thật thú vị. các mẹ chịu khó may cho các em bé, tiết kiệm mà lại độc đáo nữa!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cuoi tuan nay lai Cokeo khao à? Chị phải đi đám cưới nên chắc không đi đc rồi, tiếc quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đi vất vả đấy nhỉ? Thế tuần tới em khao trà ngô hay sữa ngô gì í nhỉ, nhìn ngon quá! Cô khéo tay ghê!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tuần sau hãy khao, tuần này Bác Con yêu và Đậu xanh kg nghỉ mà! Tuần sau những ai phải khao thì cứ mỗi người góp một món thế là lại nhậu nhẹt tưng bừng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình cũng thích khâu vá lắm mỗi tội lăn tăn chưa mua đc máy khâu thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cho e hỏi các mẹ, ngoài mecokeo ra thì có mẹ nào nhận dậy học may cấp tốc nữa ko ạ, e muốn học mà mecokeo giờ lại nghỉ rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay em mở cửa pha trà. Mời các chị vào đàm đạo. Thứ 7 em xin phép nghỉ tiếp vì vẫn phải làm thêm ạ. Hôm đi hội chợ, em tìm mãi không thấy gian hàng của chị Dame và chị Huu duy đâu, lần sau chắc phải xem sơ đồ trước. Hôm đấy ở gian hàng bé tập kinh doanh cũng có 1 vụ rất đáng yêu, hôm nào gặp các chị em kể sau nhé hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có 1 mẹ ở bên Gia Lâm bạn ạ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi mẹ nào vậy ạ, chị chỉ e với , cảm ơn chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nó mua máy may brother cá nhân cũ của Nhật (hình như 1,4tr - giờ chắc cao hơn - ở Triệu Vũ ấy) (trên LCM có hẳn 1 topic trao đổi về chủ đề mua máy may): chạy êm, máy khỏe, đường may phong phú, suốt chỉ kim loại, thậm chí may mắn còn mua được máy bảng điều khiển điện tử nữa. Tớ mua Brother mới 2,9tr mà vẫn kêu to lắm, đèn bật lâu thì nóng, suốt chỉ nhựa và máy chạy ko khỏe (kéo vải yếu, chân vịt đè yếu). Dù sao, đã mua rồi thì phải dùng thôi. Nếu được đổi lại, tớ sẽ mua máy may kia ở Triệu Vũ --> nhìn mà phát thèm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em search dạy cắt may là ra, có mấy mẹ cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà oi,tình hình là tuần này em phải đi làm cả thứ 7 và cn ạ,em xin phép nghỉ tuần này nhé em bán than thêm 1 tí ạ: hôm HC mua miến rong 60k/kg của 1 mẹ ( k nhớ nick) về ăn sợi nó to uỳnh ( k phải vì nấu bị trương đâu) ăn vẫn sần sật cứng đơ,suồi suồi nữa mẹ nào biết chỗ nào bán miến ngon k? em thích cái loại miến nấu lên nó phải mềm và dẻo dẻo như ngoài hàng ý,sợi càng bé càng tốt ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ơ có lần nhà chị cũng đc cho loại như thế, hình như là miến rong xịn ko tẩy í, người ta mang tận Bắc Kạn về cho mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng rồi, mua máy khâu cũ của Nhật bãi còn tốt hơn hàng mới ý, máy mới chỉ trông đẹp mắt thế thôi, khéo mua phải đồ Tàu thì động cơ máy móc của tàu khựa chán lắm. Mà hàng bán máy khâu là ở 24 Hội Vũ chỗ a Tùng chứ ko phải Triệu Vũ đâu. Nhà mình cũng mua ở đấy, ngon lành cành đào, từ lúc mua về tự mò chưa phải réo anh ý hỏi han hay bảo hành gì cả.