Mẹ khùng lên vì con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mai Hoa, 11/11/2004.

  1. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Con càng ngày càng lớn, càng xinh, càng hiểu biết nhiều nhưng càng quậy, càng trái gió trở trời hơn :x . Con không chơi đồ chơi của con, con chỉ đi quậy phá đồ trong nhà, con không cho mẹ làm gì một mình, mẹ nấu ăn, dọn dẹp, đọc sách, đi toalet, đi tắm, coi TV lúc nào cũng kè kè con đeo một bên, nhiều khi mẹ không làm gì được, mẹ bực, con biết mẹ giận, con tức tối ném đồ, làm mẹ càng giận hơn,....ôi trời bao nhiêu là thứ, nuôi con chẳng phải chuyện nhẹ nhàng, mẹ cười mẹ khóc mẹ la hét mẹ nhỏ nhẹ,...đủ thứ trên đời, nhiều lúc giống như một bà khùng vậy ](*,) . Có mẹ nào như mình không, chia sẽ với mình với, làm sao để là một bà mẹ hiền dịu của con đây !!! huhuhu..... :cry:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mai Hoa
    Đang tải...


  2. Pham Hong Loan

    Pham Hong Loan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    HM oi sao ban giong minh the,con minh la con gai (2 tuoi) no khong quay nhung suot ngay me nheo, nhin thay dua khac co cai gi la doi bang duoc, neu khong cho thi khoc loc, mat do bung, len gan len cot, ha mom het co de gao, dap ban dap ghe, danh ca me. Xem Chu Cho Trang, thay Chu Cho Trang co cai O do the la doi bang duoc, me do the nao cung khong chiu, khoc um len :x. Tu ngay con ra doi khong dem nao me duoc ngu yen, nua dem tu nhien thay con thuc day gao doi du thu, doa Ma cung khong so, roi bat me be ca dem :x . Chieu di lam ve da met roi lai phai vua be con vua don dep nha, nau com, no nhat dinh khong chiu roi me :cry:. No la con gai ma nhu vay khong biet khi lon len co thay doi tinh khong. Minh phai day con minh nhu the nao bay gio (da do danh, danh, mang, tat dien nhot trong nha,... ca roi ma khong thay thay doi gi ca). Giup minh voi
     
  3. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ ơi, trong tâm trí của con mẹ luôn là một người mẹ đảm đang tháo vát, chịu thương chịu khó và yêu con hết mực. Con nhớ có lần ngoại thì thầm với con: Mày giống hệt con mẹ mày hồi nhỏ. Lúc nhỏ mẹ có giống như con bây giờ không mà sao ngoại lại nói thế?

    Con biết nhiều lúc đã làm cho mẹ buồn. Mẹ luôn muốn con ngoan ngoãn, vâng lời, sạch sẽ, gọn gàng, ... Mẹ luôn lo sợ rằng lớn lên con sẽ không được như mẹ bây giờ ... Con hiểu tình thương của mẹ dành cho con lắm. Nhưng mẹ ơi, con còn nhỏ mà mẹ. Thế giới của con không giống như thế giới của mẹ bây giờ. Mẹ mua cho con những món đồ chơi đẹp, con rất thích nhưng không chơi được lâu. Mẹ đừng vội buồn, con chỉ chán một lúc thôi, rồi sẽ lại thích ngay. Mẹ đừng giận con vì con thích chơi các đồ đạc trong nhà. Con còn nhỏ nên mọi thứ đối với con đều mới mẻ, mọi thứ đều có thể làm cho cái đầu non nớt của con thêm tò mò, muốn khám phá. Mẹ đừng nổi cáu khi con lỡ làm rơi các cốc trên bàn. Con muốn cẩn thận lắm nhưng tay con chưa khéo đó thôi. Mẹ đừng mắng con khi con khóc gào, đó là cách bày tỏ cảm xúc của con thôi. Vì con muốn nói, muốn giải thích với mẹ rất nhiều ... nhưng không nói được nên chẳng còn cách nào khác ...

    Con sợ nhất là làm mẹ buồn, mẹ giận. Con sợ nghe mẹ quát mắng lắm. Mỗi lần mẹ quát con là con thấy tủi thân vô cùng. Mẹ có để ý mỗi lần con mếu máo nhìn mẹ với ánh mắt vừa sợ hãi vừa van xin không? Con không muốn như thế đâu. Con chỉ muốn mẹ lúc nào cũng là người mẹ dịu dàng của con thôi ... Cho dù thế nào con cũng luôn yêu mẹ, mẹ ơi.

    Bây giờ con vẫn còn nhỏ ... Lớn lên chắc chắn con sẽ khác ... Vì con là con gái của mẹ mà ...
     
  4. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Chị Hoa Mai ơi, bé nhà chị 18 tháng tuổi, bé đang trong giai đoạn sợ nỗi buồn chia cắt (tức là sợ bố mẹ bỏ rơi ấy mà). Nên chị làm gì thì cứ để bé đi theo nhé. "Mẹ ơi, con sợ mẹ bỏ con đi mất." Thêm nữa, chị có thể cho bé chơi những trò chơi giới thiệu khái niệm "đi và trở về" như trò chơi peekapoo, hoặc trò chơi một chiếc tầu hoả (ô tô) đi vào đường hầm rồi lại quay ra. Trò chơi đó giúp bé hiểu rằng mọi thứ đi rồi sẽ quay trở lại chứ không biến mất vào không gian :shock: :lol: :lol:

    Còn mẹ Loan ơi, bé nhà mình 2 tuổi rồi mà khóc đòi nhiều thứ vô lý như vậy thì mẹ Loan nên khép bé vào kỷ luật đi. Nếu bé khóc đòi những thứ vô lý như đòi một cái ô trong phim chú chó trắng, hoặc đòi những thứ của bạn khác, thì mẹ Loan hãy nhẹ nhàng giải thích rằng đó không thể là những thứ có thể lấy được. Rồi thì nó khóc thì cứ để nó khóc, không việc gì phải dỗ dành đâu, càng dỗ nó càng khóc, càng đòi và lần sau cứ tiếp tục như thế đấy. :twisted: . Phớt lờ nó đi. Chịu khó lấy bông bịt tai vài lần. Nếu nó đập phá đồ đạc thì mẹ Loan cho nó vào một góc nhà, cho nó gào thét trong 2 phút, sau hai phút tiếp tục gào thét, đập phá nữa thì lại tiếp tục. Có một nguyên tắc cơ bản khi sử dụng phương pháp này là trong thời gian đình chỉ chơi, mẹ Loan đừng nói với nó câu nào, đừng chú ý tới nó. Và trước đó nói với nó rằng "mẹ cho con 2 phút để đứng ở đây, khi nào chuông đồng hồ reo thì con ra." Lần đầu tiên áp dụng phương pháp này, nó sẽ không chịu đâu, nó sẽ chạy ra, gào thét, nhưng nó chạy ra thì mẹ Loan lại nhấc nó đặt vào góc đó, cứ làm như vậy, không việc gì mà phải quát mắng, chỉ nói kiên quyết là "con đập phá đồ đạc thì mẹ sẽ cho con 2 phút để con đứng một mình ở đây."

    Chúc các mẹ kiên quyết, nhất quán nhưng vẫn ân cần dịu dàng với con cái để chúng mình mãi mãi để lại những ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí con cái nhé.
     
  5. THUYBT77

    THUYBT77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng trong tình cảnh của Hoa Mai đây
    Con cái nhiều lúc làm cho ta bực mình quá phải không các mẹ. Nhất là những lúc đi làm về mệt mỏi, con cái lại đòi hỏi vòi vĩnh lúc đó làm sao mà giữ được bình tĩnh cơ chứ (mình rất nóng tính). Nhiều lúc tôi cũng tự nhủ và cố gắng làm một người mẹ thật dịu dàng và biết thông cảm với con gái nhưng cái tính nóng giận của mình thật khó sửa quá cơ. Nhiều lúc quát mắng con xong cũng thấy tội tội con bé.
    Nhiều lúc cũng tự kiềm chế nhiều rồi nhưng con càng lớn thì càng làm cho cha mẹ bực mình nhiều hơn thì phải.
    Ôi làm cha mẹ tốt thật là khó quá ! Phải làm thế nào bây giờ đây??? :?:
     
  6. akebonobeya

    akebonobeya Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc cái topic này thấy hiểu và thông cảm cho các bà mẹ hơn. Con bé của mình ở nhà mới có 11 tháng thôi, nhưng quậy tới nỗi nhiều hôm mẹ bé vô YM than thở, kiu réo tớ về mà dạy con gái yêu. Ví dụ như chuyện tủ lạnh, con bé cứ canh mẹ mở tủ lạnh là bò(bò nhé) nhanh lại và nhanh chóng lôi những thứ có ở trong tủ lạnh ra, đến nỗi bây giờ BX tớ mỗi lần mở tủ lạnh là phải dòm chừng bé trước rồi mới mở và nhanh chóng đóng tủ lại. Chuyện cũng tương tự với cái tủ quần áo, khi thấy cửa tủ mở là bé nhanh chóng bò vô, ngồi luôn trong tủ, và lôi hết những gì trong tầm tay xuống, để tạo công ăn việc làm cho BX của mình. Xong rồi đến chuyện tập đi, mới tập đi thôi mà khoái mà bé leo cầu thang kinh khủng, mà hình như con nít đứa nào cũng khoái trò này thì phải. Bé nhà tớ, tranh thủ mẹ bận nấu cơm hay loay hoay làm việc nhà là lập tức phi lên cầu thang. Đến khi bị mẹ phát hiện la lên thì bé không leo nữa, dừng lại và dòm chừng thái độ của mẹ. Khi thấy bà xã tớ đi nhanh tới để bắt nó xuống thì nó bắt đầu leo tiếp, như để bỏ chạy vậy, nhưng chỉ leo thêm 1,2 bậc nữa thì ngừng lại khóc um sùm và chờ bắt xuống, có lẽ bé tự lượng sức mình chạy không thoát hay sao í. Khi xuống tới mặt đất thì chu kì kì canh chừng, leo cầu thang, la hét, bị bắt xuống lại tiếp tục. Và còn nhiều nhiều chuyện nữa, kể hoài hổng hết. Mới gặp hai mẹ con qua YM, thấy bé dễ thương quá chừng, BX mình kiu gọi điện thoại cho Ba, thế là nó cầm cái điện thoại đưa lên tai và hét lên ầm ầm, mà theo BX mình dịch là nó đang alô, bó tay luôn. Bé thích gọi điện đến nỗi remote TV cũng alô được luôn. :D

    Các bà mẹ cho gia đình mình vài lời khuyên với. Mình thì thấy con bé dễ thương quá mà không hiểu sao BX mình cũng than là : đến là nổi khùng lên với nó. :?:
     
  7. Polly

    Polly Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Saboten ơi, nghe anh kể chuyện bé nhà anh hay quá cơ. Để phòng bé leo cầu thang, anh bảo với chị nên mua một cái chặn cầu thang. Khi mình không có ở đó thì mình đóng lại, như vậy chị nhà anh đỡ một cái quản lúc nào cũng lo con trèo cầu thang mà mình không biết. Thế là thần kinh đỡ căng thẳng.

    Còn chuyện lấy remote tivi để alô thì cũng bình thường thôi, "Ai bảo mẹ không để ngoài tầm với của con? Con chỉ alô thôi là còn nhẹ đấy, nếu không con quẳng vào một góc nào đó thì mẹ có tìm vài ngày cũng không thấy đâu?" :twisted: :lol: :lol: :lol: .

    Nói tóm lại là làm mẹ (nhất là không có AX bên cạnh) thì vất vả lắm anh ạ bởi xa chồng mà.
     
  8. congaicung

    congaicung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    ... Bàn phím, mouse máy vi tính, remote Tivi (mua ve chai, 5,000 đ/1 món), ĐTDĐ Trung Quốc cũng có sắm riêng nhưng nàng có thèm đâu ! Ứ chơi đồ giả, chỉ thích lấy của mẹ thôi !
    Khăn mặt để trong tủ cứ liệng xuống đất từng cái,khăn giấy thì rút từng tờ rải khắp phòng ! Chưa kể là mỗi lần ăn giấy thì lại gọi mẹ để lấy ra, có khi phải chờ mẹ rửa tay thì cứ hét ầm ỉ !
    Bó tay !!!
     
  9. Hoa cỏ may

    Hoa cỏ may Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Điện thoại cũng vậy. Tại sao chúng lại không chịu chơi điện thoại đồ chơi nhỉ. Điện thoại đồ chơi cũng đẹp đấy chứ mà sao nó cứ nhằm cái điện thoại di động của bố mẹ mà nghịch nhỉ? Cầm rồi lại ném cái rầm xuống nhà, may mà chưa cho vào chậu nước :evil: Sơ ý một chút là nó phát hiện ra ngay.
     
  10. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chán thật, hình như các bé đều như vậy cả, bé nhà mình còn khoái lấy hộp trang điểm của mẹ ra chọc chọc ngoáy ngóay nữa . :x
     
  11. akebonobeya

    akebonobeya Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Polly ơi, nhà mình thì hơi chật, việc dùng chặn cầu thang mình cũng có nghĩ đến nhưng không tiện lắm nên thôi. Bé mình ngoan lắm, cho nên BX mình mới nổi khùng đó chứ, khi bắt xuống từ cầu thang, BX mình bắt nó ngồi xuống và dạy là con không được leo như vậy, nó ngồi im ra vẻ biết lỗi và tiếp thu rất đàng hoàng, nhưng khi mẹ vừa quay lưng một chút là ... mọi chuyện vẫn như cũ. Hôm nay hình như hết khoái trò đó hay sao rồi mà không nghe BX mình than nữa. :D

     
  12. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Anh Sabonten ơi, đọc bài của anh mà như nhìn thấy lại con của Mai trước đây vậy, anh ơi, em bé đứa nào cũng thế thôi, chịu khó đi anh à, tới cái tuổi ham quậy ham phá của nó mà, để đừng phải điên tiết như chu kỳ lặp đi lặp lại, cái nào ngăn không cho bé phá được thì nên làm thôi, để trên cao, để xa tầm tay bé, các tủ khóa lại, hể bé lân la đến phá thì kéo bé ra, mẹ thi gan cùng con, 4, 5 lần là bé có thể sẽ đầu hàng thôi, bù lại mình nên tìm mua nhiều đồ chơi cho bé, chơi chung với bé . Cái vụ cái chận cầu thang đấy, kêu ông thợ mộc vào làm một buổi là xong thôi, để đảm bảo an toàn cho bé nữa . Mai cũng đang điên lên mà điên theo kiểu khác nữa của con đây, hạn chế được cái nào hay cái nấy vậy, vào đây than thở với bà con cho nhẹ bớt cỏi lòng . :(
     
  13. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi chao ôi đọc rồi thấy con mình cũng đâu có khác gì đâu, chắc là đứa nhỏ nào cũng vậy. Nhà mình lúc nào cũng bề bộn, đồ chơi rải khắp nơi và ba bé thì thỉnh thoảng lại la toáng lên: Tại sao lấy đồ của ba phá?
    Mai mốt lớn lên sẽ hết thôi mà! Ngày xưa anh nó cũng vậy. Anh nó (5tuổi )có tật ngủ trưa dậy là khóc nhè, đòi cái này cái kia. Hôm nào ba ở nhà thì ba chiều, còn ba vắng nhà thì mẹ cho khóc thoải mái!!!
    Nhưng có chuyện này bạn nào giúp mình với, cứ mỗi khi mình giận ông xã (vì ổng đi nhậu hoài) thì lại hay trút giận vào con. Mình biết rõ là không nên nhưng thật khó để kềm chế bản thân quá!!
     
  14. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    NHỮNG ĐIỀU MẸ ƯỚC CHO CON

    Mẹ mong con biết thế nào là mặc lại quần áo cũ của anh chị, là ăn lại thức ăn thừa của ngày hôm qua..là đói, là mệt, là đổ mồ hôi..Mẹ thật sự mong như thế.
    Mẹ mong con biết thế nào là thất bại để học lấy sự khiêm tốn.Biết thế nào là thành công để học lấy sự tự tin.Và cư xử trung thực ngay cả trong những chuyện chỉ mình con biết.
    Mẹ mong con biết lau dọn nhà cửa và biết rửa xe, và mẹ mong đừng ai tặng con một món quà đắt tiền khi con mới 17 tuổi.
    Mẹ mong con một lần nhìn thấy chú bê con ra đời, và biết chăm sóc con chó già ốm yếu, xấu xí thường nằm bẹp ở góc nhà.
    Mẹ mong con đánh nhau đến sưng mắt để bảo vệ một điều mà con vẫn hằng tin.
    Mẹ mong con chia sẻ phòng của con với em con.Cũng được nếu con kẻ một vạch phấn để ngăn đôi căn phòng, nhưng nếu em con muốn chui vào chăn ngủ cùng con vì nó sợ cái gì đó lúc nửa đêm thì mẹ mong là con hãy ôm lấy em.
    Và khi con muốn chơi trò chơi điện tử, còn em con muốn con chơi cùng thì mẹ hy vọng là con sẽ chọn em.
    Nếu con muốn một cây súng cao su , mẹ mong bố con tự dạy con làm lấy một cái thay vì cho con tiền để con mua nó.Mẹ mong con biết đào hố trống cây và đọc sách.Và khi con sử dụng computer con vẫn biết tính nhẩm.
    Mẹ mong con bị bạn bè chê cười khi con xô đẩy, trêu chọc một bạn gái.Và khi con chạy về mách bố con thì bố sẽ yêu cầu con đi xin lỗi bạn.
    Mẹ mong con bị trầy da khi leo núi, bỏng tay khi nấu bếp và dính lưỡi khi dại dột liếm đá.Những bài học nho nhỏ ấy sẽ dạy con rất nhiều điều về sự cẩn trọng và giữ an toàn cho bản thân con, vì con và những người yêu thương con.
    Mẹ ước gì con thấy khó chịu khi ai đó phì khói thuốc lá vào mặt con.Mẹ cũng chẳng ngại nếu con thử một chén rượu nhưng mẹ mong con không thích.Và nếu như một người bạn rủ con thử một loại ma tuý thì mẹ mong con đủ thông minh để nhận ra rằng người đó không phải là bạn của con.
    Mẹ thực sự mong con dành thời gian đi câu cà với ông.
    Đó là những điều mẹ mong con nhận đuợc mỗi ngày - Những giờ phút khó khăn, thất vọng , làm việc chăm chỉ và hạnh phúc.
    SƯU TẦM
     
  15. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Lúc đấy chắc đang mệt mà lại phải chạy đi nấu cơm chứ gì? Chính ra cách tốt nhất là tà tà hẵng nấu cơm, ôm con chơi một lúc vừa là vui vẻ, tình cảm, vừa là nghỉ ngơi một chút, mỗi tội là phải ăn cơm muộn một chút.

    Nhưng mà vợ mình thì coi ăn no là số một nên đừng hòng có chuyện thay nấu cơm bằng âu yếm con. :(

     

Chia sẻ trang này