Ối giời ơi về cái tốc độ. Chào cái quay ra quay vào đã 3 page rồi . Khủng quá khủng quá . theo ko kịp các bác , tớ ra xem bóng đá vậy . Kính mọi người ngủ ngon thật ngon ạ
Chưa xong à? Thế nên tui mới phải hỏi bà xem bà nhai được gừng ko! CHo ra = đường họng ghê lém lun! Mệt người nữa!
Nhưng tui có thuốc chống dị ứng thực phẩm, phòng ngộ độc đó Uống vô cho ra hết lun Có nên làm vậy hok nhỉ Ối tui đau bụng quá đây
Từ nãy đến giờ nhai hết cả củ gừng rùi đó Mà có nên hãm thêm nước sôi với đường gừng hok nhỉ Cả trà nữa Thấy hơi hơi đỡ, một tí ti ấy
Tui cũng hok biết trà gì nữa Nhà tui chỉ còn mấy gói trà be bé trong cái túi ăn hỏi, gửi cùng thiếp mời ấy