Con trai 5 tuổi. Hôm qua mẹ than phiền rằng con chuột nhà mình tha mất bánh xà phòng của mẹ, mẹ bảo con đi tìm chuột để đòi về cho mẹ. Con tỉnh bơ trả lời: - Mẹ cho con địa chỉ đi!!!!! Bó tay luôn! 2. Bố uống cafe, con gái (2 tuổi) uống thử. Sau đó vừa đi vừa lẩm bẩm: - Cứt con gì mà .... kinh thế nhỉ?:twisted 3. Con gái (3 tuổi) đi qua hàng trứng vịt lộn, thấy mọi người đang ăn nên đòi ăn. - Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cho con ăn.... con chuột chết ạ:twisted::tonqe::mrgreen: Mời các mẹ tiếp tục những câu nói bất hủ của con để chúng mình cùng thư giãn nhé.
1. Con tên là Ốc, mẹ tên là Quyên . Con bảo mẹ: mẹ Quyên chào mẹ Ốc đi, mẹ Ốc đi làm đây, chiều mẹ Ốc lại về đón mẹ Quyên nhé .
- Chíp hơn 3 tuổi và trò chơi thích nhất của con bây giờ là sắm vai. Tối hôm nọ, Chíp rủ mẹ chơi và phân vai: Bây giờ con là mẹ còn mẹ là con nhé, tức là mẹ (chỉ vào người) sẽ được mắng con (chỉ vào mẹ) nhé! ặc ặc.... - Mẹ đi uốn tóc về, lên đến phòng, con nhìn mẹ 1 lúc rồi bảo: Sao mà đầu mẹ bù xù thế kia? :mrgreen::mrgreen::mrgreen: - Mẹ hay nịnh con là con chó con của mẹ ơi, cho mẹ cắn mông 1 cái nào. Thế là có hôm nàng ta cũng âu yếm mẹ bằng câu nói: Con chó mẹ ơi, cho con chó con cắn mông 1 cái nào :twisted::twisted::twisted: Bố ngồi cạnh không thể nhịn được cười và bổ sung thêm: Cho cả bố cắn nữa, thế là Chíp nhà ta nhắc: Bố phải nói là con chó bố chứ, he he
Thêm nữa về câu nói bất hủ nào, Cũng cô con gái nọ (con người bạn), đi qua hàng lòng lợn và đòi ăn: - Mẹ ơi, mẹ, mẹ cho con ăn .... ngón tay đi. (Choáng!!!!)
- Liên quan đến món ăn uống, thì Chíp có câu nói mà một số người phải nín thở mất vài giây. Hôm cho đi ăn chân gà nướng, nàng ta cứ đòi mẹ cho con ăn... bàn tay gà :mrgreen: vì nàng ta thấy giống hình bàn tay mà. - Một hôm bà nội chặt thịt gà, vì nhà thường không ăn đầu gà nên sau khi chặt thì thường cho cái đầu gà vào thùng rác luôn, đến lúc ăn, Chíp cứ ngó cái đĩa thịt gà 1 lúc rồi quay sang hỏi mẹ: Mẹ ơi, cái mặt con gà đâu ạ? Làm cả nhà được 1 trận cười nghiêng ngả :-D
Hôm kia dẫn bebum đi tắm biển, đến bãi biển, cu cậu nhất định níu cổ ba không chịu xuống tặm mếu máo nói: toàn cát không, dơ lắm con không xuống đâu..!!!
Bố mẹ đang chuẩn bị cho Bin đi học thì Bin chạy ra sân trước. Hai bố mẹ cứ lẳng lặng quan sát xem Bin làm gì. Cu cậu mở cửa và trong lúc chờ bố mẹ thì nói chuyện với bà Hằng. Bà là hàng xóm ở nhà đối diện. Bà đang dắt xe chuẩn bị đi làm. Cuộc trò chuyện của hai bà cháu làm bố mẹ phì cười. - Con đang làm gì thế? - Con đứng chờ bố mẹ đưa đi học ạ. Bà đi đâu ạ? - Bà chuẩn bị đi làm. Con đi học ngoan nhé. - Vâng ạ. Bà đi làm ngoan nhé. ------------------------------------ Bố mẹ vẫn hay nói với Bin là: "Con phải chịu khó ăn cho chóng lớn" Và kết quả là thế này: - Mẹ ơi, mẹ không ăn rau nữa. Mẹ ăn thịt đi. Mẹ ăn đi cho chóng lớn. - Lát mẹ ăn cũng được, con ạ. - Không, mẹ ăn ngay bây giờ cơ. ------------------------------------ Bố đèo hai mẹ con đi chơi. Xe khó nổ, mãi bố mới nổ được máy. Mấy hôm sau, bố mẹ lại chuẩn bị cho Bin đi chơi. Bin hỏi mẹ: - Mẹ ơi, lát đi chơi ai đèo Bin hả mẹ? - À, bố Anh đèo Bin còn mẹ ngồi sau ôm Bin. - Không, mẹ Ngọc đèo Bin còn bố Anh ngồi ôm Bin. Lần trước bố Anh đèo Bin suýt ngã. Bố Anh không nổ được xe, bố Anh phải đạp đạp thế này này, mẹ Ngọc ạ. Mẹ Ngọc đèo Bin nhé. ------------------------------------- Bà nội đến đón Bin ở trường. Cô Hà Anh nhìn thấy Bin liền đùa: "Ai mà trắng trẻo, xinh trai thế nhỉ?". Bin nói: "Bin đấy". Mẹ mặc áo mới cho Bin. Bin trèo ngay lên giường để soi gương và nói: "Ai mà xinh trai thế?". ------------------------------------- Bin: Mẹ ơi, em Bi mắt híp. Mẹ: Em Bi mắt to chứ, còn mắt Bin mới vừa tít vừa híp. Bin cười toe toét và nói: Không phải, em Bi mắt vừa tít vừa híp còn Bin mắt to.
Cậu con trai mình năm nay tròn 4 tuổi,hôm nay mình đến trường đón con về ,thấy mình đến đón nó nói:Chào em yêu! Hôm nay em thế nào ? Anh có thể giúp gì cho em không ? { Nó đang nói những lời mà Chồng mình hay nói với mình} Cô giáo được một trận cười vỡ bụng ...
5 giờ chiều bố mẹ đón con từ Nhà ông bà nội về, ngồi sau xe Mẹ nói: Mọi người thì mặc áo cộc, mỗi mình là mặc áo len (Nói đúng 1 câu) Tối về (9h30): Con trai yêu trước khi đi ngủ nằm kềnh ra giường ôm mẹ và bảo "Mọi người thì mặc áo cộc, mình là mặc áo len" Bố mẹ trố mắt lên nhìn, Bố nhìn Mẹ cười sặc sụa vì thằng con Quý Tử
Đi học về, mẹ dặn: con nhớ chào ông bà ngoại nhé . bé : dạ . Vừa vào nhà, bé chạy lại khoanh tay: thưa ông bà ngoại con mới đi học về . mẹ cười tủm tỉm, bảo: con thưa cả cậu mợ hai nữa kìa . Con: ứ, khi nãy mẹ có dặn đâu, chỉ thưa ông bà ngoại thôi mà . mẹ :hic
Con trai 5 tuổi, thấy ông chuẩn bị ra ngoài liền gọi với theo - Ông nhớ đội mũ bảo hiểm nhé. Ông bảo: - Không, ông đi bộ mà. Con trai bảo: - thế thì ông phải nhớ đi bên phải đường, đi trên vỉa hè nhé, nếu đường không có vỉa hè, ông phải đi sát lề đường ông nhé. ........................................................... Nhà ăn cơm tối, bố không có nhà, còn lại ít thức ăn bà cứ nhắc mọi người ăn hết, nhưng ai cũng no hết rồi, cứ người nọ đẩy người kia, con trai liền phân công: Ai có chồng đi vắng thì ăn ít, ai có chồng ở nhà thì phải ăn nhiều
Hai mẹ con đi dạo buổi tối, con trai nhìn thấy ông trăng giơ tay vẫy vẫy: cháu chào ông trăng a, rồi hỏi mẹ sao ông không xuống đây chơi mẹ nhi. Mẹ bảo ông ở cao quá, không xuống được, con bảo thế sao ông không dòng dây để xuống, dây kia kìa, thì ra con trai nhìn thấy dải mây trên trời, không ngờ con trai lãng mạn nghê.
Bố mẹ nói chuyện với nhau, hễ bố nói đùa to với mẹ 1 tý hoặc làm gì trái ý mẹ là con gái 23 tháng lại nói: Anh đừng có vớ vẩn, mẹ Bình đánh đít anh
Con trai 2,5 tuôỉ hỏi mẹ đủ thứ chuyện khi mẹ đi làm về: Con: Con chào mẹ Mẹ: Uh, mẹ chào con Con: Mẹ ơi, mẹ mua dép ở đâu thế, dép mẹ đẹp phết nhờ Mẹ: ..... Con: Mà dép con đẹp phết hơn --------------------------------------------------------- Bố dắt xe đèo cả nhà đi chơi: Con: Bố đội mũ Bảo hiểm vào Bố: Uh Con: Bố cài dây vào chưa? Bố: Được rồi mà Đi được 1 đoạn, bố bỏ 1 tay để đi Con: Bố phải đi 2 tay chứ, bố đặt tay vào đây này Bố: Đúng là hơn cảnh sát giao thông ---------------------------------------------------- Hai bố con chơi đùa Bố: Zin là con nhà ai? Con: Zin là con nhà bố Dương Bố: Thế bố Dương là con nhà ai? Con: Bố Dương con nhà Zin còn gì Cả nhà cười
Các bạn Ti Tun sang chơi ồn quá nên ông đuổi về. Ti Tun buồn quá. Lúc ăn cơm Ti Tun vừa xoay tay trong bát vừa nói với ông: Ông ơi, cháu bảo này. Một là: ông không được quát trẻ con. Hai là: Ông phải để các bạn mang cơm sang ăn. Ba là: Ông không được đuổi bạn cháu về. Ông nhớ chưa? Cả nhà góp ý mà ông không nghe. Cháu nói thế mà ông phải nghe đấy.
Mẹ Tun, Chị Loan và Tun lên giường mãi mà vẫn chưa ngủ. Mẹ với chị Loan nói chuyện lâu quá Ti Tun gắt lên: Thôi thôi, tôi xin hai chị, đi ngủ đi!!!
Bé trai 20 tháng: - Mẹ ơi.........mẹ ơi.........mẹ ơi - Gì con? - ÔM (hai tay vòng lấy mẹ) (yêu quá là yêu) Sáng nay, mẹ dậy trước, con còn ngủ, lúc sau con dậy, mếu máo. - Mẹ đây, mẹ đây - Hichihic....không sợ (con bông bông bằng nhựa dẻo phát sáng nằm góc giường, muốn lấy để chơi lắm, nhưng vẫn kêu không sợ) -------------- Mẹ trang điểm - Mẹ xinh không? - Xinh không?...xinh - Bé An ngoan quá.... - Ngoan quá.... Lúc sau thì cứ nhìn thấy mẹ là chỉ vào mặt mẹ "xinh quá"
Con giai 5 tuổi, đi học mẫu giáo nhỡ. Ở lớp cô giáo hướng dẫn các con vệ sinh sau mỗi lần đi WC. Một hôm, nhà có khách là nam giới đến chơi, khách đi vào toilet , con giai đứng chờ trước cửa phòng VS. Khi khách ra, cu cậu bám sát đằng sau khách hỏi: Bác đi vệ sinh xong có nhớ vảy chim không đấy ?. Đến chết mất thui
Đến chết vì con nhà mẹ Ngoác mất thôi. Em mới đọc qua một lượt thấy bé nào cũng ngộ nghĩnh đáng yêu cả. Các bé bây giờ thông minh hơn thế hệ mình.
Con trai đang ăn bim bim: Con: Mẹ ơi, mẹ ăn bim bim ko? Mẹ: Không, con ạ Con: Mẹ ăn gì chưa? Mẹ: Zin ơi, mẹ đói quá, mẹ chưa ăn gì cả Con: Mẹ chưa ăn à, mẹ quên à,...thôi, mai mẹ ăn bù đi nhé