Mình ở trong hoàn cảnh tương tự của bạn cách đây mấy năm rồi, cuối cùng mình cũng khẳng định được khả năng của mình, Sếp đánh giá cao vì vào sau mà làm rất tốt công việc, tăng bậc tương đương, thậm chí mình được cất nhắc cao hơn nhưng vẫn Sếp nể đồng nghiệp đó làm lâu hơn mình nên cuối cùng vị trí của mình và đồng nghiệp kia bằng nhau đấy, hiện tại mình không làm ở chỗ cũ nữa, sau này mình và đồng nghiệp kia hiểu nhau hơn và chơi thân với nhau hơn, mình vẫn ra đi vì hồi đó mới ra trường nên mình chỉ cần kinh nghiệm ở đó thôi, chúc bạn tìm được việc như ý và khẳng định mình trong công việc nhiều hơn, đừng hiền quá nhé.
Chia sẻ với bạn nhé. Mình nghĩ bạn ko nên nghì nhiều. Tg này là tg bạn củng cố thêm kiến thức, tìm kiếm cho mình cơ hội mới. Đưng nản, vì mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn. Hãy cố gắng lên. Đây cũng chính là cơ hội để thay đổi cuộc sống đấy bạn
Chị ơi, nghe chị nói thế em cũng muốn nghỉ lắm, em đang rất muốn nghỉ nhưng nghĩ đến 4 tháng nữa là sinh em bé rồi nên em cũng phải cố gắng để vui vẻ mỗi ngày. 3 năm làm việc em thấy quá mệt mỏi, lương thì thấp, được mỗi cái danh. Chị đừng buồn nhé, hãy lạc quan, chị cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, xem như mình đang đi du lịch. Để có thời gian tìm công việc tốt hơn. Em chúc chị mọi điều tốt lành
Mình cũng giống mẹ này. Híc. Nhưng có lẽ bớt hèn một chút vì cuối tháng này mình nghỉ rùi. Tết đến gần mà thấy lo
Em mới làm đơn xin nghỉ thôi. Từ nay đến cuối tháng sếp tuyển được người thì mới bàn giao lại cv và em nghỉ. Giờ trong phòng em ai cũng có nhìu việc, em bàn giao lại cv của em thì chúng nó ko kham nổi. Hic, chuẩn bị thành người vô tích sự em cũng chán thật đấy. Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em. Sắp tới em có ý định bán mỹ phẩm, áo khoác dạ xách tay từ Hàn Quốc về vì ox nhà em tuần sau là sang bên đó. Mỗi tội em đang lập kế hoạch mà bản kế hoạch nào cũng bị ox chê. Có gì các mẹ ủng hộ em nhé
Bạn ơi lo gì nhiều, không cần thiết phải lập một kế hoạch to tát lắm. Đơn giản thôi, cứ tham khảo giá của các mẹ khác trên diễn đàn. Quan trọng là có mối hàng tốt, ổn định. Nếu bạn là thành viên của hệ thống cung cấp hàng nào đó, có thể mức chiết khấu họ dành cho bạn cũng khá hơn. Thêm nữa, nhiều yếu tố để có thể đàm phán đúng không. Ít ra thì tớ sẽ ủng hộ nếu mẹ nó bán mặt hàng gì đó. hihi Tình hình là tớ có cô bạn cũng nhịn bà GĐ nhiều quá để bị bắt nạt, ôm một núi công việc mà lương thì thấp, đã vậy bà ấy còn phàn nàn là lương cao. Cô bạn tớ lại đang có bầu mà suốt ngày từ HN phóng xuống BẮc Ninh để giải quyết các việc, lắm chuyện lắm. Tớ động viên để cô ấy yên tâm mà viết một cái đơn nghỉ việc. Tớ lại còn lon ton soạn lại quả đơn ấy để gửi cho bà ta, hớ ... đọc xong chắc vừa tức vừa ngượng. Bạn ạ, hãy xếp nỗi buồn lại để chuyển sang một giai đoạn mới. Công việc mới, có thể vất vả những sẽ thú vị hơn đấy! Chúc may mắn nhé!
Thời buổi bây h, công việc có phải ở đâu cũng thế? Tớ cũng muốn nghỉ, chán lắm, lương trợ lý GD, làm tất tần tật từ A đến Z, lương cứng 2t, thưởng thêm 350k/ tháng. Chấm hết! Tớ chỉ muốn nghỉ luôn thôi nhưng con nhỏ, nghỉ thì lấy gì mà ăn hok bít, lương xã tớ thì hok đủ nuôi 2 mẹ con rồi. Chán mà vẫn phải cố... Chỉ sợ đến lúc không cố được nữa thì làm thế nào. Tớ định làm thêm mà chẳng bít làm gì cả...
bạn đừng nghĩ nhiều làm gì . mình ko có lỗi . chăm chỉ thì thiếu gì chỗ để làm chúc bạn sớm lấy lại tinh thần
Chị chủ top làm ctv bán hàng cho em đi . Trong lúc chờ có việc mới. Mất việc này, sẽ có việc khác, trời ko triệt đường ai bao giờ, chị suy nghĩ làm gì cho mệt ra chị! Phấn chấn lên chị ơi!
Công việc của em cũng đang chắn lắm đây, khi vào làm chả có bàn giao gì cả vào thay bà Thai Sản được hai ngày bà ý nghỉ, công việc thì rối rắm cả cũ và mới tồn đọng từ 2007, trước khi nghỉ còn đáp lễ 1 câu: Chị đẻ không nghe được điện thoại, có gì em chịu khó tim hiểu nhé. Hic, mình vào xây dựng lại hệ thống, đuổi kịp công việc đến hiện tại, bà ý đi làm lại còn thái độ cái lọ cái chai, có mấy việc bà ấy làm cũ sai sót lại thì giở cái giọng: '' Chị đã nhắc nhở em trên chục lần, em không nghe àh'' chả biết hai ngày làm cùng tính giá mỗi buổi nhắc đến hơn 5 lần ý sợ nhỉ, chả biết nhắc đâu ra khi mà hôm trước làm hôm sau mổ đẻ luôn ngồi công ty thời gian bàn giao còn chẳng có nói chi đến nhắc nhỏ. Em thì luôn ưu tiên cho bà bầu, việc em có làm nhiều lên chả sao nhưng khó chịu cái kiểu bắt nẹt người khác, không biết ý biết tứ, mệt.
cứ từ từ thôi, đâu rồi có đó bạn a, việc lam rồi sẽ tìm được thôi, quan trọng là đừng để đến lúc có việc thì không làm nổi vì đã bị stress quá rồi
Hôm nay mới biết tới nhà mình. Mình cũng đã trải qua tâm trạng của mẹ này. Dù hiện tại mình chưa chính thức làm ở đâu,tiền thì phải tiêu dè xẻn hơn nhưng mình cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Mình nghĩ nếu đi làm chỉ vì đồng tiền thì mệt mỏi vô cùng. Yếu tố môi trường ảnh hưởng rất lớn tới việc gắn bó. Nếu căng thẳng đầu óc mà tìm mọi cách không giải quyết được thì nghỉ việc lại là điều may mắn bạn ạ. Cánh cửa khác sẽ rộng mở ra.
hihi.... càng có nhiều thời gian với nhóc hơn và có thêm thời gian để tìm một công việc thích hợp hơn nữa. Lên kế hoạch đi chơi thôi.
bạn nói đúng đấy, nhưng quả thật phải khó khăn lắm mình mới nghĩ ra được như vậy để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mẹ nó đã trải qua rùi phải không? chia xẻ với mọi người đi mẹ nó
Cố gắng lên chị nhé! thời gian này để thư giãn và f5 lại mình cùng gia đình. Mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi. E cũng có thời gian thất nghiệp, nên phần nào hiểu tâm lý của chị. Còn về vụ buôn bán và lên kế hoạch, chị cứ làm thực tế thì sẽ rút ra kinh nghiệm thôi. Chúc chị thành công !