Ðề: Ám ảnh........ chào chị, em ko có nỗi sợ như chị, nhưng cũng bị ám ảnh, em sợ cóc, mỗi khi thấy thì tim đập loạn xạ, cảm giác muốn chết ngất đi, tuy ko bị ngất xỉu nhưng ảnh hưởng tâm lý rất nặng. Mẹ em bảo cái này là do mình càng sợ, càng co mình lại, ko dám đối diện với nỗi sợ ấy, do vậy càng lúc càng sợ hơn, và em đúng như thế thật, vì em ko thể nào khắc phục nổi nỗi sợ này. Nhưng chị thì khác, chị hãy nói chuyện với mẹ chồng chị và cho bà hiểu, nói luôn cả nỗi ám ảnh của chị cho mẹ chồng, nếu mối quan hệ của chị với bà tốt, có lẽ chị sẽ dần dần hết sợ
Ðề: Ám ảnh........ Mối quan hệ của chị và mc là hoàn toàn bt, chị là người nói thẳng nhưng không hiểu sao điều đó lại làm chị lo sợ đến thế,
Ðề: Ám ảnh........ vậy mẹ nó như này nhé.lần sau cứ nằm để mc nhìn thấy, lúc đó sẽ quá sợ mà cứng người nhưng hãy nghĩ là con là như vậy đấy, con sẽ xem mẹ thể hiện khi nhìn thấy con như này thế nào?dù con xấu hay đẹp, mẹ nói tốt hay xấu thì con cũng là dâu của mẹ rồi.có thề nói là mẹ nó cứ lì ra 1 tý sẽ vượt qua nhé,chị cũng như e đấy...
Ðề: Ám ảnh........ năm ngoái bầu bí mệt mỏi, mc lên vẫn cố nằm nhưng có lúc lại bật dạy ra khỏi giường luôn
Ðề: Ám ảnh........ hix. bố mẹ chồng gì mà ghê gớm thế nhỉ . Là con người chứ thiên thần đâu mà không biết mệt . Em mà say xe thì cứ gọi là ngủ tới hết ngày hôm sau luôn , chứ chả phải là 8h sáng đã dậy rồi đâu
Ðề: Ám ảnh........ ối giời ơi, ai cũng vậy, hic, khi mới về làm dâu thì chỉ muốn ấn tượng tốt với mọi ng trong gia đình chồng nhất là mc, thời gian bầu bì mới sợ, hic chửa càng to thì kèm theo nhiều triệu chứng , nhất là khi bầu từ 6 tháng trở lên thì cứ buồn ngủ lắm cứ đặt lưng là ngủ say và sâu giấc, ngủ dậy ăn xong lại thèm ngủ, vậy mà cứ nín nhịn ko dám vì sợ đánh giá, hãy vứt bỏ hết e ạ, vì sức khỏe con ng bản thân là trên hết , có lúc mc vào ko bật được dậy, chị nói thẳng với mc là, con bây giờ thèm ngủ hơn thèm ăn bà cứ để cho con ngủ ko con mệt lắm ạ.heheheh thế là ok, dưng cứ có thời gian là lượn xuống bà ngoại là yên tâm và thoải mái nhất, bây giờ mình phải trở về đúng con ng thật của mình đừng ngại ngùng gì e ạ.
Ðề: Ám ảnh........ chị cố gắng vượt qua nhé,có nhiều chuyện tưởng chừng k qua dc,như e này,cũng đang gặp rắc rối nhưng rồi cũng sẽ qua thôi,thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu k có cách đáp trả những người làm mình tổn thương thì cũng sẽ có cách bảo vệ mình k bị tổn thương vì những con người đó