Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Chúc mừng bạn đã thoát khỏi cảnh chó chui gầm chạn. mà có phải là bài của bạn hay là bạn copy lại?
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà đúng là người đàn bà quá quắt, bạn làm như vậy là đúng lắm
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Đấy, người ta đúc rút " chó chui gầm trạn" có sai bao h đâu. nên, lấy vợ lấy chồng cứ ra sống riêng Không ở với bên ngoại, ko ở với bên nội ( với điều kiện phải có điều kiện ở riêng)
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Sao vậy bạn? Cái gì cũng phải có lý do xác đáng chứ. Mình nghĩ sống phụ thuộc là bất tiện rồi vậy mà lại như vậy thì bạn nên xem xét vấn đề độc lập tự do đi.
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà tìm người mới thôi, để con cho vợ nuôi ý, xem nuôi thế nào!
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Ko hiểu đàn ông về nhà vợ gọi là :"chó chui gầm Trạn",vậy phụ nữ về nhà chồng gọi là gì???
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà bác là người có trí, em tin bác sẽ làm được nếu câu chuyện là có thật, mong bác sống tốt để sau này hai con bác nhìn vào thì đó là niềm tự hào ạ
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Anh chồng ơi là anh chồng ơi, nhu nhược quá nên mất trắng tay ! Giờ anh có hạnh phúc mới, hy vọng anh có cuộc sống tốt đẹp và có bên mình môt trái tim nhân hậu
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Đây chỉ là thông tin 1 chiều nên cũng chẳng biết đúng sai thế nào cả. Nhưng ý kiến of bác hơi bị khắt khe quá đấy. Cá nhân e nghĩ là vợ chồng chỉ cần hòa thuận khó khăn nào cũng có thể vượt qua đc hết, ở đời đâu lường đc chữ ngờ. Bố e cũng ở rể, trong nhà mẹ e là người kiếm tiền giỏi hơn. Trc đây, bố e đi làm, mỗi tháng cầm về cho mẹ e 500k trong khi mẹ fai lo cho cả 2 chị e ăn học đầy đủ. Bây h, bố nghỉ hưu, ở nhà nội trợ để mẹ kinh doanh, lương hưu đc 2tr đưa hết cho mẹ, có việc cần thì lại nói mẹ đưa. Chưa bao h bố mẹ e cãi nhau vì chuyện tiền bạc, và mẹ e cũng chưa bao h chê bố e k kiếm đc tiền. Bố mẹ em cũng chẳng bao h so sánh bên nội thế này, bên ngoại thế kia và đối xử phân biệt cả. Bên nào cũng như bên nào thôi. Có lẽ xã hội bây h nhiều người coi trọng 1 bên, khinh thường 1 bên, và cái tôi cá nhân quá lớn làm những xung đột trong gđ ngày càng nhiều, dẫn đến ly hôn cao thôi
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Chia sẻ với bác, quả thật là khó khăn trong hoàn cảnh như vậy
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Cô vợ anh có vẻ đề cao vật chất quá! Nhà con 1 sướng quen rồi nên ko chia sẻ mất mát với chồng khi khó khăn. Lẽ ra anh có thái độ kiên quyết với cô vợ anh ngay từ đầu thì anh sẽ ko có thời gian dài sống trong tình trạng như vậy và không có tan vỡ như ngày hôm nay. Cũng là số phận, chúc anh sớm gặp được người phụ nữ tốt.
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà Chúc mừng bác vì đã thoát khỏi cái mà bác gọi là địa ngục. chúc bác sớm tìm được hạnh phúc thực sự.
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà em chúc bác hp, vợ con bác cũng hp. Mỗi ng đều có lập trường, suy nghĩ riêng, ai đúng ai sai em cũng chả biết nên chỉ mong con bác hp là bác và vợ cũ thanh thản rùi
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà chuyện này từ 2011. k biết giờ anh ta thế nào rồi nhỉ?
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà khổ thân anh khi có 1 người vợ ích kỉ,nhỏ nhen và vô tâm..theo em,anh hãy tự giải thoát cho m đi a, ko phải cứ cố níu kéo ,đày đọa nhau ,ràng buộc làm khổ kẫn nhau là tốt cho các on,ì con m đâu anh..
Ðề: Ở nhờ nhà vợ, thi thoảng tôi bị đuổi khỏi nhà ự, ch gia đình nhiều lúc phức tạp. quá, ck k lo dc cho gia đình, c vk thì hơi quá, lỗi k của riêng ai. tránh sao dc ở thời buổi này các bác nhỷ