Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuongzung, 25/12/2012.

  1. phuongzung

    phuongzung Thành viên mới

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
  2. maihoang1902

    maihoang1902 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Mình cũng ở Nghệ An nhưng lấy chồng về Thái Bình. Cùng cảnh một chốn mấy quê nên hiểu tâm trạng của mẹ nó. Mà mình cũng đã phải gửi con về nhà cho ông bà trông mấy tháng đấy. Nhớ, thương con thì mẹ nào cũng giống nhau mà. Đúng không ?
    Trong một vài trường hơp nếu muốn có phương án tối ưu thì phải có sự hợp tác của mọi người, thậm chí có rồi thì cũng phải phiên phiến mẹ nó à. Không cầu toàn được đâu.
    Ở Nghệ An cũng lạnh lắm. Chỉ nghĩ đến cảnh đưa đứa bé đi đi lại lại giữa trời lạnh cũng tội.
    Mẹ nó bình tĩnh lại một chút thì sẽ có cách giải quyết ổn hơn, đỡ căng thẳng ảnh hưởng đến sữa của con :)
    Chúc mẹ nó có phương án tốt nhất nhé!
     
  3. missshine1984

    missshine1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    2,708
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Bạn thấy chồng và ông bà nội kỳ quá. hẳn là mình không đồng ý về quê ăn tết đã là một nhẽ, chê gì mình mà không muốn mấy mẹ con mình cùng về ăn tết chứ, chăm chăm rước một mình thằng lớn về, bắt mình ở lại Hà Nội.
    Nhà bạn năm nay cũng về ngoại ăn tết đây, bố Mốc sẽ chỉ đưa Mốc lên nội chơi 1 ngày thôi, rồi lại về với mẹ. KHi không bất đắc dĩ thì con phải theo mẹ chứ.
    Theo bạn, Zung phải dứt khoát chuyện này, nếu không sẽ tạo thành tiền lệ. Chuyện con cái, quyền quyết định phải thuộc về bố mẹ, không phải ở ông bà, ông bà đừng can thiệp quá thô bạo. Tất nhiên, mình nên cư xử khéo một chút, nhưng trong trường hợp ông bà và ông xã bảo thủ, thì mất lòng trước được lòng sau còn hơn.
    Cho chồng ba lựa chọn:
    1, cả nhà cùng về quê, khi nào về thì cùng về, khi nào ra thì cùng ra, nếu bà không đi máy bay, ok, mua vé tàu cho bà đi, ba mẹ con tự đi máy bay, nếu chồng không về cùng được, nhờ bà ngoại hoặc ai đó gần gũi thân thích đưa về cùng hỗ trợ; không thì bắt chồng phải đưa mấy mẹ con về, rồi quay ra mà đi làm tiếp.
    2, Thường 99% đàn ông đều thích vợ con cùng về quê đón tết, vì sao chồng Zung không thích Zung với em bé về, hỏi cho ra lẽ. Nếu thực sự là lo nghĩ mẹ con Zung, nhất là bé gái còn nhỏ, đi lại xa này nọ, thì có thể đồng ý cho thằng lớn về cùng bà, 1 tuần. Zung hãy dứt khoát rằng nếu ko đồng ý thì ko cho anh lớn về, cả ba mẹ con ở HÀ Nội ăn tết. Còn nếu chồng Zung đồng ý thì anh ấy phải có trách nhiệm hết 1 tuần đưa thằng bé ra, nếu bà nội không đưa. Zung hãy xác định trường hợp chồng và bà nội hứa cho có thì sẵn sàng gửi con nhỏ 1 ngày cho bà ngoại hoặc ai mà Zung tin tưởng, tự về quê đón thằng bé, để chồng Zung biết, chuyện con cái Zung rất rõ ràng. Nhưng hãy để chồng Zung biết, Zung vô cùng buồn khi ông bà và chồng không muốn cả nhà cùng về đoàn tụ.
    3, Trong trường hợp xấu nhất, phải căng thẳng với cả bà nội và chồng, Zung cũng đừng ngại giữ anh lớn lại Hà Nội. Tết, chắc osin sẽ về quê, nhưng cũng có nhiều người có nhu cầu làm osin ngắn hạn ngày Tết, Zung hãy liên hệ các công ty môi giới, nhờ sự giúp đỡ của gia đình bên ngoại, bạn bè thân thiết... Dù sẽ vô cùng vất vả nhưng không phải là không thể xoay sở được với hai bạn bé. Chấp nhận có thể con sẽ quấy, khóc hơn, ăn được ít hơn, nhưng không sao cả, trẻ con mà, rồi khi khác mình sẽ chăm bù.
    .................. Bạn ghét nhất kiểu ông bà nội với chồng a dua về 1 phe quyết định chuyện con cái của mình. Để việc này đừng bao giờ lặp lại, hãy cương quyết lên nhé. Và cố gắng, sau Tết, anh lớn 18 tháng thì cho đi học đi, để giảm dần việc phải nhờ bà nội trông con hộ. Đi học, trẻ có thể gầy đi, ốm đi nhưng cũng cứng cáp hơn.
    Chúc gia đình có một cái tết đầm ấm, ngon lành!
     
  4. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,374
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Ôi sao bmc nhà c ghê thế, sao cứ muốn tách 2 mẹ con ra là sao???? Bà nội cũng là mẹ bà phải hiểu cảm giác tình mẫu tử hơn ai hết chứ, e vốn cũng ko vừa phải e thế là e kiên quyết chọn 1 trong 2 cách của chị í, ko thì 3 mẹ con ôm nhau vậy, nghĩ tết nhất xa con mà ứa nước mắt
     
  5. hienland

    hienland Môi Giới nhà đất Thổ Cư chuyên nghiệp!

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Mình cũng tán thành ý kiến bạn. Tuy mình là Nam giới nhưng cũng không thích bố mẹ ép uổng con dâu. Vấn đề khó là làm sao để ý đồ vẫn được thực thi mà hòa bình vẫn ở lại
     
  6. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Mẹ này nói đúng đó, phải dứt khoát đừng để nó có tiền lệ. Mình tập 1 sinh còn 'bắt" về quê mấy tháng cơ, đến tập 2 cũng bảo về mình quên ngay cho khẩn trương, con mình là quyền QĐ của mình chứ.
     
  7. Mebillbong

    Mebillbong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    1,588
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Mình cũng có quan điểm giống mẹ này. Bạn nên ngâm cứu chứ đang con nhỏ nghĩ ngợi nhiều lại khổ mẹ khổ con lắm. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ!
     
  8. scarlet_0203

    scarlet_0203 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/5/2008
    Bài viết:
    2,719
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Đang nhờ mẹ chồng trông con nên phải chịu nhịn thôi em à, bà mà bực ko ra trông con cho nữa thì càng khổ í chứ.
     
  9. missshine1984

    missshine1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    2,708
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Con 16 tháng rồi mẹ bé ạ, ra tết là 18 tháng, hoàn toàn có thể cho đi trẻ không cần bà nội. Nhà thì đã có osin, thế là có điều kiện lắm rồi, bà nội hộ được thì rất tốt, không thì thôi, cũng chả sao đâu
     
  10. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,366
    Đã được thích:
    2,826
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Em không biết sau này có bé thì thế nào chứ giờ em lại được mẹ Chồng bênh vực khi chồng có nặng lời hay mắng em. Hi
     
  11. maihoang1902

    maihoang1902 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Thế cho nên mới bảo là phiên phiến như thế nào mà mình chịu thiệt một chút cũng được. Thứ nhất là để cả nhà ăn tết vui vẻ, sau nữa là được nhờ cậy ông bà.
     
  12. cuonghuong86

    cuonghuong86 Trâu, lợn lạp xưởng tây Bắc 0374670007

    Tham gia:
    23/11/2012
    Bài viết:
    7,665
    Đã được thích:
    1,668
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    theo mình thì bạn phải cứng với chồng và mẹ chồng đi,con của mình ai chăm bàng mình đc,,bạn phải xác định là sẽ vất vả hơn đấy nhưng mẹ con là phải ở bên nhau,hơn nũa nó vẫn còn quá nhỏ đi xa mẹ lâu thế ko đc,ông bà lại chiều quá dễ sinh hư.,bạn cần một thái đọ rõ ràng dứt khoát mạnh mẽ hơn nũa
     
    phuongzung thích bài này.
  13. phuongzung

    phuongzung Thành viên mới

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Tất cả rồi cũng sẽ qua..........................................................
     
    Sửa lần cuối: 24/4/2014
  14. phuongzung

    phuongzung Thành viên mới

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Bà ko ra trông nữa thì ra tết em xin gửi con đi học ngay. Nhà em có 1 gv, em hiện tại vẫn chưa đi làm. Bà đã từng mấy lần về quê cả tháng, ko có giúp việc, hồi ấy em lại còn mang bầu, 1 mình chăm con, con ốm mẹ bụng to mà vẫn xoay sở được qua ngày, tuy là vất vả, cực nhọc lắm, nhưng ít nhiều về mặt tinh thần cũng thoải mái vì đc làm mọi việc theo ý mình chị ạ
     
  15. missshine1984

    missshine1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    2,708
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Có những điều hợp lý thì không cần nhân nhượng, đừng ngại gì cả. Chuyện con 18-20 tháng cho đi học là vô cùng hợp lý. Bạn không chê đâu, trẻ con chê bai tội nghiệp, nhưng vì anh Cò ở nhà khư khư với bà nội giữ nên bạn cảm thấy con hơi yếu và hơi chậm, 16 tháng rồi mà vẫn còn non quá.
    Zung cho con đi học đi, cho con cứng cáp lên. Lúc đàu hơi xót con đấy, có khi đêm con ngủ giật mình mơ mẹ vẫn còn khóc, nhưng dần dần sẽ thấy được rất nhiều thứ, mà thứ được nhất là hai mẹ con được chủ động cuộc sống với nhau.
    Còn bé gái 3 thág đi vô tư Dung ạ. Con mấy chị bạn của Mít cũng 3 tháng đã bay đi tận nước ngoài rồi, bay vào Vinh ăn thua gì, kể cả đi tàu cũng chả ngại. Dung mang theo xe đẩy (nếu đi tàu), con ngủ thì đặt vào đấy, bảo chồng đừng ngại.
    Bạn chỉ không thích cách bà ích kỷ luôn muốn con yêu bà, gần bà, thuộc về bà hơn mẹ. Điều ấy là không đúng với lẽ thường!
     
    phuongzung thích bài này.
  16. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    đc như mẹ này thì còn j bằng! hhihii. Nói chung vấn đề bố mẹ chồng và nàng dâu là muôn thủa rồi, quan trọng là người chồng có quan tâm chăm sóc và bệnh vực mình ko ý chứ! haiz. đâu đầu mệt mỏi lắm ạ! e chưa lấy chồng mà nghe tâm sự của các mẹ cũng thấy nản lắm rồi!!!!
     
  17. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    hic, vẫn cứ phải về ăn Tết chứ mẹ nó ạ. Rồi ra Tết thì cho thằng lớn đi nhà trẻ, nhưng còn đứa thứ 2 vẫn nhỏ quá. Có ai bên ngoại ra trông giúp thì hay quá.
     
  18. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,962
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Em ạ. Dù thế nào em vẫn còn phải sống với ông bà vài chục năm nữa. Chắc chắn em sẽ vẫn còn phải nhờ vả ông bà nữa, vì lúc khỏe đã đành, còn lúc ốm đau nữa chứ. Nên dù muốn làm theo ý mình, nhưng em cũng không nên căng thẳng hay quyết liệt quá. Trước hết hãy nói chuyện với chồng. Bảo tết ở lại buồn. Em muốn về quê cho có không khí. Với lại còn thắp hương cho ông bà tổ tiên. Bé 3 tháng đi về Vinh tốt, bay có hơn 1 tiếng thôi. Thôi thì 1 mình em không thể xoay sở với 2 đứa bé trên máy bay, thì đành chấp nhận để bé lớn đi tàu về cùng bà. Rồi 2 mẹ con đi máy bay về. Chứ giờ lại bắt chồng đi máy bay đưa về, rồi lại bay ra đi làm. Rồi vài ngày sau lại đi về, thì chị nghĩ là tốn kém không cần thiết. Và cứ tỉ tê nói chuyện với mẹ chồng, tết nhất nhà nhà đoàn tụ, con cũng muốn về quê ăn tết cho đầm ấm mẹ ạ. Với lại chồng con chắc cũng muốn về, còn họ hàng, bạn bè....Về quê rồi, em lựa tình hình, nếu ông bà vui, xuôi xuôi thì em ở lại lâu lâu chút. Còn nếu không em đi sớm chút, rồi bà cho bé lớn ra sau. Thế là thời gian em xa con sẽ được rút ngắn lại đáng kể rồi. Chứ chị nghĩ, giờ cứ kiên quyết giữ con lại. Đương nhiên ông bà không thể cứ mang bé về. Nhưng tết này chắc chắn gia đình sẽ không vui. Rồi sau này ông bà chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu với em đấy. Nghĩ cho cùng, phụ nữ đi lấy chồng, chịu nhịn đi 1 chút, chịu thiệt thòi đi 1 chút thì cũng đành chấp nhận vậy.
     
    c22u_304phuongzung thích.
  19. c22u_304

    c22u_304 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    6,235
    Đã được thích:
    1,269
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Từ đầu tớ đọc mà chỉ thấy chị này khuyên Dung hợp tình, hợp lý. Đừng căng thẳng với bố mẹ chồng D ah, mình là dâu chịu nhịn 1 tý, còn lâu dài chứ ko phải hắt bát nước đổ đi là xong. Vì tớ cũng ở với bmc nên tớ hiểu. Để ông bà đưa thằng cu về bằng tàu, đồ đạc nhờ ông bà cầm đi hộ, mẹ con D đi máy bay cho đỡ cực. Càng lớn con sẽ càng theo mẹ, D yên tâm cho dù ông bà có tìm cách tách cháu ra thế nào đi nữa. D vẫn ngày ngày hiện diện và sống bên con cơ mà chứ có phải chân trời góc biển đâu. Đừng nghĩ quá thành nghĩ quẩn đấy D
     
    phuongzung thích bài này.
  20. c22u_304

    c22u_304 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    6,235
    Đã được thích:
    1,269
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xin lời khuyên về chuyện ở lại HN ăn tết hay về quê chồng?

    Tớ thì mới có 1 thằng mà vẫn phải nhờ ông bà đưa đón cháu đi học, trông nó lúc mẹ chưa về, đi công tác, đi chơi đều gửi con cho bà cả, nó theo bà lắm nhưng tớ lại thấy thích vì mình rảnh tay hơn để làm chuyện khác. Càng lớn trẻ con càng bám mẹ. Thoáng 1 tý thôi D sẽ thấy thoải mái hơn nhiều
     

Chia sẻ trang này