xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup m)

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi hienthanh72, 21/5/2012.

  1. luckyalice

    luckyalice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    lâu lắm mới thấy chị hienthanh online..em chuc c và các cháu cuối tuần ấm áp..Dì chúc 2 cháu 1/6 thật vui vẻ nhé.
     
    Đang tải...


  2. luckyalice

    luckyalice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    cố gắng và lạc quan lên chị...(u)
     
  3. Người Làng Vân

    Người Làng Vân Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    525
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    Chia sẻ với 2 mẹ con :(. Chị tham khảo link www.tretuky.com để tham khảo cách dạy bé nhé. Có thể liên lạc với CLB để xin trợ giúp ạ :)
     
  4. luckyalice

    luckyalice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    chị hienthanh dạo này ko vào mạng được vì chị mới đi khám và phát hiện đang bị sỏi thận va u nag tc..
    mẹ nào có kinh nghiệm chữa mấy bệnh này/hoặc mẹ nào là bác sĩ/làm ở bệnh viện (hà nộ)i làm ơn giúp chị hienthanh voi ạ.
    cảm ơn các mẹ.
     
  5. hienthanh72

    hienthanh72 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    dạo này mình bận qua nh việc, lại bị đau nên ko vào diễn đàn được. cảm ơn các mẹ đã đọng viên mình. chắc hè này mình vẫn chưa đưa con gái đi khám đc vì ko lo đc vấn đề tài chính.buồn và khổ tâm lắm..chỉ mong ông trời thương cho 3 mẹ con luôn khỏe mạnh là may mắn lắm rồi.
     
  6. thietbiytebaochau

    thietbiytebaochau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    2,989
    Đã được thích:
    1,370
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    Chị gần gũi và nói chuyện, chơi với con nhiều hơn, chịu khó tìm hiểu cách dạy dỗ trẻ tự kỷ, xem có lớp học dành cho trẻ tự kỷ ko. Quan trọng là tình thương của mọi người chị a.
     
  7. me.lala

    me.lala Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    3,781
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    Đọc tâm sự của mẹ nó mà sống mũi mình cay cay, thương mẹ nó, thương bé gái....
    Có sinh con ra nuôi con mới hiểu lòng người mẹ...
    Có người mẹ nào nuôi con ốm đau mới thấu hiểu nỗi vất vả sớm hôm của mẹ.
    Mong mẹ nó có sớm khỏi bệnh để chăm sóc con giúp con hòa nhập vào bạn bè trang lứa và cộng đồng xã hội.
    Mẹ nó có thể nuôi 1 con chó nhỏ để bầu bạn với con, đây cũng là 1 cách giúp cho các bé tự kỷ phát triển xúc giác, gắn kết tình cảm và thể hiện cảm xúc của mình tốt nhất!

    Riêng về phần cha cháu, nếu k thể tiếp tục với 1 con người vô tâm ích kỷ như thế thì mẹ nó nên sớm hoàn thành thủ tục ly hôn đi. Sống với 1 ng cha hắt hủi và ghẻ lạnh với mình thì con bé đã bệnh lại càng bệnh nặng hơn đó.

    Chúc 3 mẹ con mau khỏe mạnh...hạnh phúc nhé!
     
  8. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    Cố lên chị ,còn nước còn tác ,
     
    luckyalice thích bài này.
  9. luckyalice

    luckyalice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    chị mình vừa gọi điện báo bị mất túi khi đang ngồi chờ khám ở bệnh viện, bao gồm tất cả giấy tờ và tiền bạc dành dụm được..
    biên lai vừa đóng tiền cũng mất hết, thế là ko khám đc. Vào trình bày với bệnh viện họ quát mắng, khó chịu, ...
    nhờ họ đọc loa thông báo mất giấy tờ...để xem đứa ăn cắp có trả lại ko..bv cũng ko giúp..chán..
    không biết có đủ xăng đi thêm 80km để về đến nhà không?
    huu..
    vừa buồn vừa thương chị..
    mãi mới dành dụm được ít tiền đi khám thì lại bị mất hết, chị ấy bảo biết là cái đứa ngồi cạnh lấy mà nó đi mất rồi..đúng là chó cắn áo rách..
    Mình thấy nản quá...vẫn tin vào cuộc sống nhưng...
    Chị ấy dặn đừng nói với mọi ng ko mọi ng lại lo, nhưng mình thương chị ấy quá,lực bất tòng tâm...2 mẹ con cùng đau..đến khổ...
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái..:cry:
     
    Sửa lần cuối: 4/8/2012
  10. luckyalice

    luckyalice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    Cảm ơn mẹ lala đã quan tâm đến chị gái mình.
    Vì nhà chị ko có máy nên chỉ khi nào đi dạy chị ấy mới thỉnh thoảng tranh thủ online dc.MÌnh đã kể với chị ấy về bạn. Chị ấy gửi lời cảm ơn đến các mẹ đã quan tâm chia sẻ với 2 mẹ con.
    tình hình là chồng chị ấy, sau khi chị ấy làm căng lên..đã xin lỗi và xin cho anh ta 1 cơ hội, quá tam ba bận rồi. Chị ấy cho a ấy 3 tháng để thay đổi, nếu ko tiến bộ chị ấy nhất quyết li hôn, đã viết giấy cam kết rồi.
    trộm vía là 1-2 tuần này ko thấy chị nhắc gì đến chồng, chắc đã ngoan hơn 1 chút rồi.
    Mong là sẽ có happy ending.
     
  11. luckyalice

    luckyalice Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    mất cả chìa khóa xe, chìa khóa nhà nữa các mẹ ạ,....thôi thì của đi thay ng.
    sao bọn trộm cướp nhẫn tâm thế nhỉ, ng đi khám chữa bệnh đã khổ rồi lại lấy hết tiền, đồ đạc của họ.họ ko có con cái hay sao mà ăn ở thất đức thế.
     
  12. hienthanh72

    hienthanh72 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    các mẹ mến, đã lâu t mới vào lại topic, vì ít online quá..cs của t vẫn vậy, ko có gì thay đổi cả...chỉ có thêm nhiều món nợ thôi..cày cuốc để nuôi các con, để trả nợ.
    bé gái nhà t lớn hơn 1 chút thì cũng biết hơn 1 chút..tuy rằng vẫn chỉ như đứa trẻ mẫu giáo, nhưng có tiến bộ là mình vui rồi..
    t luôn tin là nếu cố gắng sẽ có phép màu xảy ra..
    Chúc mọi người noel và năm mới an lành, hạnh phúc..
    thật vui vì mình đã nhận dc những lời động viên chia sẻ của các mẹ và có thêm những người bạn, người em tốt..thật ấm áp vô cùng.
    Cảm ơn mọi người..khi nào có gì mới mình sẽ thông báo đến cả nhà.
     
  13. mettocdai

    mettocdai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    2,267
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    em đây chị ơi, vững tin lên chị nhé! Con gái em ngày nhỏ cũng mắc hội chứng này nhưng em may mắn hơn chị là bé đã kịp hòa nhập cộng đồng khi bé lên 6 tuổi và giờ thì bằng tuổi con nhà chị và vững vàng lên rất nhiều. Học kì 1 đi qua bé dc 7đ toán và 6.5 TV- rất đáng mừng ạ. Ở xa nhưng em luôn cầu nguyện cho chị và bé. Hy vọng lời nguyện cầu vào sáng chủ nhật hàng tuần của em có thể thấu đến Đấng tối thượng là Đức Chúa Trời. Con gái chị có thể được cứu. Amen!
     
    hienthanh72 thích bài này.
  14. duocphamanbinh

    duocphamanbinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðể phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh

    Theo thống kê của Trung tâm chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện tỷ lệ thai nhi dị dạng ở Việt Nam là 3%, trong đó hay gặp nhất là dị tật ở hệ thống thần kinh, đầu - mặt - cổ, ngực - bụng. Siêu âm là cách hiệu quả và đơn giản để phát hiện các khiếm khuyết này.
    [​IMG]

    Trong quá trình mang thai, có 3 lần siêu âm được coi là bắt buộc để xác định thai có bình thường hay không, đó là

    12-14 tuần: Ở thời điểm này, siêu âm giúp tính tuổi thai cực kỳ chính xác. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm duy nhất có thể đo khoảng sáng sau gáy nhằm dự đoán một số bất thường nhiễm sắc thể nguy hiểm (gây bệnh down, dị dạng tim, chi, thoát vị cơ hoành...). Ngoài 14 tuần, việc đo này sẽ không còn chính xác nữa. Nếu khoảng sáng sau gáy tăng, vào tuần thứ 18, thai phụ cần được chọc ối để chẩn đoán bệnh down và siêu âm hình thái xem có dị dạng hay không.

    21-24 tuần: Siêu âm lúc này có thể giúp phát hiện hầu hết các bất thường về hình thái của thai nhi như sứt môi, hở hàm ếch, dị dạng ở các cơ quan, nội tạng, não úng thủy, bất sản thận hai bên (thận không phát triển), tim bẩm sinh nặng… Lần siêu âm này rất quan trọng vì đó đều là những trường hợp mà các thai phụ và gia đình thường được tư vấn chấm dứt thai kỳ. Sau thời gian đó, nếu kích thích đẻ non thì thai dị tật vẫn có thể sống và việc chẩn đoán trước sinh sẽ không còn ý nghĩa.

    30-32 tuần: Lần siêu âm này giúp phát hiện một số vấn đề hình thái xảy ra muộn như bất thường ở động mạch, tim và một vùng cấu trúc của não. Ngoài ra, siêu âm lúc 30-32 tuần cũng giúp nhận biết tình trạng phát triển chậm trong tử cung - một nguyên nhân gây suy thai và ngạt sau đẻ. Nguy cơ thai dị tật tăng nếu: Mẹ trên 35, bố trên 55 tuổi, mẹ từng mang thai dị dạng, mẹ nhiễm virut trong 3 tháng đầu của thai kỳ, bố hoặc mẹ tiếp xúc với tia xạ, dioxin, hóa chất độc, mẹ có tiền sử sảy thai hay gia đình có người tâm thần, dị tật, bố hoặc mẹ bị dị tật bẩm sinh hay tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, thủy đậu…

    Hiện nay các cơ sở y tế chuyên về sản khoa hay trung tâm khám bệnh lớn thường có bác sĩ có chuyên môn về siêu âm chẩn đoán dị tật thai nhi. Trong quá trình mang thai, các thai phụ cần thực hiện khám định kỳ, siêu âm theo đúng quy định nhằm phát hiện sớm những thai nhi bị dị tật bẩm sinh nặng, bệnh lý gien hoặc giảm thiểu trí tuệ: hội chứng down, bệnh thiếu máu… để có hướng giải quyết hợp lý. Ngoài ra việc chẩn đoán sớm các khuyết tật có thể sửa chữa được sau sinh như sứt môi, chân tay khoèo… cũng giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị tâm lý tốt hơn khi sinh con.

    Công ty Cổ phần Thương mại & Dược phẩm An Bình
    Số 11A, ngõ 34, phố Tương Mai, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
    ĐT: 04 35772507 - Fax: 04 35772422
     
  15. cluyou82

    cluyou82 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    mẹ nó thường xuyên đưa con đến những nơi đông người và hay thường xuyên nói chuyện với bé
     
    hienthanh72 thích bài này.
  16. Su yêu 0109

    Su yêu 0109 Banned

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    Trước em có vào một bệnh viện trẻ tự kỉ. Như triệu chứng của bé thì bé vẫn chưa nặng đâu chị ạ, chỉ hơi trớm thôi
    Chị hãy thường xuyên chơi với bé để bé gần gũi hơn với người khác. Đừng để bé xem TV quá nhiều hay chơi một mình quá nhiều, sẽ làm bé ít tiếp xúc và không thíh tiếp xúc với người ngoài đó
     
    hienthanh72 thích bài này.
  17. hienthanh72

    hienthanh72 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    mình cũng ko muốn để con chơi 1 mình,nhưng đôi khi lực bất tòng tâm, mình fai đi làm 8h/ ngày, có cơ hội lại làm thêm đc đồng nào để lo ăn cho các con.1 tay mình nuôi 2 con và 1 chồng, lại thêm nh khoản nữa...
    ko thể xin nghỉ việc để ở nhà chăm con vì sẽ lấy gì nuôi 2 con..
    tết đến nơi rồi mà mình còn chưa mua đc cho con cái áo ấm nữa cơ, nợ nần cũng chưa lo được để trả..cs cứ như 1 vòng quay vay -trả nợ chóng mặt..
    cảm ơn mọi người,cứ khi nao` có thể vào mạng để đọc những lời động viên của mọi người m thấy mạnh mẽ và cố gắng hơn rất nhiều.
     
  18. hienthanh72

    hienthanh72 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    cảm ơn em vì những gì đã làm cho 2 mẹ con chị nhé..chị cũng vẫn luôn tin vào 1 phép mầu nhiệm trong 1 tương lai gần..
     
  19. thehong80

    thehong80 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    Mình không biết gì về bệnh này. Up để các mẹ biết giúp đỡ, share kinh nghiệm.
     
    hienthanh72 thích bài này.
  20. hienthanh72

    hienthanh72 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: xin kinh nghiệm về chăm sóc con có hội chứng tự kỉ.(nhờ MOd chuyển đúng chuyên mục jup

    có ai ở thái nguyên,hoặc có người quen ở tn có nhà cho thuê không?em đang cần thuê nhà gấp..ở khu vực sông công, tp thái nguyên và phổ yên.
    nhà cho 3 mẹ con( con trai học cấp 3, con gái 10t bị kỷ nhẹ)
    vợ chồng em đang li thân cả năm nay rồi, chờ mãi chưa li hôn xong, tòa gọi lần thứ 4 rồi mà vẫn chưa đc...
    chồng em thì lúc tỉnh lúc say, lúc nào cũng hành hạ 3 mẹ con về tinh thần, đánh con lớn, quát con bé, lúc nào cũng dạo giết vợ..cứ về đến nhà là đập phá, gây chuyện để chửi bới..lúc nào cũng đuổi 3 mẹ con đi..
    vì em ko có tiền nên fai ở chung bao lâu nay, khổ nhục lắm ấy, nhưng ko có tiền đành chịu..
    nhưng ai biết chuyện cũng khuyên 3 mẹ con em nên chuyển ra ngoài..
    dạo này bố bọn trẻ càng ngày càng đáng sợ
    ai có nhà cho thuê giúp em với, ít tiền thôi ạ, nhiều quá em cũng ko trả nổi.lương em làm giáo viên thấp lắm ạ.
    em cảm ơn.
     

Chia sẻ trang này